[Khi tôi 30] Biết ơn Cậu của tôi

Cậu chính là người đưa tôi đến với ngành Hàng không, tình cảm với nghề hình thành từ những câu chuyện kể của Cậu. Không chỉ là người dành trọn cả cuộc đời gắn bó với Vietnam Airlines sau này, Cậu còn là một trong những thành viên đầu tiên của Vietnam Airlines Khu Vực miền Trung từ những ngày đầu thành lập.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cứ mỗi khi nhìn lại chính mình của hiện tại tôi lại nhớ về những ngày tháng đầu tiên khi mình đến với Vietnam Airlines. Để có được “tôi của ngày hôm nay” không thể nào thiếu được hình ảnh của người Cậu tôi từ trong quá khứ (cậu là Nguyễn Văn Phúc Điền – Nguyên Trưởng Phòng Thương Mại, CNMT). Cậu là người đã dìu dắt tôi đến với nghề và cũng là người dành trọn cuộc đời gắn bó đầy tâm huyết với Vietnam Airlines.

Cậu chính là người đưa tôi đến với ngành Hàng không, tình cảm với nghề hình thành từ những câu chuyện kể của Cậu. Không chỉ là người dành trọn cả cuộc đời gắn bó với Vietnam Airlines sau này, Cậu còn là một trong những thành viên đầu tiên của Vietnam Airlines Khu Vực miền Trung từ những ngày đầu thành lập.

Cậu tôi cùng lãnh đạo TCT và CNMT trong dịp kỷ niệm ngày thành lập CNMT (cậu mặc áo kẻ đứng giữa). (Ảnh: NVCC).

Khi tất cả đều bắt đầu là nền móng, những thử thách đến với những nền tảng đầu tiên ở Chi Nhánh miền Trung, sự nhiệt tình và tâm huyết của người lính dường như đổ dồn vào với nghề. Bằng chính những nỗ lực của mình và cả những trăn trở tâm huyết với ngành, những thành tựu đẹp đẽ bắt đầu thành hình.

Từ thành viên đầu tiên đến Trưởng Phòng Thương Mại Khu Vực Miền Trung đầu tiên. Những cống hiến của Cậu bắt đầu hình thành quả ngọt và tạo thành nền tảng cho các thế hệ sau phát huy, đưa chi nhánh miền Trung dần lớn mạnh, cũng là lúc khiến sự khao khát được trở thành một thành viên Vietnam Airlines lớn dần trong tôi.

Những cống hiến của Cậu bắt đầu hình thành quả ngọt và tạo thành nền tảng cho các thế hệ sau phát huy. (Ảnh: NVCC).

Có thể nói Cậu là người ảnh hưởng đến tôi rất lớn. Bắt đầu chính là khi tôi nhìn thấy những hình ảnh đẹp của Cậu ngập tràn trong ký ức tuổi thơ tôi. Khi nhìn thấy những tấm hình được Cậu gửi cho gia đình xem hoặc có dịp được Cậu dẫn đến sân bay, tôi gần như choáng ngợp với hình ảnh Cậu mặc đồng phục Vietnam Airlines rạng rỡ đứng cạnh nhưng chiếc máy bay to lớn.

Sự đối lập giữa bóng dáng của một người đàn ông nhỏ bé bên cạnh những chiếc máy bay lớn và cả một khoảng không thật dài của đường băng càng khiến cho tôi ngưỡng mộ bởi vì trong tâm trí tôi bây giờ, Hàng không là một điều rất vĩ đại để tôi có thể ước mơ.

Cuộc đời của Cậu dần là những chuyến đi, và mỗi khi Cậu về luôn mang theo rất nhiều quà bánh và những câu chuyện kể. Mỗi chuyến đi là một điều mới, mỗi câu chuyện là một chân trời mới và cả những tâm huyết trăn trở với ngành, khiến tôi cũng mong mau chóng trưởng thành để có thể đến được với chân trời đang hình thành trong mắt Cậu. Trong mắt tôi, Vietnam Airlines là một khoảng trời lung linh đầy mơ ước.

