[Khi tôi 30] 17 năm gắn bó và đồng hành

Đối với mình đây là một niềm tự hào của bản thân cũng như của đoàn viên thanh niên Vietnam Airlines với tinh thần tương thân tương ái “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Là cô sinh viên với 2 bằng tốt nghiệp Đại học và Thạc sỹ, được vinh hạnh làm việc gắn bó công tác tại Vietnam Airlines đã gần 17 năm, Mình cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp để cùng chia sẻ với các Anh Chị em đồng nghiệp với rất nhiều phong trào hoạt động nơi đây.

Và một trong những hoạt động đó là “hiến máu nhân đạo cứu người”. Đây chính là một nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu sống người bệnh mà chúng ta còn gieo thêm những hạt giống lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc sống và tô đẹp thêm truyền thống tương thân thương ái của dân tộc Việt Nam.

Với mục đích thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sống vì xã hội, sống vì cộng đồng của cán bộ công nhân viên, Đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khu vực Tân Sơn Nhất triển khai chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Vietnam Airlines” qua nhiều năm. Mình cũng hăng hái cùng tham gia làm chút việc tốt nho nhỏ để thêm vui và ý nghĩa trong gần 7 năm qua, đúng như lời Bác Hồ vẫn thường dạy “ Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Đối với mình đây là một niềm tự hào của bản thân cũng như của đoàn viên thanh niên Vietnam Airlines với tinh thần tương thân tương ái “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Mình muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, trao tặng một trái tim ấm áp. Điều tuyệt vời là khi bản thân mỗi chúng ta cùng đóng góp cống hiến, cùng phấn đấu làm việc thật nhiệt huyết tại ngôi nhà chung Vietnam Airlines của chúng ta.

Đó là nét đẹp của tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của tất cả gia đình Vietnam Airlines dành tặng cho cộng đồng và toàn xã hội.

Hiến máu cứu người chính là một nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu sống người bệnh mà chúng ta còn gieo thêm những hạt giống lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc sống và tô đẹp thêm truyền thống tương thân thương ái của dân tộc Việt Nam.”

Đây là lần thứ 7 Mình đã nhận được tấm bằng kỉ niệm này.

Dù dịch Covid diễn ra diễn ra căng thẳng, Mình và đồng nghiệp hăng hái đeo khẩu trang cùng hiến máu cứu người.

Đây là một điều Mình cảm thấy rất vui khi nhiều lần tham gia, Mình được tặng nhiều Chữ rất ý nghĩa mà Ban tổ chức gửi tặng: “Tâm thành thiện, Trời đất bao dung”

Bài dự thi của chị Nguyễn Thu Nga, Chi nhánh Việt Nam.

——————————–
Cuộc thi “Khi tôi 30” được tổ chức nhằm chào mừng 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ nay đến ngày 31/7/2023 và được kỳ vọng sẽ là nơi toàn thể CBNV VNA Group (bao gồm cả CBNV đã nghỉ hưu) chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm, ký ức… của mình về Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong suốt quá trình gắn bó làm việc.

Các tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: Truyện ngắn, ký, ghi chép, thơ, bài hát. Trong đó mỗi bài dự thi được khuyến khích không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (có hình ảnh minh hoạ).

Nguyen Thu Nga-VNB
Share bài viết:

Bình luận 5

  1. Hằng lê nói:

    Chị Nga xinh dã man ý

  2. Nhung nói:

    Tài năng, xinh và nhân ái

  3. Bích Nguyệt nói:

    Đẹp người đẹp nết

  4. Thắng nói:

    tài năng và xinh đẹp. đep người đẹp nết

  5. Xuân thi nói:

    Em Nga lúc nào lan toả tinh thần tích cực tài giỏi và xinh đẹp quá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.