Mỗi người đều có một cách riêng để lưu giữ những kỷ niệm đáng quý trong đời. Với tôi – một người đã gắn bó 15 năm cùng Vietnam Airlines – đó là việc giữ lại từng cuốn lịch của công ty qua từng năm. Từng cuốn lịch như từng mốc son nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một chặng đường dài tôi đã đi cùng hãng Hàng không quốc gia, nơi tôi gọi là “ngôi nhà thứ hai”.
Vietnam Airlines trong tôi là hình ảnh những cánh chim không mỏi, vươn mình bay cao giữa bầu trời xanh thẳm. Ngày đầu tiên khoác lên mình đồng phục, tôi không chỉ cảm thấy tự hào mà còn mang trong tim một lời hứa: sẽ làm việc bằng cả trái tim, để mỗi chuyến bay đều mang theo sự an toàn, chuyên nghiệp và tận tâm – đúng như giá trị mà Vietnam Airlines luôn hướng tới.
Trải qua 15 năm, tôi đã chứng kiến Vietnam Airlines thay đổi từng ngày, từ đội tàu bay hiện đại hóa, dịch vụ ngày càng chuẩn mực, đến khi khoác lên mình bộ nhận diện thương hiệu mới đầy tự tin và đẳng cấp.
Dù là những ngày rực rỡ hay cả những giai đoạn khó khăn – đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đầy thử thách – tôi đều cảm nhận được tinh thần đoàn kết, quyết tâm và tình đồng nghiệp gắn bó như một đại gia đình.
Mỗi cuốn lịch tôi giữ lại là một lát cắt thời gian. Có những năm rực rỡ với những chuyến bay quốc tế mới được mở, có những năm đầy ắp hoạt động nội bộ khiến tôi thấy mình là một phần trong một tập thể đầy sức sống. Và cũng có những năm tĩnh lặng hơn, nhưng lại là thời điểm để nhìn lại, biết ơn vì vẫn còn được tiếp tục đồng hành.
Vietnam Airlines trong tôi không chỉ là một nơi làm việc. Đó là nơi tôi trưởng thành, học cách làm việc với kỷ luật, với lòng kiên nhẫn, và cả sự tử tế. Là nơi tôi có những người bạn đồng hành tuyệt vời, những anh chị em luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ, và cùng nhau vượt qua bao khó khăn.
30 năm là một cột mốc lớn với Vietnam Airlines, và 15 năm là dấu ấn cá nhân không thể nào quên đối với tôi. Nếu có ai hỏi tôi tự hào nhất điều gì trong sự nghiệp của mình, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng: tôi tự hào vì là một phần của Vietnam Airlines – nơi không chỉ đưa những chuyến bay đến khắp năm châu, mà còn chắp cánh cho những ước mơ, cho niềm tin và lòng gắn bó bền bỉ của bao thế hệ nhân viên như tôi.
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |
Rất đặc biệt!🥰
em cảm ơn ạ
Bộ sưu tập thật ấn tượng .
Em cảm ơn chị Thanh
Bộ sưu tập của bạn thật ý nghĩa
Cảm ơn chị Hiền
Bài viết hay quá
Em xin cảm ơn
quá tuyệt vời, 15 năm 1 chặng đường đáng tự hào!
Cảm ơn chị Yên
Độc đáo quá M ơi
Cảm ơn Thắng, hehe