Tình yêu Vietnam Airlines của tôi bắt đầu từ Bố, một người lãnh đạo Vietnam Airlines tiền nhiệm. Yêu và ngưỡng mộ Bố, từ một người phi công quân đội được tôi luyện trong chiến đấu đến một người lãnh đạo ngành Hàng không bản lĩnh và có tầm nhìn trong một thời kỳ, tôi yêu luôn nghề của Bố, yêu bầu trời xanh, yêu những cánh bay Vietnam Airlines mạnh mẽ vút bay lên bầu trời.
Gia nhập Vietnam Airlines, tôi là một cô bé khá nhút nhát và mong manh, dưới con mắt nhìn của nhiều người, tôi là một cô tiểu thư đi làm để cho vui. Tuổi trẻ non nớt nhiều bỡ ngỡ, trong một môi trường lớn và công việc căng thẳng, tôi không ít lần thấy chán nản và đã muốn bỏ cuộc, tự thấy mình tự ti, kém cỏi và vô dụng.
Thế nhưng, bỏ cuộc là chịu thua, con gái của một người lính không thể dễ dàng đầu hàng như thế, con gái khát khao được trở thành niềm tự hào của Bố. Vì thế, tôi dần dần cố gắng, nỗ lực từng chút từng chút một, chuyên tâm, cầu toàn trong từng việc nhỏ được giao và rồi dần dần mình làm được tốt đến những việc khó nhất.
Nhận được lời khen ngợi, đánh giá của các anh chị đồng nghiệp, tổ trưởng, lãnh đạo phòng làm tôi phấn chấn, tự tin hơn và công việc tự lúc nào cũng trở nên trôi chảy. Và cuối cùng tôi cũng đã chứng minh được rằng con gái Bố thì ít nhiều cũng thông minh, giỏi giang được một phần như Bố.
Với sự bền bỉ tự mình phấn đấu, tôi đã trưởng thành, vững vàng và có sự phát triển nhất định trong công việc, không chỉ là ở cương vị một lãnh đạo Ban chuyên môn mà còn là ở sự yêu mến, tin tưởng, gắn bó của những người đồng nghiệp xung quanh mình.
Tình yêu Vietnam Airlines của tôi lớn dần lên theo tháng năm, theo những vui, buồn, những trưởng thành và vấp váp. Đó không chỉ là tình yêu mà còn là lòng biết ơn…
Biết ơn Vietnam Airlines đã cho tôi một công việc hay nói rộng hơn là một vị trí trong xã hội, để giúp tôi vượt qua những giai đoạn chông chênh nhất của cuộc đời. Những lúc khó khăn, tôi vẫn luôn biết mình có một công việc tốt, một nền móng vững chắc để mình có thể dựa vào và đứng lên.
Biết ơn Vietnam Airlines đã dạy tôi bao kiến thức và kinh nghiệm về nghề, đã chắp cánh để đưa tôi được bay đi muôn nơi, vi vu, học hỏi và khám phá thế giới muôn màu. Biết ơn nơi đã giúp tôi kết giao bao nhiêu bằng hữu và có những mối quan hệ đã trở thành tri kỷ. Và cuối cùng là biết ơn vì Vietnam Airlines đã chia sẻ cùng tôi những nỗi lo toan về “cơm áo gạo tiền”.
Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm việc ở Vietnam Airlines. Chỉ có một điều hối tiếc rằng Bố đã không thể nhìn thấy sự trưởng thành của con gái và Bố không thể thấy được Vietnam Airlines mà Bố dày công vun đắp giờ đã lớn mạnh ra sao.
Nhưng những gì Bố ước mơ về Vietnam Airlines còn dang dở, con gái sẽ cùng những người đồng nghiệp ở Vietnam Airlines nỗ lực ngày đêm để thực hiện, sẽ tiếp nối tình yêu Vietnam Airlines của Bố, của bao thế hệ người Vietnam Airlines trong suốt 30 năm qua để đưa Vietnam Airlines ngày càng vững mạnh và tiến xa.
Chỉ đơn giản là mấy dòng tự sự vậy thôi, nhưng tôi tin rằng với tôi hay với nhiều thế hệ đồng nghiệp thì Vietnam Airlines trong chúng tôi là… một chân trời, một ước mơ, một thời thanh xuân rực rỡ!
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |
Cảm động quá chị à!
NgocBB
Chị viết hay quá ạ!
Vẫn là học sinh giỏi văn nhất lớp năm xưa.
Chắc bác cũng rất tự hào về chị đấy a.
Đọc và hiểu hơn về gia đình em.
Giá trị truyền thống rất quan trọng với tất cả chúng ta.
Chúc gia đình em sức khỏe và thành công!!!
Tuyệt quá cháu ơi! Chúc mừng cháu đã đạt được tâm nguyện của mình và đóng góp một phần nhỏ bé nhưng mang lại những điều thật ý nghĩa cho Đời! Con thật xứng đáng với Người Cha Kính Yêu của mình❤️❤️❤️❤️❤️
Xúc động quá😍😍😍
Bài viết thật nhiều cảm xúc. Tuyệt vời quá chị.
Cảm động quá ạ
Bài viết là lời tự sự rất nhẹ nhàng mà tình cảm và xúc động. Cảm ơn các bác, các cô , các chú, các anh chị lãnh đạo các thế hệ của VNA. Chúc Hồng Nga luôn xinh đẹp và thành công (Note: bức ảnh trên rất xinh đấy)
Xúc động quá chị ơi. Bài viết đọng lại trong em là sự cầu toàn, tự hào và biết ơn.
Vinh dự tự hào quá em ạ. Đọc mà xúc động lắm.
Nga sẽ viết tiếp trang sử của gia đình.
Chúc em luôn thành công nhé.
Tình cảm cậu dành cho Bố thật lớn lao. Bố cậu ở nơi xa sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc.
Bài viết chân thành và xúc động quá, chắc nhiều ảnh chị em có bố mẹ làm trong ngành cũng thấy mình trong bài viết này!
Bài viết rất hay và xúc động! Chắc hẳn bố Hiển rất tự hào về cô con gái “tiểu thư” nhưng sắc sảo trong công việc Nga ạ!
Một nữ lãnh đạo nhỏ nhắn xinh đẹp, dễ thương rất bản lĩnh giỏi giang trong công việc, lúc nào em cũng yêu chiều chăm sóc các anh chị.
Chúc mừng em, Chúc mừng Gđinh em .
Truyền thống gia đinh em Thật tự hào ..
Bài viết chân thực, mộc mạc nhưng rất sâu sắc.
Bài viết đã đi từ trái tim đến với trái tim. Những lời văn giản di mộc mạc đã lột tả được tình yêu của cô con gái với người cha kính yêu của mình. Yêu cha yêu cả công việc của cha đã yêu để rồi tình yêu ấy là cả sự nỗ lực lớn trong công việc. Để rồi giờ đây cô gái bé nhỏ ngày nào của cha tiếp tục thực hiện ước mơ để Vietnam Airlines tiếp tục lớn mạnh hơn nữa. Cảm ơn những lời tự sự của chị và sự lan toả tình yêu gia đình, tình yêu công việc để góp phần nào đó cho sự nghiệp xây dựng Việt Nam mến yêu của chúng ta.
Xúc động quá!
Luôn cảm thấy tự hào vì có cô bạn đồng môn giỏi giang, nhiệt tình, mềm mại mà vẫn bản lĩnh như Nga. Bạn viét mộc mạc mà sâu lắng, chắc hẳn Bác rất tự hfo về bạn!