[Khi tôi 30] Tình yêu 30 tuổi với VNA

Thời gian trôi đi, tóc có thể thêm vài sợi bạc, má thêm chút đồi mồi, nhưng tình cảm các “thím” Vinh và Trang dành cho nhau cũng như cho Tổng công ty này ngày càng sâu đậm thêm – 30 năm mãi mãi một tình yêu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tháng 7, dưới cái nắng hè chói chang, tiếng ve kêu râm ran, đứng từ ban công phòng làm việc nhìn xuống cái sân bê-tông, ngắm nhìn cây roi hàng chục năm tuổi vẫn đứng đó… kỉ niệm tuổi thơ luôn ùa về trong tôi.

Nhớ những ngày còn “tòa nhà 5 tầng” nổi tiếng của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, trong lòng những đứa trẻ con chúng tôi thời đó luôn là niềm tự hào khôn xiết. Lý do dơn giản là chỉ những bạn nào là con của cán bộ công nhân viên và được học sinh giỏi hàng năm mới được mời đến đây, nhận quà tặng lưu niệm của của Tổng công ty.

Cảm giác tự hào ấy âm ỉ suốt 12 năm đèn sách của chúng tôi. Rồi những đêm cả khu phố mất điện, trẻ con tụm năm tụm bảy, từng đám, từng đám, lén trèo vào cái sân bê-tông này để chơi trốn tìm, hái trộm roi, bác bảo vệ đuổi là hú hét ầm ĩ chạy về các ngả.

Ban Điều hành bay ngày ấy. (Ảnh: NVCC).

Ấy vậy mà đã mấy chục năm, chứng kiến biết bao đổi thay nơi đây, nhà năm tầng cũ đã được thay thế bằng một tòa nhà năm tầng mới hiện đại hơn, nhưng có một điều tôi ấn tượng nhất vẫn là một tình bạn, một tình yêu nhiệt thành dành cho Tổng công ty của hai “ thím” Vinh và Trang.

Họ cùng tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân, mang trong mình biết bao hoài bão của tuổi trẻ, cơ duyên cùng công tác tại Ban Điều hành Bay từ năm 1993 (tên gọi thời bấy giờ, nay là Trung tâm Điều hành khai thác).

Ban Điều hành Bay nay là Trung tâm Điều hành khai thác. (Ảnh: NVCC).

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên theo bố vào cơ quan để nhận phần thưởng học sinh giỏi năm lớp 3, núp sau lưng bố ngó ngó vào ban Điều hành bay, được gặp hai “thím” ý như thế nào. “Thím” Vinh làm phép bay, thím trang làm lịch bay – con nhớ chưa? bố hỏi lại tôi vậy… Hóa ra mọi người đều gọi “thím” vì sự hài hước và thân quen, không thể thay thế được trong lòng mỗi người.

Rồi những lần đi nghỉ mát với công ty bố, được gặp các thím nhiều hơn. Lúc đó tôi chỉ ước sau này được làm việc ở đây thì thích biết bao, ngoài những lúc làm việc căng thẳng là hoạt động thể thao cầu lông, là những buổi rủ nhau đi chợ Đồng Xuân mua vải may váy, là những lớp học khiêu vũ tự dạy cho nhau. Các cô chú, các “thím” và anh chị ban Điều hành bay làm việc hết mình, chơi cũng hết mình luôn.

Ước mơ đó cứ lớn dần theo năm tháng cho đến ngày tôi tốt nghiệp Đại học và chính thức được trở thành đồng nghiệp của các thím. Công tác tại tổ phép bay, được sự dìu dắt hướng dẫn từ “thím” Vinh, chuyên môn cũng không thể tách rời lịch bay của thím Trang, tôi từng ngày trưởng thành hơn.

Từ những công việc chuyên môn hàng ngày, đến những kĩ năng mềm tại chốn công sở, các “thím” coi tôi như con cháu mà hết lòng dạy bảo. Tôi học được cách quan tâm đến mọi người hơn, không chỉ trong công việc mà còn ở cuộc sống hàng ngày, những điều đó đáng quý biết bao.

“Thím” Vinh làm phép bay, “thím” Trang làm lịch bay gắn bó đúng 30 năm và luôn dành cho TCT một tình yêu sâu đậm. (Ảnh: NVCC).

Hai “thím” đã đồng hành cùng nhau suốt những năm tháng của tuổi thanh xuân tại ban Điều hành bay, cùng nhau trải qua những khó khăn trong công việc, tìm phương án giải quyết đến những niềm vui vỡ òa khi nhiệm vụ được hoàn thành.

Sự gắn bó này đã trải dài đúng 30 năm (1993-2023), đây có thể coi là hai nhân chứng cho sự phát triển của Ban Điều hành bay đến Trung tâm Điều hành khai thác hôm nay nói riêng, của ngành Hàng không và Tổng công ty Hàng không Việt Nam nói chung.

Tôi cũng được chứng kiến và tham gia một phần tiến trình lịch sử này, đủ thấu hiểu những cung bậc cảm xúc và thật trân quý biết bao tình bạn, tình đồng nghiệp, đồng chí trái nơi đây. Bất cứ tình cảm nào cũng cần được ươm mầm, nuôi dưỡng trong một môi trường thuận lợi mới đâm hoa kết trái, tôi tin rằng Tổng công ty Hàng không Việt Nam là một môi trường như thế.

Thời gian trôi đi, tóc có thể thêm vài sợi bạc, má thêm chút đồi mồi, nhưng tình cảm các “thím” dành cho nhau cũng như cho Tổng công ty này ngày càng sâu đậm thêm – 30 năm mãi mãi một tình yêu.

Bài dự thi của chị Vũ Thị Bích Diệp – chuyên viên Phép bay, TTĐHKT

——————————–

Cuộc thi “Khi tôi 30” được tổ chức nhằm chào mừng 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ nay đến ngày 31/7/2023 và được kỳ vọng sẽ là nơi toàn thể CBNV VNA Group (bao gồm cả CBNV đã nghỉ hưu) chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm, ký ức… của mình về Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong suốt quá trình gắn bó làm việc.

Các tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: Truyện ngắn, ký, ghi chép, thơ, bài hát. Trong đó mỗi bài dự thi được khuyến khích không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (có hình ảnh minh hoạ).

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.