[Thư gửi người bạn Vietnam Airlines 20 năm sau] Người bạn, người gia đình

Nửa thế kỷ gắn bó được dệt nên từ hành trình của hai thế hệ trong một gia đình, Vietnam Airlines hiện lên không chỉ như một người bạn đồng hành mà còn như một mái nhà chung. Chị Bùi Thúy Hằng – Phó Trưởng Phòng Giá cước và Quản trị doanh thu (Ban KHPT) gửi lời yêu thương đến người bạn đặc biệt ấy, với niềm tin rằng đôi cánh hoa sen vàng sẽ tiếp tục bay xa, chở theo khát vọng và niềm tự hào dân tộc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chào người bạn Vietnam Airlines,

Đầu thư, mình gửi lời chúc mừng tới bạn đã thành công đưa thêm 50 máy bay thế hệ mới vào khai thác hiệu quả trong năm nay 2045, nâng tổng số đội tàu bay lên hơn 300 chiếc. Dù mình giờ đã nghỉ hưu được 3 năm, nhưng mình vẫn luôn dõi theo tin bạn và muốn gửi lời chúc mừng bạn nhân niềm vui này. Mỗi khi nhìn lên bầu trời, thấy những chiếc máy bay màu xanh da trời bay qua, mình lại đoán xem chiếc nào là A320 Neo, chiếc nào là B787Max, đang bay đi đâu trong số 300 điểm đến rộng khắp năm châu. Nhiều lúc thấy mắt mình cay cay, vì mình lại thấy rất nhớ những ngày đã cùng miệt mài lao động chăm chỉ bên nhau với 100 tàu bay và ước mơ nhân đôi, nhân ba đội tàu và trở thành hãng hàng không 5 sao, hãng hàng không neutral carbon đã thành sự thật.

Mình cũng muốn chia sẻ với bạn một tin vui, mình vẫn là cổ đông trung thành của Vietnam Airlines nhé. Từ 1100 cổ phiếu được mua ban đầu với mức giá 13.380 VNĐ, mình cũng đã đều đặn mua thêm bằng tiền lương hàng tháng, và lương hưu của mình, giờ với giá cổ phiếu 250.000 VNĐ/cổ phiếu, mức tăng giá cổ phiếu đều đặn hàng năm cũng như mức cổ tức đủ để mình sống một cuộc sống khá thoải mái bên căn nhà nhỏ ven biển như đã từng ước mơ và có thời gian theo đuổi đam mê du lịch. Tiền cổ tức năm nay, mình cũng đã mua tặng cho con trai mình một chiếc máy tính xách tay mới nhất nhân dịp kỷ niệm 20 năm con gia nhập gia đình Vietnam Airlines.

Chương trình thời sự ngày hôm nay về  triển lãm 100 năm ngày Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam, mình rất tự hào thấy Vietnam Airlines đã đứng trong danh sách 30 công ty nộp  ngân sách lớn nhất Việt Nam, và giữ vững vị thế top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong suốt 10 năm nay. Từ những ngày đầu tiên làm việc mình gia nhập Vietnam Airlines, cùng đồng nghiệm đồng cam cộng khổ, cả lúc buồn cũng như lúc vui, bên nhau cả những phút giây sinh/lão/bệnh/tử nên mình cũng không hề ngạc nhiên về điều này, và mình hoàn toàn thấu hiểu vì sao con trai mình lại đam mê công việc tại Vietnam Airlines đến thế, con vui như cá gặp nước trong một môi trường làm việc đổi mới, tinh thần đồng hành và văn hóa an toàn cấp tiến.

Tình yêu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác khiến gia đình mình luôn có mối quan tâm và chia sẻ chung về Vietnam Airlines cũng như ngành vận tải nói chung. Với 33 năm làm việc của mẹ, 20 năm làm việc của con, thì nửa thế kỷ gia đình nhỏ của mình gắn bó với VNA đủ để coi Vietnam Airlines không chỉ là bạn mà đã là bạn đời, không chỉ là bạn mà đã là gia đình lớn.

Mình rất vui vì mỗi thành công của Vietnam Airlines có sự đóng góp của lớp lớp người người Vietnam Airlines, có cả chính mình và con trai mình đã luôn nỗ lực không ngừng để ngày mai lại tốt hơn ngày hôm nay từng chút từng chút một.

Mình muốn gửi lời yêu thương tới bạn Vietnam Airlines, chúc bạn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hơn 107 triệu người dân Việt Nam (*) trong vận tải hàng không, gửi lời yêu thương của chúng tôi tới chúng ta của 20 năm sau và 20 năm sau nữa.

Chúc bạn luôn thành công và phát triển vượt bậc.

Mãi yêu!

Bùi Thúy Hằng

 

(*) Ghi chú: dân số Việt Nam dự kiến năm 2045 là 107.79 triệu người.

Bùi Thuý Hằng - Phó Trưởng Phòng Giá cước và Quản trị doanh thu (Ban KHPT)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.