[Khi tôi 30] Hành trình đặc biệt đến với Vietnam Airlines

Có lẽ về kinh nghiệm và kỷ niệm của chúng tôi vẫn chưa thể so sánh được với các anh chị đã gắn bó với công ty một khoảnh thời gian tính đến chục năm trở nên. Nhưng xuất phát điểm và thời điểm được thực hiện chuyến bay đầu tiên của chúng tôi thì lại quá đặc biệt và chưa từng có tiền lệ trước đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bước chân đầu tiên

Tôi vẫn nhớ đó là những ngày ngay sau dịp Tết Nguyên Đán 2020, đường phố ở Sài Gòn vẫn còn chưa kịp tấp nập trở lại vì mọi người vẫn còn ở quê để tận hưởng nốt chút không khí ngày Tết. Lúc đó thì tôi đang tất bật chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nhất để đến với vòng phỏng vấn Tiếp viên tại Đoàn Tiếp viên TP. HCM. Đã rất may mắn khi với lần đầu tiên thử sức ở VNA, tôi đã vượt qua các vòng để đặt được bước chân đầu tiên đến đây. Tuy nhiên, sau đó vài tuần thì dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát ở các nước lân cận rồi dần dà đến với Việt Nam sau một khoảng thời gian ngắn với các ca nhiễm rất nguy hiểm.

Mọi thứ dần khó kiểm soát hơn, mọi người phải bắt đầu làm quen với những chiếc khẩu trang như vật bất ly thân từ đây. Và rồi thời gian dự kiến được training nghiệp vụ của chúng tôi cũng phải dời lại đến khi nào tình hình ổn định hơn, theo đó, những chuyến bay ở thời điểm đó cũng thưa dần, sân bay bắt đầu vắng lặng và các hình thức chống dịch được hình thành và ngày càng nghiêm ngặt hơn.

Chúng tôi đã bắt đầu hành trình đến với VNA ngay cùng lúc với thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện như thế, có lẽ về kinh nghiệm và kỷ niệm của chúng tôi vẫn chưa thể so sánh được với các anh chị đã gắn bó với công ty một khoảnh thời gian tính đến chục năm trở nên. Nhưng xuất phát điểm và thời điểm được thực hiện chuyến bay đầu tiên của chúng tôi thì lại quá đặc biệt và chưa từng có tiền lệ trước đây.

Tiếp viên Nguyễn Phạm Hữu Tín 3 (Ảnh: NVCC)

Đến 8 tháng sau ngày phỏng vấn, tình hình dịch vẫn còn nhưng các công việc kinh doanh đã không thể trì hoãn được nữa, các công ty bắt đầu cho nhân viên đi làm trực tiếp trở lại nhưng phải tuân thủ tuyệt đối các biện pháp chống dịch. Và thời điểm đó, Đoàn Tiếp viên cũng đã sắp xếp và tổ chức được khóa học training cho chúng tôi.

Thật sự phấn khởi, tôi vẫn còn nhớ cảm giác đó, công ty vẫn luôn dõi theo các học viên mới như chúng tôi và đưa chúng tôi trở lại hành trình bất cứ khi nào tình hình thực tế cho phép. Tôi rất biết ơn điều đó, vì phải đi được bậc thang đầu tiên thì chúng tôi mới lên tới những nấc cao hơn và đặt chân đến mục đích được. Vì khoảng thời gian đó dịch vẫn còn rất căng thẳng vì chưa có vaccine, nếu khóa training bị hủy bỏ thì chúng tôi sẽ không biết đi về đâu nữa.

Chuyến bay thực tập đầu tiên và cách ly sau chuyến bay 21 ngày

Lại là một điều quá đỗi đặc biệt nữa lại đến với tôi, sau khi tình hình dịch lại vừa tăng mạnh sau dịp lễ rồi lại giảm bớt vào dịp hè năm 2021, đó là 6 tháng sau khi hoàn thành khóa training, tôi đã được sắp xếp chuyến thực tập đầu tiên đi Sài Gòn – Vinh.

Sau khi hoàn thành chuyến bay đầu tiên với sự dẫn dắt sâu sát của các anh chị trong tổ, tôi đã rất vui vì tôi cũng đã thực hiện được chuyến bay đầu tiên của mình. Và cũng không ngờ là ngày hôm sau, các thông tin đăng tải về tình hình dịch có một ca nghi nhiễm trên chuyến bay đó của tôi.

