[Khi tôi 30] Cơ duyên của tôi

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, tôi xin chia sẻ câu chuyện về mối cơ duyên của tôi và Đoàn bay 919 – đơn vị trực thuộc Vietnam Airlines, nơi có tuổi đời hơn tôi 30 năm, 6 tháng!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất ngưỡng mộ cậu, mợ tôi vì cả cậu, mợ đều làm trong ngành Hàng không – một ngành rất “xịn”. Năm tôi học lớp 4, cậu mợ đến chơi và tặng gia đình tôi chiếc đồng hồ cùng cuốn sách Kỷ niệm ngày truyền thống 40 năm thành lập Trung đoàn Không quân Vận tải 919 – Đoàn bay 919. Cuốn sách giới thiệu về lịch sử thành lập Đoàn bay 919 cùng những chiến tích lẫy lừng thời chiến tranh, những chia sẻ rất chân thực về công việc của các ông, các bác là những phi công giỏi giang.

Tôi đã cầm cuốn sách đọc mê mẩn, không sót chữ nào và càng thêm ngưỡng mộ cậu, mợ cũng như những người làm trong ngành Hàng không. Tình yêu đối với ngành Hàng không trong tôi cứ thế lớn dần nhưng tôi cũng không thổ lộ ra vì nghĩ ngành Hàng không khó thế thì làm sao mà mình có thể vào làm được.

Rồi tôi thi Đại học, trúng tuyển cả Đại học Y Hà Nội, Học viện Ngân hàng và Cao đẳng sư phạm Hưng Yên, định theo nghề bố/mẹ tôi nhưng rồi tôi lại chọn Học viện Ngân hàng, khoa Tài chính. Khi còn học Đại học, cô giáo tiếng Anh có ra đề bài mô tả về một logo của công ty bạn thích, lý do bạn thích logo và công ty đó, tôi đã chọn nói về Vietnam Airlines và logo Bông sen vàng quen thuộc.

Quà lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn bay mà tôi được nhận khi công tác tại đây được 8 năm.

Người mợ mà tôi rất ngưỡng mộ đã truyền tình yêu với ngành Hàng không cho tôi.

Khi vừa ra trường, mợ tôi nói Đoàn bay sắp tuyển nhân viên, ngành mà tôi đang học cũng được ứng tuyển thì tôi vui lắm, chuẩn bị hồ sơ dự tuyển ngay. Tôi vẫn thi tuyển vào các ngân hàng vì vẫn nghĩ ngành Hàng không khó vào lắm, chưa chắc mình đã đỗ. Và một lần nữa, tôi lại phải lựa chọn khi ngân hàng thông báo tôi trúng tuyển còn Đoàn bay thì chưa có kết quả cuối cùng. Tôi tiếp tục chờ đợi và khi nhận được thông báo mình thực sự trúng tuyển ở Đoàn bay thì tôi vỡ òa vui sướng. Công việc trong ngành Hàng không – ngành mà tôi ngưỡng mộ, yêu thích từ bé bắt đầu từ đây!

Những người đồng nghiệp của tôi.

Công việc ở đây tuy đôi lúc có áp lực, căng thẳng, bận rộn nhưng bù lại môi trường rất thân thiện, đồng nghiệp sẵn sàng phối hợp, giúp đỡ nhau, các lãnh đạo tận tâm chỉ bảo, tôi rất biết ơn họ và thấy mình thật may mắn!

Công ty có rất nhiều đãi ngộ, cơ hội đi đây đi đó, công tác, học tập, tập huấn, về nguồn… rất nhiều và đặc biệt là có “của nhà trồng được” – vé máy bay ưu đãi cho CBNV và thân nhân.

Phòng Kế toán – Nơi tôi đang làm việc.

Cứ thế, tôi gắn bó với Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam tới nay đã gần 12 năm rồi và chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình. Dù cho khó khăn thế nào, từ dịch Sars, Covid-19 hay chiến sự Nga-Ukraine…, Vietnam Airlines với dòng máy bay hiện đại cùng Ban lãnh đạo tuyệt vời, đội ngũ phi công giỏi giang, CBNV nhiệt huyết vẫn thích ứng và vượt qua, đang trên đà hồi phục. Tôi tin tưởng công ty sẽ ngày càng phát triển hơn nữa!

Và tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng, nếu bạn đam mê ngành Hàng không thì hãy mạnh dạn tìm hiểu và theo đuổi ước mơ của mình nhé! Cánh cửa Vietnam Airlines đang rộng mở với rất nhiều vị trí tuyển dụng: phi công, tiếp viên, chuyên viên với rất nhiều chuyên ngành phù hợp. Chúc các bạn thành công!

Bài dự thi của chị Phí Thị Phương Thoa – Chuyên viên phòng Kế toán, Đoàn bay 919.

Phi Thi Phuong Thoa-Pilot
Share bài viết:

Bình luận 2

  1. thuỳ Linh Lê nói:

    Chúc mừng em, cô gái luôn rất tâm huyết và nhiệt thành với các phong trào của FCD919

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.