[Khi tôi 30] Tôi hạnh phúc vì mình là một thành viên của Hãng hàng không Quốc gia

Trải qua 13 năm gắn bó, thời gian tuy chưa phải là dài so với anh chị đồng nghiệp vào ngành trước nhưng là quãng thời gian lưu giữ thanh xuân, biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của tôi .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tôi hạnh phúc vì mình là một thành viên của Hãng hàng Không Quốc Gia Việt Nam và “khi Hãng Hàng Không Quốc Gia 30”, tôi một lần nữa hạnh phúc và tự hào vì mình là một phần bé nhỏ ở đây, được song hành và góp chút nhiệt huyết tuổi trẻ cùng với bạn.

Trải qua 13 năm gắn bó, thời gian tuy chưa phải là dài so với anh chị đồng nghiệp vào nghành trước nhưng là quãng thời gian lưu giữ thanh xuân, biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của tôi.

Là nhân viên tuyến trước tại chi nhánh Huế, vùng đất với thời tiết khắc nghiệt vào mùa mưa bão cũng như nắng nóng, những bữa ăn ca vội vàng, những đêm khuya giá rét, đôi khi là những lời nói khó nghe từ những khách hàng quá kích, nhưng trên tất cả bằng tình yêu, tinh thần hăng hái phục vụ công việc đều được chúng tôi biến hóa thành những câu chuyện cười mỗi khi có dịp đồng nghiệp ngồi lại cùng nhau.

Trải qua 13 năm gắn bó, thời gian tuy chưa phải là dài so với anh chị đồng nghiệp vào nghành trước nhưng là quãng thời gian lưu giữ thanh xuân, biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của tôi. (Ảnh: NVCC).

Khoảng thời gian đồng hành cùng bạn, được chứng kiến nhiều khoảnh khắc đặc biệt, sự thay da đổi thịt và phát triển hơn từng ngày.

Đó là sự thay đổi nhận diện qua trang phục, loại tàu bay hiện đại, cùng nhau đoàn kết vượt qua đại dịch Covid, để sau đó chúng ta mở rộng đường bay tới Mỹ, Ấn Độ, chuyển đổi số, up-lifting service, và một số chính sách chăm sóc sức khỏe chăm lo đời sống cho cán bộ-nhân viên ngày càng tốt hơn.

Tôi hạnh phúc vì mình là một thành viên của Hãng hàng Không Quốc Gia Việt Nam. (Ảnh: NVCC).

Luôn thầm cảm ơn vì có bạn bên cạnh và những gì tôi có được ngày hôm nay, cảm ơn anh chị đồng nghiệp thế hệ đi trước đã truyền cảm hứng cho chúng tối tiếp bước.

Nhân dịp 30 năm thành lập Hãng Hàng Không Quốc Gia Việt nam, tôi chúc cho bạn ngày càng phát triển, bền vững và bay xa hơn nữa. Tôi xin lan tỏa niềm hạnh phúc, sự tự hào của mình tới các bạn GenZ đã, đang và sẽ đồng hành cùng Hãng hàng Không Quốc Gia Việt Nam.

Bài dự thi của chị Nguyễn Thị Lệ Anh – CNVN tại Huế

——————————–

Cuộc thi “Khi tôi 30” được tổ chức nhằm chào mừng 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ nay đến ngày 31/7/2023 và được kỳ vọng sẽ là nơi toàn thể CBNV VNA Group (bao gồm cả CBNV đã nghỉ hưu) chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm, ký ức… của mình về Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong suốt quá trình gắn bó làm việc.

Các tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: Truyện ngắn, ký, ghi chép, thơ, bài hát. Trong đó mỗi bài dự thi được khuyến khích không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (có hình ảnh minh hoạ).

Nguyen Thi Le Anh-VNB
Share bài viết:

Bình luận 1

  1. Anh Huy nói:

    Bài viết nhiều cảm xúc và nhẹ nhàng, chúc chị đạt giải nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.