[27/7] Đoàn bay 919 lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đoàn bay 919 đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đối với Đoàn bay 919, những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm và tình cảm của tập thể cán bộ, phi công, người lao động đối với các thế hệ đi trước mà còn là dịp để bồi đắp truyền thống, hun đúc tinh thần yêu nước và ý chí cống hiến cho mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

Sáng sớm 27/7, ông Nguyễn Như Ngọc, Đoàn trưởng cùng CBNV và phi công Đoàn bay làm lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Ông Tô Ngọc Giang, Phó Tổng Giám đốc TCT cùng Ban Lãnh đạo, CBNV Đoàn bay dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang Yên Viên, nơi có gần 40 mộ Liệt sĩ phi công của Đoàn được quy tập về.

Trong không khí trang nghiêm và đầm ấm nghĩa tình, các đoàn công tác chính sách của Đoàn bay 919 đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà tới các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội. Mỗi phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng sự sẻ chia, lòng biết ơn sâu sắc và sự trân trọng của các thế hệ hôm nay đối với những hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sĩ.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Đoàn trưởng Đoàn bay cùng đoàn công tác phía Nam tới dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Đoàn trưởng Đoàn bay cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ đối với gia đình thân nhân Liệt sĩ phi công Trần Đình Hồng.

Chuỗi hoạt động tri ân năm nay được triển khai đồng thời tại cả hai miền với nhiều nội dung thiết thực như: tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên, Hà Nội, Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh và Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi; thăm hỏi, tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sĩ của đơn vị.

Ông Tô Ngọc Giang, Phó Tổng Giám đốc TCT và Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình thân nhân Liệt sĩ phi công Phạm Hải Hiệp.

Ông Nguyễn Hà Phương, Phó trưởng phòng TCHC và Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình thân nhân Liệt sĩ phi công Nguyễn Phúc Đại.

Đặc biệt, Đoàn bay 919 đã tổ chức lễ dâng hương tại Nhà truyền thống Đoàn bay 919, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử vẻ vang của đơn vị và danh bia tưởng niệm 120 Anh hùng Liệt sĩ là phi công, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân vận tải 919 – đơn vị tiền thân của Đoàn bay 919 ngày nay. Trong không gian thiêng liêng ấy, mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân thành kính đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của nền hàng không Việt Nam.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ đối với gia đình thân nhân Liệt sĩ Mai Văn Đô.

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà, dâng hương nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ đối với gia đình thân nhân Liệt sĩ Phạm Kế

Được xây dựng và trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, kế thừa truyền thống anh hùng của Trung đoàn Không quân vận tải 919, Đoàn bay 919 luôn khắc ghi rằng những thành tựu và vị thế của đơn vị hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Gần bảy thập kỷ phát triển là hành trình tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ, phi công và người lao động.

Chị Lê Thị Hồng Liên cùng các đồng nghiệp Đoàn bay bên phần mộ của người cha – Liệt sĩ phi công Lê Văn Kênh tại Nghĩa trang Yên Viên, Hà Nội.

Nhà Truyền thống nơi lưu giữ danh bia 120 Anh hùng – Liệt sĩ là điểm hẹn tri ân của các thế hệ CBNV TCT và Đoàn bay 919.

Dù những việc làm hôm nay không thể bù đắp hết những mất mát, hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ và thân nhân các gia đình có công với cách mạng, nhưng đó là tấm lòng, là sự tri ân chân thành của tập thể cán bộ, phi công và người lao động Đoàn bay 919, cũng như của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Từ truyền thống anh hùng được hun đúc qua nhiều thế hệ, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động Đoàn bay 919 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới và cống hiến, viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng trong thời kỳ mới.

Tiếp nối truyền thống anh hùng, tập thể Đoàn bay 919 đoàn kết, không ngừng đổi mới và tiếp tục cống hiến.
Đặng Thị Nguyệt Nga - Đoàn bay 919/02
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.

Góc thông điệp

“Góc thông điệp” là nơi VNA Spirit trân quý tiếp nhận các ý kiến, đề xuất từ CBNV – những con người đang ngày đêm đóng góp thầm lặng, bền bỉ cho mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines.

Mỗi thông điệp gửi về sẽ được tổng hợp, lựa chọn và hiển thị tại đây như những hành động nhỏ nhưng thiết thực, cùng nhau góp phần nâng cao an toàn, đúng giờ và hiệu quả trong khai thác.

GỬI Ý KIẾN THÀNH CÔNG!

Chào Anh/Chị,
VNA Spirit đã ghi nhận những chia sẻ tâm huyết của Anh/Chị. Sự đóng góp này chính là động lực để mỗi chuyến bay của chúng ta thêm An toàn – Đúng giờ – Hiệu quả.