Dưới sự dẫn đầu của ông Trần Việt Phương – Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc NCTS cùng Ban Lãnh đạo Công ty, hành trình trở thành dịp để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu lịch sử, tưởng nhớ những người đã hy sinh và trực tiếp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.


Điểm đến của đoàn trải dài qua nhiều địa danh gắn với những năm tháng chiến tranh như Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, Khu di tích lịch sử Cầu Nhe, Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Lý Tự Trọng và Thành cổ Quảng Trị.
Tại mỗi nơi, đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương và dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Những địa danh từng ghi dấu sự hy sinh của nhiều thế hệ trở thành điểm dừng để các đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về lịch sử và những mất mát phía sau cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.

Trong hành trình, đoàn cũng đến thăm, động viên và trao quà cho các gia đình chính sách, trong đó có gia đình cố phi công Phan Như Cẩn và phi công Phan Như Trì. Những cuộc gặp gỡ trực tiếp giúp hành trình tri ân không chỉ dừng lại ở những nén hương tại các khu tưởng niệm mà còn đến với những gia đình có người đã cống hiến cho đất nước và ngành hàng không.
Tại Hà Tĩnh, đoàn trao 60 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Trường Lưu và Xuân Lộc. Hoạt động được triển khai với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với người dân địa phương, đồng thời thể hiện sự đồng hành của NCTS với cộng đồng tại nơi đoàn đi qua.



Hành trình tiếp tục đến Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi đoàn dâng hương, dâng hoa tại phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại Quảng Trị, đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền.
Mỗi điểm đến mang một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở dấu ấn của một thời kỳ lịch sử đầy mất mát. Với các đoàn viên trẻ, đây cũng là cơ hội để lịch sử không chỉ được tiếp cận qua sách vở mà trở thành những trải nghiệm trực tiếp tại các địa danh, phần mộ và chứng tích còn lại.
Một điểm dừng khác của hành trình là Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), nơi đoàn thành kính viếng mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu cùng các anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.
Từ hành trình về miền Trung, hoạt động tri ân được nối dài tại những địa bàn gắn với hoạt động của NCTS. Ban Lãnh đạo, đại diện Công đoàn và đoàn viên, thanh niên NCTS đã tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nội Bài và Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên.
Trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ, đoàn dành phút mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cùng với hoạt động tưởng niệm, NCTS trao 30 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã Nội Bài, góp phần cùng địa phương chăm lo cho người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Từ Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc đến Thành cổ Quảng Trị, rồi trở về Nội Bài và Yên Viên, hành trình của tuổi trẻ NCTS được nối bằng những nén hương tưởng niệm và những hoạt động sẻ chia cụ thể.
Với các đoàn viên, thanh niên, đây cũng là dịp nhìn lại lịch sử từ những câu chuyện, con người và địa danh cụ thể; từ đó hiểu hơn về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Những hoạt động nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ vì thế không chỉ là dịp tri ân người có công mà còn trở thành một phần trong hoạt động giáo dục truyền thống của tuổi trẻ NCTS, góp phần nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và sự gắn bó với cộng đồng trong mỗi đoàn viên.



