Khá bất ngờ nhưng tôi vẫn phải điềm tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Đoàn về việc phải cách ly theo quy định lúc đó. Với tâm thế trong thời điểm dịch nguy hiểm thời điểm đó, tôi cũng khá hoang mang vì điều này ảnh hưởng cả đến những người xung quanh tôi vì bản chất của dịch bệnh này chỉ hoa tiếp xúc. Về phía Ban lãnh đạo Tổng công ty đã rất chu đáo sắp xếp cho tổ tiếp viên chúng tôi phòng cách ly tại khách sạn gần Đoàn và mọi thứ rất tiện nghi, điều này khiến tôi vô cùng trân trọng vì cách mà công ty dành sự quan tâm cho người lao động.

Với chuyến bay đầy tiên tôi đã thực hiện cách ly đến 3 tuần, nói vui thì có lẽ đây là trải nghiệm mà chỉ tôi có được. Khoảng thời gian đó, tôi liên tục nhận được sự thăm hỏi từ Team Leader, của Liên đội, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy rất vui và ấm áp, trong lúc dịch thì ai cũng gặp phải những khó khăn riêng nhưng mọi người vẫn san sẻ và dành sự quan tâm cho nhau thì đó đã là một điều vô cùng đáng trân trọng và ghi nhớ. Tôi cảm thấy đó là một truyền thống rất đẹp của VNA.

Căn phòng cách ly của tôi khá thoáng khi có cửa sổ nhìn ra mặt tiền đường lớn, qua khung cửa tôi thấy những người lao động nghèo vẫn cố gắng bán nốt những giỏ trái cây, những túi rau củ để trang trải nhưng dịch thì đường cũng chỉ có lác đác những chiếc xe công nghệ chở đồ thiết yếu chứ mấy ai có thể mua hàng của họ. Mỗi ngày tôi vẫn được các cô buồng phòng trong khu cách ly gửi cho các phần ăn, các cô cũng đã lớn tuổi, thấy cô mặc bộ đồ bảo hộ ngày ngày vẫn làm việc, nhìn những hình ảnh này thì tôi cũng chẳng có gì để có thể than vãn về tình hình hiện tại của mình cả. Tôi thật sự  chỉ mong đại dịch mau chóng qua đi để cuộc sống của mọi người lại trở về như trước.

Được đi đến những nơi chưa bao giờ nghĩ có thể đến

Sau khi hoàn thành khoảng thời gian cách ly và may mắn không có vấn đề gì xảy ra, tôi đã được về nhà để chờ đợi các chuyến bay tiếp theo sau khi các chuyến thực tập kế đã phải hủy vì dịch diễn biến xấu hơn dẫn đến giãn cách toàn xã hội. Và sau khoảng thời gian gần một năm để tình hình dịch ổn định hơn sau khi có vaccine, tôi đã một lần lữa được ra bay.

Tất cả các thành viên Lớp TVCB 05/2020 tham gia văn nghệ cho chương trình Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam trong thời gian training.

Sự chờ đợi khiến tôi càng trân trọng hơn các chuyến bay mà mình có, hành trình để có được công việc này với chúng tôi đã không dễ dàng vì dịch bệnh không mong muốn, vì vậy đi được đến đây với tôi là hạnh phúc. Và rồi tôi cũng đã được đi đến những quốc gia mà chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể đặt chân đến.

Đó là một niềm vui choáng ngợp mà tôi cảm thấy chờ đợi thật xứng đáng. Tôi thật sự dành sự trân trọng lớn dành cho công ty khi đã không để một ai ở lại, để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện được ước mơ của bản thân. Tôi tự hào là một tiếp viên của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.

Bài dự thi của tiếp viên Nguyễn Phạm Hữu Tín 3, ĐTV
——————————–

Cuộc thi “Khi tôi 30” được tổ chức nhằm chào mừng 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ nay đến ngày 31/7/2023 và được kỳ vọng sẽ là nơi toàn thể CBNV VNA Group (bao gồm cả CBNV đã nghỉ hưu) chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm, ký ức… của mình về Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong suốt quá trình gắn bó làm việc.

Các tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: Truyện ngắn, ký, ghi chép, thơ, bài hát. Trong đó mỗi bài dự thi được khuyến khích không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (có hình ảnh minh hoạ).

Nguyen Pham Huu Tin 3-CREW
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.