Ngày tôi nhớ mãi không quên, năm 2018 tháng 01 ngày 27, lần đầu tiên đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vào đến trận chung kết giải bóng đá cấp châu lục với một lối chơi cuốn hút, đem lại cảm xúc trào dâng cho hơn 90 triệu trái tim người Việt Nam, những niềm vui vô bờ bến và những đêm “bão” nổi, đường phố ngập tràn hình ảnh cờ đỏ sao vàng hòa trong âm thanh câu hát “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
Ngay đêm trước trận chung kết ấy, bão tuyết từ đâu ập về khu vực Hoa Đông, đó là một trận bão tuyết chưa từng có trong lịch sử tại nơi có thời tiết, khí hậu ôn hòa nhất tại Trung Hoa đại lục. Và rồi, đường cao tốc bị đóng cửa. Và rồi, hệ thống đường sắt cao tốc bị tê liệt. Và rồi, toàn bộ sân bay khu vực Hoa Đông bị đóng cửa, dừng toàn bộ khai thác chuyến bay tới khu vực này trong cái ngày đặc biệt ấy. Có thể trận chung kết sẽ bị tạm hoãn, giây phút cầu vồng tỏa nắng trong mưa từ đôi chân ma thuật của Quang Hải cũng có thể chưa bao giờ xảy ra.
08:30 sáng ngày hôm ấy, điều kì diệu đã đến với chúng tôi. Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc và sân bay Thường Châu quyết định gạt tuyết trên đường băng và cho phép 03 tàu chở cổ động viên từ Việt Nam qua được hạ cánh, bên cạnh đó là thông tin trận chung kết vẫn được diễn ra theo đúng kế hoạch.
Và chúng tôi, những người nhân viên nhỏ bé của Vietnam Airlines mang lên mình cảm xúc hạnh phúc lâng lâng trên đường ra sân bay làm nhiệm vụ.
Mặc cho mưa tuyết, chúng tôi đã thống nhất sẽ khoác lên mình chiếc áo phông Vietnam Airlines trong suốt quá trình phục vụ chuyến bay, đón đưa khách từ sân bay tới sân vận động cho tới khi chào tiễn biệt từng khách hàng lên chuyến bay về nước sau trận đấu.
Mặc lên mình chiếc áo phông Vietnam Airlines, chúng tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi Vietnam Airlines chính là chiếc cầu nối đem tới niềm vui, niềm hạnh phúc cho hàng trăm trái tim nóng giữa thời tiết lạnh.

U23 Việt Nam đã thua ngay trong giây phút cuối cùng của trận đấu, hàng ngàn cổ động viên đã khóc, hàng trăm người không muốn rời sân ra sân bay về nước chỉ để được ở lại chia buồn thêm một chút với những cầu thủ thân yêu, những chiến binh lăn xả trên mặt sân băng.

Tuy nhiên, với tinh thần chuyên nghiệp, chúng tôi biết rằng cần phải động viên hành khách quay lại sân bay nhanh chóng để các chuyến bay được cất cánh đúng giờ, để những chiếc tàu bay ấy được tiếp tục hành trình khai thác theo kế hoạch, để tiếp tục chuyên chở hàng trăm, hàng ngàn và có lẽ hàng triệu người tới bến bờ hạnh phúc của mỗi cá nhân mình.
Ba chuyến bay đã đúng giờ và an toàn, niềm vui và hạnh phúc vẫn ngập tràn trong từng ánh mắt và bờ môi của từng hành khách, vì họ biết đội tuyển U23 Việt Nam đã cố gắng hết mình và Vietnam Airlines cũng đã nỗ lực đem lại dịch vụ tốt nhất bên cạnh sự an toàn tuyệt đối cho từng hành khách.
Vietnam Airlines đã tỏa nắng trong ngày Thường Châu tuyết trắng như vậy đó. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì tôi vẫn sẽ mãi mãi dành tình yêu cho Vietnam Airlines.
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |
Bài viết vô cùng sâu sắc, ấn tượng và cảm động !
Người vừa đẹp trai, dễ thương lại viết văn hay nữa 🤩