Sáng ngày 26/8/2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam (NASCO) tổ chức trao Quyết định nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Trung Hiển, người lao động thuộc Trung tâm Dịch vụ Hàng không, khép lại 32 năm công tác, gắn bó và cống hiến cho NASCO.
Tham dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Bùi Đức Thanh; đại diện Ban Lãnh đạo Công ty, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty; cán bộ các cấp Trung tâm Dịch vụ Hàng không cùng ông Trần Trung Hiển.

Một Quyết định được trao, một món quà tri ân được gửi tặng. Nhưng phía sau khoảnh khắc giản dị ấy là câu chuyện của 32 năm đồng hành cùng NASCO.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ, người lính Trần Trung Hiển tiếp tục bước vào một hành trình mới tại NASCO. Trải qua nhiều đơn vị, bộ phận và vị trí công tác khác nhau, ông đã dành phần lớn cuộc đời lao động của mình cho Công ty, lặng lẽ góp sức vào từng chặng đường xây dựng và phát triển của NASCO.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Bùi Đức Thanh trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của ông Trần Trung Hiển trong suốt 32 năm công tác.
Tổng Giám đốc nhấn mạnh, mỗi cán bộ, người lao động khi hoàn thành một chặng đường công tác đều để lại những dấu ấn riêng trong ngôi nhà chung NASCO. Dù ở bất kỳ vị trí nào, những năm tháng tận tụy, trách nhiệm và những đóng góp cho tập thể đều là những giá trị đáng quý, luôn được Công ty ghi nhận và trân trọng.
Đặc biệt, đáp ứng nguyện vọng của ông Hiển về việc con gái được tiếp nối hành trình của cha tại NASCO, Tổng Giám đốc giao Phòng Tổ chức – Nguồn lực hướng dẫn, thực hiện các thủ tục theo quy định của Công ty, tạo điều kiện để thế hệ tiếp nối có cơ hội làm việc, rèn luyện và cống hiến tại NASCO.

Trong giây phút nhận Quyết định, ông Trần Trung Hiển xúc động chia sẻ, việc được Tổng Giám đốc trực tiếp trao Quyết định nghỉ hưởng chế độ là niềm vinh dự và là một kỷ niệm đặc biệt đối với cá nhân ông sau hơn ba thập kỷ gắn bó với Công ty.
Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức – Nguồn lực và Công ty đã quan tâm đến nguyện vọng của gia đình, tạo cơ hội để con gái ông có thể tiếp bước cha, tiếp tục làm việc và cống hiến cho NASCO.
Ông Hiển cũng dành những lời cảm ơn chân thành tới bà Nguyễn Kiều Nga – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hàng không, người luôn dành sự quan tâm, tình cảm đối với người lao động nhưng cũng rất quyết liệt, trách nhiệm trong công việc; cùng tập thể Tổ Kho vận và những đồng nghiệp đã đồng hành, sẻ chia với ông trong những năm tháng công tác.

Buổi lễ diễn ra giản dị nhưng ấm áp. Không có những nghi thức cầu kỳ, điều đọng lại là những lời cảm ơn chân thành, những câu chuyện của hơn ba thập kỷ đồng hành và tình cảm của những con người đã cùng làm việc, cùng chia sẻ trách nhiệm dưới mái nhà chung NASCO.



32 năm – một hành trình đủ dài để trở thành một phần ký ức của NASCO.
Một Quyết định hôm nay khép lại chặng đường công tác của người cha, nhưng cũng mở ra niềm hy vọng về một hành trình mới của thế hệ tiếp nối.
Từ người lính năm nào trở về sau những năm tháng quân ngũ, rồi dành trọn hơn ba thập kỷ lao động cho NASCO, đến người con hôm nay có cơ hội tiếp bước cha – đó không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà còn gợi lên một giá trị đẹp trong văn hóa doanh nghiệp: sự trân trọng đối với những người đã cống hiến và niềm tin dành cho những thế hệ tiếp nối.
Bởi sau mỗi chặng đường, điều còn lại không chỉ là những năm tháng đã đi qua, mà còn là nghĩa tình, sự ghi nhận và niềm tự hào được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
32 năm một hành trình – tiếp nối một niềm tin NASCO.

















