Đoàn thanh niên cùng Công đoàn cơ sở Pacific Airlines thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tại Bến Tre

Từ năm 1997 cho đến nay, Pacific Airlines đã nhận phụng dưỡng mẹ Mẹ VNAH Đặng Thị Liễu, sinh năm 1932 tại Bến Tre. Mỗi dịp đặc biệt hay khi thu xếp được thời gian, Đoàn Thanh niên cùng Công đoàn cơ sở Pacific Airlines phối hợp với chính quyền địa phương bố trí về thăm và động viên Mẹ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bến Tre – xứ dừa và cũng là mảnh đất Cách mạng của Việt Nam, đã chứng kiến biết bao cuộc chiến tranh và những hình ảnh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng. Trải qua thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hàng ngàn chiến sĩ đã hi sinh dũng cảm, cùng với đó là sự nuôi dưỡng, ủng hộ từ những người dân bản địa.

Trong hồi ức đầy xúc động về những năm tháng khó khăn, những người mẹ Bến Tre đã dày công nuôi dưỡng, khích lệ các chiến sĩ cách mạng. Mỗi bữa cơm, mỗi lời an ủi đều là tấm lòng tri ân sâu sắc của họ dành cho những người con hi sinh cho đất nước.

Trong số những người mẹ ấy, có Mẹ VNAH Đặng Thị Liễu, sinh năm 1932 tại Bến Tre. Chồng và con trai của bà đều đã hi sinh anh dũng trên đường chiến đấu chống lại kẻ thù. Dù chịu đựng nỗi đau mất mát không thể diễn tả, nhưng Mẹ Liễu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hi vọng một ngày con mình sẽ quay về. Nhưng thực tế đắng lòng, người mẹ đã phải chờ mãi, không thấy con mình quay về trong cuộc chiến tranh khốc liệt đó.

Đại diện Đoàn thanh niên và Công đoàn cơ sở PA cùng chính quyền địa phương, người nhà của Mẹ VNAH Đặng Thị Liễu chụp hình lưu niệm tại Nhà tình nghĩa. (Nguồn: PA)

Pacific Airlines đã nhận phụng dưỡng mẹ Liễu từ năm 1997 cho đến nay. Không chỉ ghé thăm Mẹ vào tháng “Đền ơn đáp nghĩa”, mà hằng năm vào các ngày Lễ, Tết hay những dịp cuối tuần sắp xếp được thời gian thì Đoàn Thanh niên cùng Công đoàn cơ sở Pacific Airlines phối hợp với chính quyền địa phương để bố trí về thăm và động viên Mẹ. Ngay khi nhận phụng dưỡng Mẹ, Pacific Airlines đã xây dựng ngôi nhà tình thương để Mẹ được an hưởng tuổi già trong ngôi nhà đầy ắp tình thương của bậc con cháu Pacific Airlines.

Chủ tịch CĐCS PA, Uỷ viên BCH Công đoàn TCT Hoàng Văn Khi (áo trắng) cùng đại diện Đoàn thanh niên PA thăm Mẹ VNAH Đặng Thị Liễu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre. (Nguồn: PA)

Tính đến nay mẹ Liễu đã 92 tuổi, nhưng tinh thần và đầu óc vẫn còn tỉnh táo và minh mẫn. Những lúc về thăm Mẹ khi hay tin Mẹ ốm từ phía gia đình thông báo, Đoàn thanh niên và Công đoàn cơ sở đã cùng nhau sắp xếp ngay công việc và thời gian để xuống thăm và theo dõi tình hình sức khỏe thực tế của Mẹ.

Để có được nền hòa bình như ngày hôm nay, các đoàn viên, công đoàn viên cơ sở Pacific Airlines đều ý thức được rằng đã phải có biết bao nhiêu hi sinh của các chiến sĩ. Do đó, mọi đoàn viên, công đoàn viên luôn ghi nhớ đến công lao của các chiến sĩ đã ngã xuống và nêu cao tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” và “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

TTNB Pacific Airlines
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.