[Gương mặt 30 năm] Đồng hành cùng Vietnam Airlines là đồng hành cùng những sứ mệnh lớn lao

Gia nhập mái nhà VNA vào năm 1996, anh Trần Xuân Minh – Trực ban trưởng – Phòng Điều hành – Trung tâm Điều hành khai thác thấu hiểu sâu sắc rằng ngoài nhiệm vụ kết nối bầu trời, những cánh bay của Hãng còn góp phần thực hiện nhiều sứ mệnh lớn lao khác, trong đó có sứ mệnh “hồi sinh sự sống” cho rất nhiều bệnh nhân.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Anh Trần Xuân Minh – Trực ban trưởng – Phòng Điều hành – Trung tâm Điều hành khai thác. (Ảnh: NVCC)

“Tham gia phục vụ một chuyến bay chở tạng, tôi ý thực được rằng mình đang cùng các đồng nghiệp và đội ngũ y bác sĩ thực hiện một hành trình giành giật sự sống vô cùng quyết liệt. Ở đầu kia của chuyến bay, có một bệnh nhân đang chờ đợi từng giây từng phút để được trao cho cơ hội sống. Bởi vậy, trách nhiệm và ý thức công việc của mình phải vượt qua mọi giới hạn thông thường để thực hiện sứ mệnh cao cả ấy cùng VNA.” 

Đó là vào khoảng đầu năm 2018, khi nhận ca trực tối, Trực ban trưởng Trần Xuân Minh nhận được bàn giao về chuyến bay từ Hà Nội vào Huế có khả năng sẽ vận chuyển tạng, cụ thể là một trái tim được trao tặng cho một bệnh nhân tại Bệnh viên Trung ương Huế. Ngay khi nhận được thông tin, anh Minh đã thông báo đến tất cả các bộ phận tham gia trực Điều hành, yêu cầu Kỹ thuật chọn tàu bay tiêu chuẩn tốt nhất và chuẩn bị sẵn sàng tàu dự phòng trong trường hợp phát sinh trục trặc kỹ thuật. Mặt khác, anh đã thông báo và làm việc chi tiết cùng Tổ bay, Đoàn tiếp viên thực hiện chuyến bay đến Huế ngày hôm ấy để đảm bảo Đoàn chuyển tạng có được vị trí ngồi tốt nhất, tạng được đặt ở vị trí thuận lợi nhất để kiểm tra, theo dõi, bảo quản. 

“Hiện nay VNA đã có quy trình riêng cho các hoạt động vận chuyển mô tạng, cũng như thành lập các nhóm xử lý nhanh những tình huống hỗ trợ khẩn cấp theo thời gian thực tế. Song thời điểm ấy các quy trình và công tác phối hợp vẫn chưa được chuẩn hóa nên chúng tôi càng phải đưa ra nhiều phương án dự phòng để tránh sai sót, chuyến bay được thực hiện đúng giờ và hiệu quả nhất. Có thể nói cả ca trực đều ở trạng thái sẵn sàng “chiến đấu”.” 

Tuy nhiên, khi chuẩn bị đến giờ chuyến bay Hà Nội – Huế cất cánh thì anh Minh nhận được thông tin cho biết phần tạng hiến tặng khả năng sẽ đến Nội Bài muộn do ca phẫu có độ khó cao, kéo dài thời gian hơn dự kiến. Ngay lập tức, anh Minh tìm cách liên hệ với nhân viên điều phối tạng, đồng thời xin ý kiến các cấp lãnh đạo để trì hoãn chuyến bay khoảng 30 phút để chờ trái tim được trao tặng, đảm bảo quá trình vẫn chuyển vẫn nằm trong thời điểm vàng của ghép tạng (6 tiếng từ thời điểm lấy ra khỏi cơ thể người cho đến khi ghép vào cơ thể người nhận). May mắn, sự chậm trễ ý nghĩa ấy nhận được sử ủng hộ của tất cả các hành khách và trái tim nhân văn ấy đã kịp thời đến với người cần nó. 

Trên cương vị một Trực ban trưởng, anh Minh ví rằng mình chính là “mắt xích” của một dây chuyền hoạt động để mọi thứ được “chạy” đúng chỗ, đúng lúc, đúng vị trí của mình. (Ảnh: NVCC)

“Sau chuyến bay đó một thời gian, tôi có dịp giao lưu với các cán bộ tại Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia mới được biết câu chuyện đằng sau đó. Được biết, vị giáo sư thực hiện ca mổ ngày hôm đó đã phải đứng liên tục 8 giờ đồng hồ mới có thể lấy được trái tim ra và sau đó ngay lập tức di chuyển vào Huế, tham gia cấy ghép cho bệnh nhân được tặng. Vị giáo sư ấy đã làm việc liên tục gần 24 giờ không nghỉ để cứu giúp bệnh nhân. Điều này khiến tôi cảm thấy rất xúc động và càng cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa, những đóng góp nhỏ bé của mình và đồng nghiệp đã góp phần cùng VNA thực hiện những sứ mệnh thật lớn lao!” 

Trên cương vị một Trực ban trưởng, anh Minh ví rằng mình chính là “mắt xích” của một dây chuyền hoạt động để mọi thứ được “chạy” đúng chỗ, đúng lúc, đúng vị trí của mình. Gần 30 năm gắn bó cùng VNA, để thực hiện được trách nhiệm lãnh đạo giao phó thì điều cần nhất chính là sự tận tâm. 

“Tôi là một người vô cùng tận tâm với công việc, tôi rất ít khi nản chí. Trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống tôi đều có phương án để xử lý và dù ở phương án nào thì tôi cũng đều cố gắng tối đa đến khi đạt được hiệu quả cao nhất. Tính cách này của tôi có lẽ do ảnh hưởng từ bố. Bố tôi là một người thợ thủ công nên cực kỳ chăm chỉ, cầu toàn, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ông đã truyền cho tôi sự nỗ lực và ý chí không ngừng nghỉ. Và cũng nhờ điều đó mà cách đây 30 năm, khi trái ngành trái nghề bước vào VNA, mọi thứ đều bỡ ngỡ, mới mẻ, thậm chí đầy lạ lùng song tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhờ thế, tôi đã cùng đi với VNA đến ngày hôm nay.” 

Gia đình của anh Trần Xuân Minh. (Ảnh: NVCC)

Và ở cột mốc tuổi 30 của gia đình thứ 2 – VNA, anh Minh gửi gắm một niềm tin “sắt son” rằng với anh, tương lai của VNA sẽ luôn tươi sáng. Bởi vậy, mỗi người VNA chỉ cần luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, càng khó khăn thì càng nỗ lực để vượt qua và chắc chắn “chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua!”.

Le Thi Hang-COMM
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.