Thứ Bảy, 26/4/2025
Hà Nội

Hanoi, VN

Weather in Hanoi, VN

27°C

[Vietnam Airlines trong tôi là…] Kiên trì, tin tưởng, hy vọng

Hành trình đến với nghề tiếp viên hàng không của anh Lưu Minh Phương 177, liên đội tiếp viên 2.07.4, bắt đầu vào ngày 28/09/2020, một cột mốc đáng nhớ gắn liền với một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử hàng không thế giới – đại dịch COVID-19.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tốt nghiệp với ước mơ tung cánh trên bầu trời, nhưng thay vì được thực hiện những chuyến bay đầu tiên, tôi đã phải chờ đợi trong hai năm trời, khi cả thế giới và Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi giãn cách xã hội. Đối với một tiếp viên hàng không trẻ mới bước chân vào nghề, điều này không chỉ là một thử thách mà còn là một phép thử lớn về lòng kiên trì và đam mê. Nhiều người bạn đồng trang lứa lựa chọn tìm một hướng đi khác, nhưng tôi quyết định kiên trì chờ ngày trở lại.

Chuyến bay SGN – VII ngày 15/12/2021 (Ảnh: NVCC)

Rồi ngày đó cũng đã đến. Ngày 15/12/2021, tôi chính thức bước lên chặng bay đầu tiên của mình: chặng SGN-VII-SGN. Cảm giác hồi hộp, xen lẫn tự hào và hào hứng khi cuối cùng cũng được khoác lên bộ đồng phục mơ ước. Đó là khoảnh khắc tôi hiểu rằng, dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần giữ vững niềm tin và sự quyết tâm, mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực. Tôi chứng kiến những chặng đường khó khăn của Vietnam Airlines, nhưng cũng nhìn thấy được sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực vượt qua tất cả.

Vietnam Airlines trong tôi là những chuyến bay tràn đầy cảm xúc. Là những ngày tháng vất vả, những chăm lo lặng thầm, những nụ cười rạng rỡ trên cabin, và những lần chào tạm biệt khách hàng đầy lưu luyến. Mỗi chuyến bay không chỉ đơn thuần là một hành trình di chuyển mà còn là sự kết nối giữa con người với con người, là những câu chuyện, những cảm xúc mà tôi và đồng nghiệp đã chia sẻ cùng nhau.

Nhớ lại những ngày đầu tiên đi bay, tôi không khỏi xúc động. Mọi thứ đều mới mẻ và đôi khi có phần bỡ ngỡ, nhưng chính sự dìu dắt của các anh chị đi trước đã giúp tôi nhanh chóng hòa nhập và trưởng thành. Tôi học cách ứng xử với khách hàng, cách xử lý các tình huống khẩn cấp, và trên hết là tinh thần trách nhiệm với công việc.

Có những chuyến bay dài, cả những đêm trắng trên bầu trời, nhưng điều làm tôi hạnh phúc nhất chính là những khoảnh khắc khi khách hàng nở nụ cười hài lòng. Một lời cảm ơn, một cái gật đầu thân thiện hay chỉ đơn giản là ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng cũng đủ để tôi biết rằng mình đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Vietnam Airlines không chỉ là nơi tôi làm việc, mà còn là mái nhà thứ hai của tôi. Ở đây, tôi có những đồng nghiệp tuyệt vời, những người cùng tôi sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và cả những thử thách trong công việc. Chúng tôi cùng nhau bước qua khó khăn, cùng nhau tiến về phía trước và không ngừng học hỏi để ngày càng hoàn thiện bản thân.

Chương trình thiện nguyện tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức ngày 21/06/2024 (Ảnh: NVCC)

Tôi vẫn nhớ những chuyến bay đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh, khi Vietnam Airlines là một trong những hãng hàng không tiên phong thực hiện các chuyến bay giải cứu đồng bào mắc kẹt ở nước ngoài. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh, là niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo của hãng hàng không quốc gia. Những chuyến bay đó không chỉ mang theo con người mà còn mang theo hy vọng, niềm tin và tình người giữa những ngày tháng khó khăn nhất.

Trải qua hơn ba năm gắn bó, tôi đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của Vietnam Airlines sau đại dịch. Từng bước, từng bước, hãng đã vượt qua những thách thức để khôi phục và mở rộng đường bay, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế của mình trong khu vực cũng như trên thế giới. Điều này càng khiến tôi tự hào và tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

Vietnam Airlines trong tôi là sự cống hiến, là những giấc mơ đang dần được hiện thực hóa. Là mỗi chuyến bay không chỉ đưa khách hàng đến đích mà còn mở ra những chân trời mới. Tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và không ngừng vươn lên, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bay cao, bay xa, mang hình ảnh đất nước Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Vietnam Airlines trong tôi là tương lai, là đích đến, là những dặm đường nâng niu, và còn là những giấc mơ chưa kể hết… (Ảnh: NVCC)

Tôi tự hào khi là một phần của Vietnam Airlines – nơi không chỉ là công việc, mà là gia đình, là lý tưởng và là cả một bầu trời đầy ước mơ. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau, cùng viết nên những chương mới đầy rực rỡ cho hành trình 30 năm và hơn thế nữa.

  Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025

Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com

Luu Minh Phuong 177 ĐTV
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.