Rời Hà Nội trong những ngày cuối tháng Bảy, đoàn công tác trở về với Nghệ An, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ nhiều dấu son chói lọi của dân tộc.
Điểm dừng chân đầu tiên là Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn – “tọa độ lửa” trên tuyến giao thông chiến lược trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua những câu chuyện lịch sử được tái hiện đầy xúc động, mỗi cán bộ, đảng viên như được sống lại thời khắc bi tráng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317, những người đã ngã xuống vào rạng sáng ngày 31/10/1968, chỉ ít giờ trước khi lệnh ngừng ném bom miền Bắc chính thức có hiệu lực.
Sự hy sinh của họ đã trở thành biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, của tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, để những đoàn xe vẫn nối tiếp nhau ra tiền tuyến, để mạch máu giao thông không bao giờ bị ngắt quãng.
Đứng trước tượng đài và phần mộ các anh hùng liệt sĩ, mỗi thành viên trong đoàn đều lặng người trước những mất mát to lớn mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ thành quả cách mạng, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của đất nước.
Đối với những người làm công nghệ và chuyển đổi số của Vietnam Airlines, tinh thần “bám cầu, bám đường, giữ thông mạch giao thông” năm xưa mang một ý nghĩa đặc biệt. Nếu thế hệ cha anh đã giữ vững những tuyến đường huyết mạch của Tổ quốc trong khói lửa chiến tranh, thì hôm nay, mỗi cán bộ Ban CĐSCN đang nỗ lực giữ cho hạ tầng số, dữ liệu và các hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty luôn vận hành an toàn, thông suốt và bền vững – những “mạch máu số” góp phần bảo đảm hoạt động liên tục của Hãng hàng không Quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Rời Truông Bồn, đoàn tiếp tục hành trình đến Khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ đã hun đúc nên nhân cách, lý tưởng và khát vọng giải phóng dân tộc của Người.
Giữa không gian thanh bình của Làng Sen, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tham quan ngôi nhà tranh đơn sơ, hàng cau, giếng nước, lũy tre làng, những hình ảnh mộc mạc nhưng đã nuôi dưỡng nên một vĩ nhân của dân tộc.
Mỗi bước chân trên mảnh đất quê hương Bác là một lần mỗi cán bộ, đảng viên thêm thấm nhuần những giá trị về đạo đức, tinh thần phụng sự Nhân dân, lối sống giản dị và ý chí vượt lên mọi khó khăn để thực hiện khát vọng lớn lao vì đất nước.

Đó cũng chính là nguồn cảm hứng để mỗi cán bộ Ban CĐSCN tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của Vietnam Airlines.
Hành trình về nguồn tại Nghệ An đã khép lại, nhưng những giá trị mà chuyến đi mang lại sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động Ban CĐSCN. Từ khí phách kiên cường của Truông Bồn, nơi tuổi trẻ Việt Nam đã viết nên những trang sử bất tử bằng lòng yêu nước và sự hy sinh; đến quê hương Kim Liên, nơi khởi nguồn tư tưởng và nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả đã góp phần hun đúc thêm bản lĩnh chính trị, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong mỗi thành viên của Ban.
Với tinh thần ấy, tập thể Ban CĐSCN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo; không ngừng nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, góp phần xây dựng Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không số hiện đại, phát triển bền vững, xứng đáng với vai trò Hãng hàng không Quốc gia trong kỷ nguyên mới.

















Chuyến đi quá ý nghĩa