[Khi tôi 30] Lời người thiếu nữ gửi người xa xứ

Bài thơ của chị Bùi Thuý Hằng – Ban Kế hoạch và Phát triển, Phòng Giá cước và Quản trị doanh thu:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ầu ơ

Lời mẹ dặn em từ thuở còn thơ
Là con gái thì phải lo giữ giá
Tay cầm tay, ta với ta biết ngại
Chớ để truân chuyên đò lỡ phận mình
Mười tám đôi mươi em rất đẹp và xinh
Mắt long lanh, dáng đẹp trước màn hình
Tay búp măng những ngày đầu thơ dại
Run rẩy enter, hồi hộp đợi ngày mai
“Giá em cao, điều kiện code thật dài”
Tiếng lòng Anh làm em trăn trở mãi
Em không thể là người hay dễ dãi
Xin Anh vững lòng, “Mình định vị với ai?”
Anh đừng rủ em liều chuyện Giêng, Hai
“Thử làm giá rồi cùng đợi tương lai”
Chuyện đôi mình có lúc đúng khi sai
Lòng em sợ ngày mai chênh vênh quá
Chúng mình bên nhau, kề vai áp má,
Từ tay em triệu dòng giá gửi anh
Ngày đêm mong Anh đừng bán quả xanh

Hãy trân trọng tấm tình em, anh nhé!

Bui Thuy Hang-CPD DGM
Share bài viết:

Bình luận 2

  1. Thảo nói:

    Bài thơ dễ thương quá chị Hằng ơi, ngàn like ạ!

  2. Lan Anh nói:

    Thơ hay và đúng “chất” hàng không! Chúc chị đạt giải cao!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.