Cuộc thi có sự tham gia sôi nổi của các đội thi đến từ Liên đội Tiếp viên 4, 5, 6, phối hợp cùng Đoàn cơ sở Đoàn bay 919 và Đoàn cơ sở Trung tâm Điều hành Khai thác. Mỗi đội thi đã mang đến những chiếc bánh chưng vuông vắn, xanh mướt, được gói ghém không chỉ bằng sự khéo léo mà còn bằng cả tình cảm, trách nhiệm và niềm tự hào với nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.




Những chiếc bánh chưng và mâm ngũ quả ngày Tết được tạo nên bằng chính bàn tay khéo léo của các tiếp viên.
Không khí chương trình diễn ra sôi nổi nhưng cũng vô cùng đầm ấm. Từng công đoạn rửa lá, vo gạo, xếp nhân, gói bánh… được các tiếp viên thực hiện nhịp nhàng, thể hiện tinh thần đồng đội, sự gắn kết và nét đẹp lao động tập thể. Đây là những giá trị luôn song hành cùng hình ảnh người tiếp viên Vietnam Airlines trong mỗi chuyến bay.



Đội dự thi liên đội tiếp viên 4, 5, 6
Phần thuyết trình của các đội thi là điểm nhấn giàu cảm xúc, khi những câu chuyện về chiếc bánh chưng ngày Tết, về sự sum họp gia đình, về truyền thống “uống nước nhớ nguồn” được kể lại bằng tất cả sự chân thành, giản dị mà sâu lắng.



Ban giám khảo chấm phần dự thi thuyết trình của tiếp viên liên đội 4, 5, 6.
Cuộc thi gói bánh chưng “Tết sum vầy, Xuân chia sẻ” không chỉ góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống tinh thần người lao động, kết nối tập thể và chung tay vì cộng đồng. Một mùa xuân nữa lại về, mang theo những yêu thương lặng lẽ nhưng bền bỉ, đúng như tinh thần của những người tiếp viên Vietnam Airlines.









