[20/10] Chị Nguyễn Thị Mai Thủy: Hãy sống trọn với đam mê

Tự hào là thành viên của một tập thể Trung tâm dịch vụ và khai thác sân bay (ASOC) với những con người ưu tú, chị Nguyễn Thị Mai Thủy cho rằng mỗi người đi qua cuộc đời chị đều là một mối nhân duyên tốt đẹp, để lại những ý nghĩa nhất định, giúp chị học hỏi được nhiều và cũng truyền thêm cảm hứng để chị sống đam mê hơn và vui vẻ, hạnh phúc hơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bén duyên với VNA từ năm 2010, tính đến nay, chị Mai Thuỷ đã có 13 năm gắn bó với VNA. Bao nhiêu năm làm việc là bấy nhiêu năm được trải nghiệm và được “bay” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhớ ngày đó khi vừa ra trường và làm ở ngân hàng Techcombank được 7-8 tháng, bỗng một ngày, cô gái có niềm đam mê bay nhảy không còn tìm thấy niềm vui ở công việc ngân hàng, bèn lên website Vietnam Work thử tìm kiếm một công việc mới xem sao. Trong lúc ấy, cô chợt nhớ tới niềm đam mê làm tiếp viên hàng không khi còn bé nên đã thử tìm các công việc liên quan đến ngành hàng không. Thấy CV của mình phù hợp với 2 vị trí là Tiếp viên hàng không của Eva Air và Đại diện hãng VNA tại NOC, cô nộp hồ sơ vào cả 2 vị trí này và may mắn trúng tuyển cả 2, nhưng quyết định chọn VNA là điểm dừng chân của mình.

“Đặc thù công việc của Chuyên viên An toàn chất lượng vốn dĩ nhiều sự thay đổi nên bản thân mình cũng thường xuyên phải điều chỉnh để thích nghi theo. Có lẽ vì thế mà dù như Đen vâu vẫn bảo “công việc 8 tiếng ngồi nhìn màn hình”, nhưng mình không thấy lòng lặng thinh, mà vẫn như thường xuyên được “bay” – chị Thuỷ tâm sự.

Bén duyên với VNA từ năm 2010, tính đến nay, chị Mai Thuỷ đã có 13 năm gắn bó với VNA. (Ảnh: NVCC).

Ngoài những khoảng thời gian ngồi văn phòng, chị Thuỷ và đồng nghiệp còn định kỳ đi đánh giá các nhà cung ứng, các đơn vị phục vụ, đánh giá nội bộ và cả các sân bay nữa. “Bận bịu tới mức mỗi ngày đều bắt đầu từ sáng tới tối mà luôn không hết việc”. Đã thế, chị Thuỷ còn là thành viên tích cực của các hoạt động đoàn thể, văn nghệ, các chương trình, cuộc thi văn hoá, thể thao, văn nghệ nào của ASOC và TCT, chị cũng đều có mặt.

Sau giờ làm công việc chuyên môn, chị thường tranh thủ giải quyết nốt các công việc đoàn thể trước khi tan làm. Hôm nào nhiều việc quá, chị đành mang việc về nhà để sau khi cho các bé con đi ngủ, hoàn thành công việc một người mẹ, chị sẽ giải quyết nốt.

“Tuy khá vất vả nhưng mình vẫn luôn yêu công việc này vì có những anh chị em đồng nghiệp luôn yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và coi nhau như những người bạn tri kỉ” – chị tâm sự.

Mai Thuỷ và cô con gái bé bỏng đáng yêu. (Ảnh: NVCC)

Và dù lịch làm việc bận rộn như thế, chị Thuỷ vẫn thu xếp được thời gian để theo đuổi đam mê của mình: Bay và nhảy.

“Bay” ở đây là được đi du lịch khắp mọi nơi, được khám phá nền văn hóa, ẩm thực, cuộc sống ở mỗi nơi mình đặt chân đến.“Nhảy” ở đây là nhảy múa, mình thích tất cả các bộ môn nhảy múa vì đều được phiêu bản thân theo âm nhạc, bỏ qua hết mọi khó khăn, sóng gió, niềm vui, nỗi buồn ở ngoài kia để sống trong âm nhạc, được sống ở 1 cuộc đời khác” – chị giải thích.

Nói về “bay”, chị Thuỷ không thể quên chuyến đi đáng nhớ tới Nhật cùng các chị em đồng nghiệp vào năm 2017. Thời điểm đó, VNA đang chuẩn bị cho cuộc đánh giá IOSA. Trước chuyến đi, các chị đã phải làm việc với 200% công suất, chuẩn bị tất cả nội dung sẵn sàng cho cuộc đánh giá, đảm bảo không có vấn đề phát sinh. Cho đến trước khi lên máy bay, mọi người mới hoàn thành được công việc và tắt máy hoàn toàn để trở thành những người bạn đồng hành trong chuyến đi du lịch. Chuyến đi đó, chị đã được nạp thêm “doping”, để trở về lại tiếp tục là một người phụ nữ tràn đầy năng lượng với cuộc sống và đam mê của mình, 1 trong số đó là “nhảy”.

Dù lịch làm việc bận rộn như thế, chị Thuỷ vẫn thu xếp được thời gian để theo đuổi đam mê của mình: Bay và nhảy. (Ảnh: NVCC).

Đều đặn các tối cuối tuần, chị Thuỷ sẽ tạm gác lại gia đình, chồng con và cả công việc để sống cho chính mình, hoà mình cùng các điệu nhảy Salsa, Bachata tại CLB Spring Salsa hoặc Beso Latino. Tâm niệm rằng “Sống không phải là tồn tại” nên chị luôn trân quý từng giờ, từng phút được sống.

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, chị Thuỷ mong muốn mỗi cô gái đều có thể tìm thấy đam mê, ý nghĩa cuộc sống của mình. “Riêng với Các chị em ở ASOC nói riêng và VNA nói chung, đều là những người phụ nữ “đẹp” từ gỗ đến nước sơn, trong đó có cả mình. Mình chúc những con người ưu tú đó ngày càng xuất sắc hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực, từ sắc đẹp cho đến công việc, cuộc sống” – chị Thuỷ nhắn gửi.

Le Thi Hang-COMM
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.