Hành trình gần 2 thập kỷ “gieo mầm” năng lượng tích cực

Không ai có thể quay ngược thời gian, nhưng những bài học tích lũy được sau mỗi dấu mốc của cuộc đời sẽ là hành trang theo chúng ta mãi mãi. Và với tiếp viên Lê Minh Giang, những cảm xúc, trải nghiệm và bài học “hằn sâu” nhất trong anh đều gắn với những cánh bay mang biểu tượng sen vàng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Những “cái được” sau mỗi chuyến bay

Trong không gian có phần tĩnh lặng của chuyến bay, chợt một tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi, Và đó chính là khoảnh khắc báo hiệu năm mới đã đến. Sắp sửa bước sang năm thứ 18 gắn bó với những cánh bay, việc đón giao thừa ngay tại “phòng làm việc” trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc của anh Minh Giang.

Với tiếp viên Lê Minh Giang, những cảm xúc, trải nghiệm và bài học “hằn sâu” nhất trong anh đều gắn với những cánh bay mang biểu tượng sen vàng. (Ảnh: NVCC).

“Mỗi dịp năm hết tết đến, nhìn khách hàng với không khi hân hoan chuẩn bị được đoàn tụ người thân luôn mang cho chúng tôi nhiều xúc động mạnh vì được trở bà con về đoàn tụ với gia đình. Quả thật, đối với tiếp viên hàng không thì mỗi chuyến bay đều là một sự mới lạ và đều có nhiều kỉ niệm đang nhớ.”

Sở hữu gia tài ký ức đồ sộ là vậy nhưng đối với anh kỉ niệm đáng nhớ nhất lại là chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Libya về nước từ vùng chiến sự.

Đó là chuyến bay thật sự đặc biệt với hành trình đón những người lao động Việt Nam mắc kẹt tại vùng chiến sự. Ngay sau ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa lao động Việt Nam làm việc tại Libya về nước, toàn hệ thống của VNA đã khẩn trương vào cuộc triển khai.

“Chúng tôi nhận nhiệm vụ bay ngày hôm đó với tâm trạng cũng rất hồi hộp, nhưng được sự động viên và với tinh thần trách nhiệm với công việc với đồng bào. Tất cả anh em đã hoàn thành chuyến bay. Những hành khách là những lao động Việt Nam đưa họ về với quê hương khỏi nơi sinh tử. Chúng tôi rất tự hào vì những cống hiến như vậy.”

Có lẽ, sống với nghề hàng không là sống với nỗi nhớ nhà khi phải thường xuyên xa gia đình, đặc biệt là trong những ngày lễ, Tết, đôi khi thèm một bữa cơm Việt mà không có, rồi là là thời gian chênh lệch với những giấc ngủ trái giờ… nhưng đổi lại, công việc đã mang đến cho anh Minh Giang nhiều điều hơn thế.

Tiếp viên Minh Giang và các đồng nghiệp rất tự hào vì những cống hiến trong suốt những năm qua. (Ảnh: NVCC).

Con đường của những sải cánh yêu thương

Nhắc lại về những ngày đầu chớm nở tình yêu với những cánh bay, anh Minh Giang còn nhớ mãi lần đầu được đi máy bay cùng những trải nghiệm tuyệt vời của bản thân khi có cơ hội đi du lịch tới Newzealand năm 2002.

“Hôm ấy, hành trình bay của mình là từ Hà Nội bay tới Hồng Kong đi của VNA rồi chuyển tiếp từ Hong Kong bay sang New Zealand của hãng Cathay. Và từ lúc đó mình đã ấp ủ dự định trở thành 1 tiếp viên hàng không. Đến năm 2005, mình đi học khoá Tiếp viên và trở thành tiếp viên hàng không của VNA từ năm 2006, tính đến nay cũng đc 17-18 năm.”

Sự gắn kết, đó là câu trả lời của anh Minh Giang khi được hỏi về “bí kíp” để gắn bó và luôn giữ ngọn lửa đam mê với công việc này cho đến hiện nay.

“Mình được làm công việc mình yêu thích trong một môi trường làm việc mà người lao động luôn được Lãnh đạo cấp cao quan tâm cũng như các thành viên luôn có những khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ công việc. Mỗi ngày đi làm thực sự luôn là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị.”

Sự gắn kết là “bí kíp” để tiếp viên Minh Giang gắn bó và luôn giữ ngọn lửa đam mê với công việc này cho đến hiện nay. (Ảnh: NVCC).

Với một tiếp viên hàng không, việc di chuyển liên tục, giờ giấc sinh học thay đổi xoành xoạch theo lịch bay hàng tuần là những “trở ngại” về sức khoẻ cũng như thu xếp với gia đình. Nhờ sự quan tâm thấu hiểu của Ban Lãnh Đạo Đoàn cũng như của lãnh đạo Tổng công ty cùng tình cảm của anh chị em đồng nghiệp trên mỗi chuyến bay giúp anh Minh Giang luôn đảm bảo được cân bằng trong cuộc sống.

Không chỉ luôn giữ suy nghĩ tích cực mỗi khi làm nhiệm vụ, anh còn thường xuyên rèn luyện thể thao nâng cao sức khoẻ và đưa ra những kế hoạch sớm cho tuần cho tháng nên những khó khăn đều bị bỏ lại để tập trung tốt cho nhiệm vụ bay.

“Từ ngày tôi bắt đầu làm việc tại ngôi nhà lớn VNA cũng gần 20 năm, chứng kiến và cùng đồng hành từng bước đi để trở nên lớn mạnh của Hãng hàng không quốc gia.Với sự chèo lái tài tình của Ban Lãnh đạo TCT và Đoàn Tiếp viên, VNA ngày càng chuyên nghiệp, phát triển và được toàn bộ ngành hàng không thế giới công nhận là hãng hàng không 4 sao và gần đây VNA được AirlineRatings.com bình chọn là 1 trong 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2023.”

Niềm vui nối tiếp niềm vui, mới đây, anh Minh Giang vừa được xướng tên trong danh sách những tiếp viên xuất sắc giai đoạn 3 thuộc chuỗi sự kiện chào mừng 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.

“Tôi thật sự tự hào khi được làm công việc mình yêu thích và là một thành viên của VNA. Được bầu chọn là tiếp viên xuất sắc khiến tôi rất tự hào. Tôi xin cảm ơn Ban Lãnh đạo TCT, ban lãnh đạo đoàn Tiếp viên và tất cả anh chị em trên những chuyến bay đã góp phần mang tới những cảm giác tuyệt vời nhất cho hành khách trên mỗi hành trình đồng hành cùng VNA.”

Le Thi Hang-COMM
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.