[20/10] Chị Đội trưởng mạnh mẽ, quyết liệt và một người mẹ dịu dàng, giàu cảm xúc

Nếu như tại Chi nhánh Việt Nam, chị Trần Bích Ngọc – Đội trưởng Đội Kế hoạch tổ chức và doanh nghiệp – Thương mại hành khách miền Bắc là một người vô cùng nghiêm túc với công việc thì sau khi tan làm, trở về vai trò của người mẹ, chị sẽ dành trọn tâm tư cho gia đình. Với chị, lúc này tâm tư là con cái, bố mẹ, những người chị hết mực yêu thương.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Đam mê của tôi là các con”

6 giờ sáng, khi ngoài phố, những âm thanh cuộc sống dần trở nên sống động, ồn ào, náo nhiệt thì ở trong nhà, chị Ngọc và 2 con cũng bắt đầu thức giấc. Vừa nhanh tay chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhỏ, chị vừa thúc giục chúng chuẩn bị quần áo, cặp sách để kịp giờ tới trường. Sau khi chào tạm biệt cô con gái lớn 13 tuổi, chị đưa “cậu bạn nhỏ” 7 tuổi tới trường. Mẹ con ôm hôn, nói những lời yêu thương tình cảm với nhau xong, chị mới vui vẻ chạy xe tới cơ quan.

Là Đội trưởng Đội Khách hàng tổ chức doanh nghiệp, phụ trách mảng Khách hàng CA tại thị trường phía bắc, nhiệm vụ của chị hiểu một cách đơn giản là làm sao ký được nhiều hợp đồng, mang lại nhiều doanh thu cho VNA và đặc biệt hơn là làm sao cho khách hàng luôn tin tưởng lựa chọn VNA. Bận lắm, và cũng nhiều áp lực, nhưng mỗi ngày tan làm trở về, chị Ngọc đều được nạp năng lượng từ những cái ôm của tụi nhỏ nên mọi mệt mỏi đều tan biến.

Chị Trần Bích Ngọc – Đội trưởng Đội Kế hoạch tổ chức và doanh nghiệp – Thương mại hành khách miền Bắc. (NVCC).

Còn nhớ, giai đoạn Covid-19 căng thẳng, việc đi lại bị hạn chế, các chị phải làm việc luân phiên. Khi đó chỉ có 3 mẹ con chị Ngọc và ông ngoại ở nhà. Vừa làm việc vừa cơm nước, dạy các con học online, “xoay như chong chóng” nhưng chị vẫn thấy mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa.

“Do đặc thù giai đoạn đó, TCT thực hiện các chuyến bay vận chuyển y bác sỹ, quân đội, công an phục vụ công tác phòng chống dịch tăng cường cho miền Nam nên thời gian làm việc của tôi nhiều khi bắt đầu từ 5 giờ sáng, kết thúc lúc 1 giờ sáng hôm sau. Sinh hoạt gia đình đảo lộn, lại thêm lo lắng vì dịch, không biết đến bao giờ mọi thứ mới trở lại bình thường, dù vậy, cả nhà dựa vào nhau cùng cố gắng nên khó khăn rồi cũng vượt qua. Tôi tự hào đã góp 1 phần nhỏ công sức vào công tác phòng chống dịch và cả công tác bán của VNA giai đoạn đó, đồng thời vẫn là một người mẹ gần gũi, quan tâm khi các con cần” – Chị Ngọc chia sẻ.

Dịch bệnh rồi cũng qua đi, nhịp sống cũ đã trở lại, chị Ngọc lại tiếp tục cống hiến cho công việc và vẫn dành thời gian cho các con, tranh thủ ngày nghỉ cùng các con đi du lịch, giúp các con khám phá những địa danh mới, tìm hiểu ý nghĩa lịch sử các vùng đất, cho con có thêm trải nghiệm, thêm kiến thức về cuộc sống.

Sau khi tan làm, trở về vai trò của người mẹ, chị Ngọc sẽ dành trọn tâm tư cho gia đình. (NVCC).

“Cảm hứng cuộc đời tôi là mẹ”

Trước khi là một người mẹ, chị Ngọc cũng là một cô con gái được yêu thương và luôn dành sự tôn trọng, ngưỡng mộ đặc biệt cho mẹ mình. Mẹ không thơm mùi nước hoa, môi không đỏ, má cũng chẳng hồng, nhưng trong mắt chị, mẹ thơm mùi mồ hôi, mùi sương gió. Mẹ đã tần tảo bao năm nuôi chị em chị Ngọc khôn lớn. Hơn thế nữa với công việc của mẹ, mẹ luôn sẵn sàng xông pha, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, mẹ có rất nhiều bằng khen, giấy khen, mẹ là động lực để chị noi theo và phấn đấu.

“Mẹ tôi kiên cường, giỏi giang lắm. Mẹ là người phụ nữ lái xe đầu tiên của nước mình, xe khách to như xe buýt bây giờ ý. Một mình mẹ với xe, chạy đường dài. Thời còn chiến tranh, mẹ còn lái xe tải xông thẳng vào chiến trường. Có 1 lần, mẹ tôi đang lái xe trên đường thì bất ngờ gặp 1 trường hợp trở dạ. Như bình thường thì lái xe họ kiêng không chở đâu, sợ xui xẻo. Nhưng mẹ tôi không kiêng, mẹ bế cô ấy lên xe, phóng như bay đến nhà hộ sinh. May sao cô ấy kịp thời được các bác sỹ đỡ đẻ, mẹ tròn con vuông. Biết tin, toàn bộ hành khách trên xe vỗ tay rào rào, khen mẹ tôi trượng nghĩa. Sau này cũng có bài báo viết về câu chuyện ấy của mẹ. Còn tôi, sau hôm đó cũng đã khắc sâu hình ảnh về một người mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, đặc biệt là người nghèo khó, tôi lấy đó làm tấm gương và tự dặn mình không bao giờ quay lưng với khó khăn của đồng nghiệp, của đơn vị, của TCT và những người khác” – chị Ngọc tâm sự.

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, cũng là dịp để hồi tưởng về mẹ, về những người phụ nữ xung quanh chị Ngọc, chị mong muốn được gửi lời chúc tới tất cả mọi người, các bà, các mẹ, các chị, các bạn nữ, ai cũng có được cuộc sống gia đình và thời gian công tác tốt đẹp. Đặc biệt, chúc các chị em CNVN sẽ là luôn là động lực, là nguồn cảm hứng cho con cái mình.

Le Thi Hang-COMM
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.