[Búa liềm vàng 2023] Về với cội nguồn

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023 của chị Nguyễn Thu Phương – Đảng viên Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính, Đảng bộ Đoàn Tiếp viên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Về với cội nguồn

 

Vượt núi và vượt đèo, gần một ngàn cây số

Tạm xa thành phố

Chúng tôi đi về nguồn.

Vùng đông bắc đẹp tươi hiện dần lên theo những cung đường

Đèo Gió, Tài Hồ Sìn, Mã Phục

Đất nước quê hương yên bình và chân thực

Xanh ngắt bầu trời, xanh biếc những rừng cây!

 

Ơi Pác Bó linh thiêng, chúng con đã về đây

Từ Bắc, Trung, Nam, chúng con một lòng thành kính

Dâng nén hương thơm tưởng nhớ Người đảng viên chân chính

Dâng trọn cả cuộc đời vì nước, vì dân!

Trời đất Cao Bằng – nơi biên giới thật gần

Thác Bản Giốc hiên ngang và hùng vĩ

Suốt ngàn năm chứng minh cho ý chí

Khéo léo, quật cường – gìn giữ đất biên cương!

 

Hồ Ba Bể ôm trọn những yêu thương

Của núi, của mây, của trời, của nước

Món quà của thiên nhiên mà chẳng nơi nào có được

Đất nước mình đẹp quá, phải không em?

Chặng cuối hành trình, chúng tôi về với Thái Nguyên

“Thủ đô gió ngàn” – an toàn khu Định Hoá

Mộc mạc, đơn sơ mà chứng kiến biết bao thành quả

Minh chứng hào hùng của cách mạng Việt Nam!

Đảng bộ Đoàn tiếp viên – Những thế hệ sen vàng

Vinh dự, tự hào, nghẹn ngào, xúc động

Về với cội nguồn, ôn lại bao truyền thống

Nguyện đồng lòng, cùng tiến bước, bay xa!

Nguyễn Thu Phương - Đảng viên Chi bộ Phòng Tổ chức Hành chính
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.