“Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm, có những lần trốn học bị đòn roi…”
Khi ngân nga câu thơ này, tôi cũng có gần 20 năm gắn bó với cánh chim sắt, biểu tượng tự hào không chỉ riêng của VNA mà của cả đất nước hình chứ S, với rất nhiều niềm tự hào và xúc động với các sự kiện 30 năm cùng non sông đất nước, 50 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc Khánh 2/9.
Gia nhập ngôi nhà chung VNA từ năm 2007 khi ấy thanh xuân không là một tách trà như các bạn trẻ bắt trend mà chứng kiến những thăng trầm của các đường bay, và không biết tự khi nào vui buồn đều ở đấy. Nói về nghành dịch vụ, thị trường Nhật đứng đầu với phương châm “O-MO-TE-NA-SHI” – phục vụ khách hàng đứng đầu thế giới – của đất nước mặt trời mọc về sự tận tâm, lịch sự, nhiệt tình, và trung thực. Cho nên, đây là cơ hội cũng là thách thức cho VNA, để cạnh tranh với các hãng Nhật và đứng vững vàng qua bao năm.
Tôi không phụ trách bán hay các công việc để thấy rõ ràng sự phát triển theo năm tháng của VNA. Nhưng may mắn rất nhiều khi tôi được tham gia đội Tài chính – Kế Toán – một tiểu đoàn thầm lặng – hỗ trợ các công việc phía sau để có thể tiết kiệm chi phí vận hành cho TCT và đảm bảo hoạt động hiệu quả, cùng những cố gắng vượt qua khó khăn trong Covid. Thật là niềm vui khi được cùng làm việc với các anh Trợ lý tài chính và hiện nay là Nguyễn Danh Minh – một người quản lý, đồng nghiệp, và cũng là người em rất nhiệt tình và có chuyên môn trong công tác TC-KT, người để tôi có thể học tập cũng như chia sẻ thấu hiểu thêm về TCT.
Dĩ nhiên sẽ thiếu sót nếu không nói đến bộ phận Tiếp thị bán sản phẩm khi đã mang lại doanh thu rực rỡ cho chi nhánh Nhật mà đại diện hiện là Nguyễn Thanh Phong – Phó Trưởng Đại diện VNA tại Nhật – người đã và đang mang những hình ảnh bản sắc riêng của VNA vào thị trường Nhật khó tính.
Đây là một hành trình, không phải là cá nhân tôi mà là cả sự cố gắng của toàn tập thể, không chỉ riêng Nhật Bản.
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,” các Trưởng đại diện tại Chi nhánh Nhật đều góp phần không nhỏ cho đường bay Việt – Nhật, cùng với sụ hỗ trợ ủng hộ từ xa của TCT. Tôi vẫn nhớ hình ảnh các anh từ năm 2007: Nguyến Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Thanh Quý, Nguyễn Quang Trung, Vũ Nguyên Khôi, Kiều Anh …
Và hiện nay Sếp tôi gọi tên anh Ngô Sỹ Anh – một người anh, một người lãnh đạo đã và đang là đầu tàu của VNA tại Nhật – với những đóng góp nâng tầm hình ảnh VNA trong cộng đồng người Việt tại Nhật qua các chiến dịch giúp đỡ, hỗ trợ các tổ chức từ thiện cũng như kết nối thêm vòng tay cho Việt Nam.
Để góp thêm niềm tri ân cho kỉ niệm 30 năm thành lập TCT, tôi muốn chia sẻ những hình ảnh của tập thể VNA tại Nhật như một kỷ niệm, một lời kết, và một lời chúc cho ngôi nhà VNA, cho đất nước, và cho cả niềm tự hào của tôi….
Vietnam Airlines trong tôi là từng khoảnh khắc, nghìn kỷ niệm, vạn dặm nâng niu …

Chúc chị và tập thể anh chị em chi nhánh Nhật Bản sức khoẻ và hạnh phúc
Chúc chị và đại gia đình Vietnam Airlines sức khoẻ.
Chúc chị và gia đình Vietnam Airlines hạnh phúc .
Chúc chị và gia đình VietNam Airlines ngày càng phát triển
Chúc chị sức khỏe luôn thành công, xinh đẹp và đạt được những ước mơ của mình .
Ấn tượng đầu tiên gặp chị là giọng nói dịu dàng, cảm giác thân thiện dễ mến .: