[Cuộc thi Sáng kiến Đảng] Đảng dẫn lối – Cánh bay nối dài sự sống

VNA Spirit xin trân trọng gửi đến độc giả Bài tham dự cuộc thi “Đảng soi đường – VNA vững cánh vươn xa” của anh Lê Minh Quân – Đảng bộ Trung tâm Dịch vụ và khai thác sân bay.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Vào một đêm cuối năm tại sân bay Nội Bài, dưới ánh đèn vàng phản chiếu trên thân máy bay Vietnam Airlines, tôi – một Đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Dịch vụ Khai thác Nội Bài – và những người đồng đội đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ đặc biệt: đưa trái tim hiến tặng để ghép cho một bệnh nhân tại miền Trung. Chiếc thùng y tế chứa đựng trái tim ấy được bảo quản cẩn thận dưới khoang hành lý. Mỗi phút giây đều quý giá, bởi chúng tôi hiểu rằng ở đầu bên kia, một con người đang chờ đợi phép màu của sự sống.

Những buổi sinh hoạt Đảng, những chuyến đi thực tế về nguồn, do các đồng chí lãnh đạo tổ chức, đã thắp sáng trong tôi ngọn lửa cống hiến. Những câu chuyện truyền cảm hứng từ các đồng chí không chỉ giúp tôi thấm nhuần vai trò của người Đảng viên, mà còn tiếp thêm cho tôi ý chí phấn đấu không ngừng, luôn sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ dù là khó khăn nhất. Tôi luôn tự nhủ rằng mình phải cống hiến hết mình, không phụ lòng tin của Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay, cũng như của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Đồng chí Bùi Đức Thanh (đứng giữa) trong chuyến đi về nguồn Điện Biên của chi bộ phòng Dịch vụ khai thác nội bài (Ảnh: NVCC)

Khoác lên mình chiếc áo xanh của Vietnam Airlines, tôi luôn ý thức rằng mỗi chuyến bay là một sứ mệnh mang giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội. Mỗi lần được giao nhiệm vụ vận chuyển mô, tạng cứu người, tôi coi đó là vinh dự lớn lao và niềm tin mà Đảng và nhân dân giao phó. Bởi trên hành trình ấy, mỗi phút giây đều mang theo sinh mạng và niềm hy vọng.

Năm 2024, Vietnam Airlines đã thực hiện 8 chuyến bay vận chuyển mô, tạng miễn phí, và tôi vinh dự tham gia trực tiếp vào 3 chuyến. Mỗi chuyến bay là một câu chuyện xúc động về tình người và trách nhiệm.

Tôi còn nhớ chuyến bay vào tháng 5/2022, khi chúng tôi vận chuyển trái tim hiến tặng từ Hà Nội vào Huế để cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Khi nghe tin trái tim đã đập lại trong cơ thể mới, cả ca trực chúng tôi vỡ òa niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi biết rằng không chỉ chuyên chở một “hành lý đặc biệt”, mà là niềm hy vọng, sự sống hồi sinh.

Mỗi chuyến bay đặc biệt này là một cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian. Mỗi nhiệm vụ yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác tuyệt đối giữa các bộ phận. Vietnam Airlines đã thiết lập quy trình khai thác chuyên biệt, huy động nhóm phản ứng nhanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay.

Từ năm 2018, Vietnam Airlines đã hợp tác cùng Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, miễn phí vận chuyển mô, tạng và sắp xếp chỗ ngồi cho thùng chứa tạng. Mọi nỗ lực đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: giành giật từng khoảnh khắc quý giá cho sự sống.

Ngày 30/12/2024, tôi vinh dự đại diện Vietnam Airlines tham dự Lễ phát động Chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng tại TP. Hồ Chí Minh. Bộ Y tế đã trao tặng bằng khen cho Vietnam Airlines vì những nỗ lực trong việc vận chuyển mô, tạng.

Khi nhận bằng khen, tôi bồi hồi nhớ về từng chuyến bay, những hành động nhỏ nhưng đầy sức nặng của sự sống con người. Tôi cảm nhận mình đang cụ thể hóa lý tưởng sống của người Đảng viên, sống để cống hiến, để cho đi, để lan tỏa yêu thương.

Đồng chí Lê Minh Quân (áo xanh) đại diện VNA nhận bằng khen của Bộ Y tế tại lễ phát động ngày 30/12/2024 (Ảnh: NVCC)

Cũng tại buổi lễ, hàng chục cán bộ nhân viên Vietnam Airlines đã tình nguyện đăng ký hiến tạng, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái. Là một Đảng viên, tôi cảm thấy tự hào khi thấy ngọn lửa “sống là để cho đi” lan tỏa mạnh mẽ trong ngôi nhà chung của mình. Mỗi lá đơn đăng ký là viên gạch đầu tiên xây dựng phong trào nhân ái, khát vọng trao đi sự sống.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng thấm thía câu nói: “Đảng soi đường, Vietnam Airlines vững cánh vươn xa.” Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng tôi – những Đảng viên – đã được định hướng, dẫn dắt lý tưởng, tiếp thêm sức mạnh để cống hiến. Mỗi nhiệm vụ đều là cơ hội để chúng tôi cụ thể hóa tinh thần cách mạng, trách nhiệm và tình yêu thương.

Từ những chuyến bay chở sự sống, chúng tôi không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: “Sự sống là món quà thiêng liêng cần được tiếp nối bằng yêu thương và trách nhiệm.” Với ánh sáng soi đường từ Đảng, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục sải cánh mạnh mẽ hơn, cao hơn, xa hơn, mang theo khát vọng xây dựng và những nghĩa cử nhân văn, để mỗi chuyến bay không chỉ nối liền các vùng trời xa xôi mà còn là hành trình giữ nhịp đập cuộc sống, kết nối trái tim con người.

Cuộc thi “Đảng soi đường – VNA vững cánh vươn xa” là nơi để mỗi cán bộ, Đảng viên đóng góp sáng kiến, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào đời sống của cán bộ, Đảng viên VNA nhanh chóng, hiệu quả.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ 1/4/2025 đến 20/6/2025

Email nhận bài dự thi: tuyengiaodanguy@vietnamairlines.com

TTNB

Bình luận 7

  1. Trangtruong nói:

    Xúc động và 🥹 tự hào

    • Nguyen Thi Thanh Ha nói:

      Cám ơn hành động đẹp của đồng chí Lê Minh Quân. Chúc đồng chí luôn mạnh khoẻ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao!

  2. Dương nói:

    Đọc xong thấy thêm vững tin vào cuộc sống. Thật tự hào Việt Nam ơi🥰🥰🥰

  3. Thucquyen nói:

    Bài viết hay và ý nghĩa 😍

  4. Hoang Nhu Yến nói:

    Quá tuyệt vời!

  5. Khách nói:

    Bài viết tuyệt vời quá bạn ơi! Chúc bạn luôn thành công và luôn là người truyền cảm hứng, lan tỏa yêu thương !

  6. Thi ca sỹ nói:

    Bài viết hay quá rất cảm ơn tấm lòng nhân ái của bạn và một trái tim biết nói lời yêu thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.