Hành trình về nguồn của Chi bộ Địa phương 2 – Đảng bộ CNVN: Dấu chân biển đảo – Hành trình tri ân và tiếp nối

Hòa chung không khí hào hùng của những ngày mùa thu tháng Tám lịch sử, thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2026, ngày 20/8/2026, Chi bộ Địa phương 2 (thuộc Đảng bộ Chi nhánh Việt Nam) đã tổ chức thành công đợt sinh hoạt chuyên đề về nguồn với chủ đề: “Dấu chân biển đảo – Hành trình tri ân và tiếp nối” tại mảnh đất Khánh Hòa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Dấu chân biển đảo – Hành trình tri ân và tiếp nối”

Đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa này là dịp hội ngộ mang theo tinh thần tri ân sâu sắc của các cán bộ, đảng viên tiêu biểu đại diện cho 59 đảng viên thuộc 8 chi nhánh, cảng hàng không khu vực miền Trung – Tây Nguyên, cùng sự đồng hành của đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh Việt Nam và cấp ủy Chi bộ Địa phương 1.

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chương trình đã gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” với trải nghiệm thực tế tại các địa danh lịch sử; qua đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và thắt chặt tình đoàn kết trong toàn đơn vị.

Tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Địa phương 2 cùng các đại biểu tham gia hành trình “Dấu chân biển đảo – Hành trình tri ân và tiếp nối” tại Khánh Hòa

Phát biểu khai mạc hành trình, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn – Bí thư Chi bộ Địa phương 2 nhấn mạnh mục đích cốt lõi của chuyến đi là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên cùng tự soi, tự sửa, bồi đắp lý tưởng cách mạng và nâng cao tinh thần trách nhiệm trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Khúc tráng ca Tàu không số C235 tại bến Hòn Hèo

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình sinh hoạt chuyên đề là Khu Di tích lịch sử cách mạng Tàu không số – bến Hòn Hèo (xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Tại mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió, đoàn cán bộ, đảng viên đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số – những người con ưu tú đã làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đảng viên đã được lắng nghe nhân chứng lịch sử thuyết minh về câu chuyện chiến đấu kiên cường và sự hy sinh oanh liệt của 14 cán bộ, chiến sĩ Tàu C235, trong đó có thuyền trưởng – Anh hùng LLVTND Nguyễn Phan Vinh.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Tàu không số – bến Hòn Hèo

Đoàn Chi bộ Địa phương 2 chăm chú lắng nghe câu chuyện lịch sử hào hùng và bi tráng tại di tích Tàu không số C235

Đêm 29/2 rạng sáng 1/3/1968, trong trận chiến không cân sức giữa vòng vây dày đặc của tàu chiến và máy bay địch, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh đã mưu trí chỉ huy tàu cơ động thả hàng tiếp tế vũ khí cho chiến trường Khu V, rồi quyết định điểm hỏa hủy tàu để giữ tuyệt đối bí mật cho tuyến đường vận tải chiến lược trên biển. Sự hy sinh quả cảm của các anh đã tạc nên tượng đài bất tử về lòng trung kiên và ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

“Vòng tròn bất tử” Gạc Ma – Khắc tạc chủ quyền thiêng liêng

Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Đứng trước cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” vươn cao giữa biển trời Cam Ranh lộng gió, mỗi thành viên trong đoàn đều nghẹn ngào, xúc động hồi tưởng lại sự kiện ngày 14/3/1988.

Đây là nơi 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã nắm chặt tay nhau kết thành “vòng tròn bất tử” kiên quyết giữ vững lá cờ Tổ quốc và chủ quyền biển đảo thiêng liêng đến hơi thở cuối cùng. Khí phách hiên ngang ấy đã tạc vào lòng biển đảo khúc tráng ca bất tử, đúng như những câu thơ xúc động của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến:

“Cờ Tổ quốc phất lên trong mưa đạn

Phút cuối cùng đảo đá hoá biên cương

Anh đã lấy thân mình làm cột mốc

Chặn quân thù trên biển đảo quê hương…”

Đồng chí Huỳnh Thị Tường Vân – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc CNVN chỉnh vòng hoa dâng viếng các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Các cán bộ, đảng viên Chi bộ Địa phương 2 thành kính dâng hương tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Tại Khu bảo tàng ngầm và bức tường lưu danh 64 liệt sĩ Gạc Ma, các cán bộ, đảng viên đã dành nhiều thời gian tìm hiểu từng kỷ vật, bức ảnh và đọc lại lời thề bất hủ của Đại tướng Lê Đức Anh về quyết tâm bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi bước chân nơi đây như một lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình, về sự hy sinh vô bờ bến của các thế hệ cha anh để gìn giữ từng tấc đất, từng hải lý biển đảo quê hương.

Tri ân để tiếp nối – Từ “địa chỉ đỏ” đến từng vị trí công tác

Hành trình Hòn Hèo – Gạc Ma không chỉ gợi nhắc về sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước, mà còn thắp lên ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên Vietnam Airlines, tinh thần “tiếp bước cha anh” không dừng lại ở những phút giây lắng đọng sau chuyến đi, mà cần được chuyển hóa thành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và cam kết an toàn tuyệt đối trong từng nhiệm vụ chuyên môn.

Đoàn lắng nghe thuyết minh về sự kiện lịch sử ngày 14/3/1988 tại khu trưng bày Bảo tàng Gạc Ma

Đồng chí Bí thư Chi bộ chia sẻ, việc giữ gìn những chuyến bay an toàn, thông suốt kết nối muôn nẻo đất nước chính là cách thiết thực nhất để thắp sáng và lan tỏa ngọn lửa yêu nước. Từ mỗi ca trực, từng chuyến bay cho đến từng điểm chạm phục vụ hành khách, nỗ lực tận tâm mỗi ngày của từng cá nhân chính là những viên gạch góp phần dựng xây sự phát triển bền vững của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Khép lại hành trình tại Khánh Hòa, điều đọng lại sâu sắc nhất là sợi dây kết nối bền chặt giữa truyền thống vẻ vang và hành động thiết thực hôm nay. Ngọn lửa tri ân từ Hòn Hèo, Gạc Ma sẽ tiếp tục đồng hành cùng mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Địa phương 2 luôn giữ vững kỷ cương, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu và nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách được giao.

Nguyễn Ngọc Hoa Anh - Nguyễn Thành Trung/Chi bộ Địa phương 2/06
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.

Góc thông điệp

“Góc thông điệp” là nơi VNA Spirit trân quý tiếp nhận các ý kiến, đề xuất từ CBNV – những con người đang ngày đêm đóng góp thầm lặng, bền bỉ cho mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines.

Mỗi thông điệp gửi về sẽ được tổng hợp, lựa chọn và hiển thị tại đây như những hành động nhỏ nhưng thiết thực, cùng nhau góp phần nâng cao an toàn, đúng giờ và hiệu quả trong khai thác.

GỬI Ý KIẾN THÀNH CÔNG!

Chào Anh/Chị,
VNA Spirit đã ghi nhận những chia sẻ tâm huyết của Anh/Chị. Sự đóng góp này chính là động lực để mỗi chuyến bay của chúng ta thêm An toàn – Đúng giờ – Hiệu quả.