
Không dừng lại ở việc phụng dưỡng Mẹ Đặng Thị Liễu, Công đoàn Pacific Airlines còn luôn đồng hành chăm sóc hai Mẹ Việt Nam Anh hùng khác tại Quảng Nam là Mẹ Lâm Thị Cống và Mẹ Hồ Thị Chiến. Trong suốt thời gian các Mẹ còn sống, Công đoàn đều tổ chức thăm hỏi định kỳ, hỗ trợ kinh phí hàng tháng, động viên khi ốm đau, tặng quà vào các dịp lễ, Tết cổ truyền và ngày Thương binh Liệt sĩ. Đặc biệt, Pacific Airlines đã xây dựng một căn nhà tình nghĩa cho Mẹ Đặng Thị Liễu tại tỉnh Bến Tre – một nghĩa cử thiết thực thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của tập thể cán bộ, nhân viên công ty.

Lần trở về này có ý nghĩa đặc biệt, khi đúng vào ngày Giỗ đầu của Mẹ Liễu. Trước di ảnh của Mẹ, các thành viên trong đoàn không khỏi xúc động khi nhớ về những mất mát to lớn mà Mẹ đã trải qua trong chiến tranh. Chồng và người con trai duy nhất của Mẹ đều đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Mẹ âm thầm nuốt nỗi đau vào lòng, hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho đất nước, để rồi khi hoà bình lập lại, Mẹ sống những năm cuối đời trong nỗi cô quạnh và ký ức không thể nguôi ngoai.

Chuyến thăm là dịp để Pacific Airlines một lần nữa khẳng định cam kết của mình trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, không chỉ bằng hành động cụ thể mà còn bằng chính những giá trị nhân văn được nuôi dưỡng trong văn hoá doanh nghiệp. Hoạt động tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đi trước mà còn vun đắp tinh thần nghĩa tình, nhân ái – những giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc Pacific Airlines.
Bằng sự chân thành, bền bỉ và liên tục, hành trình tri ân của Pacific Airlines không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau quá khứ mà còn lan toả thông điệp tích cực về một doanh nghiệp gắn bó với cộng đồng, lấy con người làm trung tâm và xem trách nhiệm xã hội là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Đây cũng chính là niềm tự hào của mỗi cán bộ, nhân viên Pacific Airlines – những người đang ngày ngày đóng góp vào hành trình kết nối bầu trời bằng cả trái tim và trách nhiệm với đất nước.