Nhưng điều khiến tôi khâm phục và mong muốn được làm việc tại Vietnam Airlines là tình cảm yêu thương gắn bó sâu sắc của các cô chú anh chị đồng nghiệp dành cho Cậu trong suốt quá trình công tác tại Việt nam Airlines và trong cả quãng đời còn lại của Cậu. Dường như không chỉ đó là mối quan hệ đồng nghiệp mà đó còn là tình cảm thân thiết của những người trong gia đình. Vì điều quan trọng nhất trong một tập thể đó là “sự đoàn kết”, và chỉ khi có được sự hòa nhập đồng điệu với nhau, sư gắn bó trong một tập thể thì tâp thể đó mới có thể phát triển được.

Dù chỉ công tác tại Chi Nhánh địa phương nhỏ nhưng tôi vẫn tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của mình. (Ảnh: NVCC).

Khi tôi trưởng thành, bắt đầu rời ghế giảng đường và bắt đầu có những bước đầu tiên để chạm tay vào với ước mơ từ thơ bé của mình, Cậu đưa tôi vào làm Vietnam Airlines mở ra cho tôi một tuổi trẻ đầy rực rỡ và một cuộc sống tươi đẹp đến tận bây giờ. Tôi có một tình yêu to lớn và đầy tự hào với Vietnam Airlines.

Trong suốt bao năm gắn bó với Vietnam Airlines, tôi đã được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc: ngập tràn hạnh phúc khi đạt được giải thưởng, áp lực đến vô cùng trong những tình huống khó với khách hay rất đỗi tự hào khi được khách hàng khen ngợi về dịch vụ.

Khi khởi đầu với bất kì ngành nào cũng luôn có những khó khăn và cũng có lúc nản lòng. Nhất là ngành dịch vụ chẳng khác gì cảnh làm dâu trăm họ, quan trọng là tình yêu với ngành và sự nhiệt huyết cống hiến, giống như Cậu đã truyền cho tôi nên tôi luôn nhiệt tình và vững tâm với công việc của mình.

Khi nhìn lại chính mình của hiện tại tôi không nghĩ mình đã đi một chặng đường thật dài như vậy, một quãng đường rất xa mang theo cả thanh xuân của tôi nhưng là những năm tháng không hoài phí khi được sống với ước mơ từ ngày còn bé của mình.

Và những ngày này cũng gần một năm ngày mất của Cậu… Một năm qua tôi đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết, luôn sống và làm việc như tấm gương Cậu đã để lại trong tôi và noi theo. Khi nghĩ về Cậu, tôi luôn nghĩ về sự biết ơn và những bài học lớn, và cả luôn cảm thấy có một điều gì đó nỗ lực để xứng đáng với hi vọng mà Cậu đã đặt lên tôi.

Mang trong tim mình một tình yêu to lớn dành cho Vietnam Airlines, tôi luôn xuất hiện với một hình ảnh Vietnam Airlines thật sang trọng, đẳng cấp như biểu tượng Sen Vàng của Hãng. Tôi hào hứng tham gia tất cả các hoạt động của Vietnam Airlines, các sự kiện của Vietnam Airlines tại địa phương nhằm lan tỏa một hình ảnh Vietnam Airlines đầy tậm tâm, chu đáo với dịch vụ đẳng cấp, chất lượng mà cũng rất hiện đại và trẻ trung. Tôi nghĩ dù ở bất cứ vị trí nào mình cũng có thể mang lại lợi ích nếu chúng ta làm hết sức và tận tâm.

Dù chỉ công tác tại Chi Nhánh địa phương nhỏ nhưng tôi vẫn tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của mình. Bởi vì tôi tin chắc rằng, chỉ một hạt giống nhỏ, nếu cố gắng hết sức để vươn lên thì chắc chắn có thể trở thành một cây lớn, và khi nhiều người có chung suy nghĩ như tôi, thì chắc chắn biển rừng Vietnam Airlines sẽ ngày càng lớn mạnh.

Bài dự thi của chị Lê Phương Chi, Phòng vé Chi Nhánh Việt Nam tại Tp Quy Nhơn, Bình Định.

——————————–

Cuộc thi “Khi tôi 30” được tổ chức nhằm chào mừng 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ nay đến ngày 31/7/2023 và được kỳ vọng sẽ là nơi toàn thể CBNV VNA Group (bao gồm cả CBNV đã nghỉ hưu) chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm, ký ức… của mình về Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong suốt quá trình gắn bó làm việc.

Các tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: Truyện ngắn, ký, ghi chép, thơ, bài hát. Trong đó mỗi bài dự thi được khuyến khích không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (có hình ảnh minh hoạ).

Le Phuong Chi-VNB
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.