[Vietnam Airlines trong tôi là…] Hai thập kỷ tôi sống và trưởng thành

Từ khi còn là người trẻ nhất phòng Thương mại hành khách năm nào, anh Nguyễn Thành Lộc – nay là Trưởng chi nhánh Hải Phòng – đã gắn bó gần 20 năm với Vietnam Airlines. Nơi đây đối với anh không chỉ là công việc, mà là thanh xuân, lý tưởng và hành trình trưởng thành cùng một thương hiệu mang hình ảnh Việt Nam vươn xa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hành trình 30 năm Vietnam Airlines – Câu chuyện của tôi trong suốt hai thập kỷ đồng hành

Một buổi chiều cuối tháng 6/2005 – trong không khí sôi nổi của một mùa hé nóng nực, tràn đầy sức sống; tôi đã đưa ra một quyết định mà sau này mới biết là bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời mình: bắt đầu con đường làm hàng không. Và hành trình ấy gắn liền với Vietnam Airlines – ngôi nhà đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, nơi tôi lớn lên, trưởng thành và gắn bó gần 20 năm qua.

Tôi định viết bài này từ tháng 3/2025 – tháng thanh niên – tuy nhiên cũng do băn khoăn, ít viết bài, nên đã kéo dài tới tận bây giờ. Ngày hôm nay, đúng 27/5/2025, nhân ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Vietnam Airlines, với cảm xúc trân trọng và lòng tự hào, tôi xin mạnh dạn được chia sẻ câu chuyện của mình.

Những bước đi đầu tiên – chập chững nhưng đầy đam mê

Vào ngành khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu từ khóa học nhập ngành kéo dài 3 tháng. Những kiến thức nền tảng như Basic Ticketing, Airline Marketing, chính sách khách hàng lớn, chương trình khách hàng thường xuyên (FFP)… là hành trang đầu tiên tôi mang theo vào nghề.

Vị trí đầu tiên của tôi là Chuyên viên thương mại tại phòng Phát Triển Bán – Văn phòng Khu vực Miền Bắc (nay là Phòng Thương mại Hành khách – Chi nhánh Việt Nam). Lúc ấy tôi là người trẻ nhất phòng, và phải vài năm sau danh hiệu ấy mới có người kế nhiệm. Vietnam Airlines là nơi đầu tiên tôi làm việc sau khi tốt nghiệp, và như một người anh từng nói: “Nơi đầu tiên làm việc sẽ định hình tính cách và phong cách làm việc của con người.” Với tôi, điều đó hoàn toàn đúng.

Thanh niên là để cống hiến

Hanh trình thanh niên leo đỉnh Fansipan năm 2011. (Ảnh: NVCC)

Là một cán bộ đoàn, Đảng viên từ trong trường Đại Học và với kinh nghiệm có được trong 4 năm đại học, tôi vinh dự được giao nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn giai đoạn 2005 – 2007. Sau đó là Bí thư Đoàn Cơ Sở VPMB trong các nhiệm kỳ liên tiếp: 2007 – 2009, 2009 – 2012, 2014 – 2017. Tôi cũng tham gia Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty giai đoạn 2007 – 2012 và BCH Đoàn Tổng Công ty 2012 – 2017.

Tinh thần “xung kích – sáng tạo – sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó” luôn là kim chỉ nam trong những năm tháng làm Đoàn. Tôi cùng đồng đội tổ chức các hội thảo chuyên môn về công tác bán và lập kế hoạch, các giải thể thao chi đoàn, đáng nhớ nhất là giải E-Sport VPMB (môn Playstation – “hot” thời đó).

Bên cạnh đó, các chương trình chăm sóc thiếu nhi dịp Trung thu, khen thưởng học sinh giỏi của đơn vị, hay các khóa tập huấn cán bộ Đoàn, và đặc biệt là “Hành trình thanh niên” năm 2011 nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đều mở ra một cách làm mới cùng với lý tưởng: mỗi chuyến đi là một hành trình của thanh niên, là hành trình học tập lý tưởng cách mạng, là hành trình đóng góp một phần vào những vùng còn khó khăn của dải đất hình chữ S thân yêu.

Từ thanh niên nhiệt huyết tới người đồng hành bền bỉ

Gần hai thập kỷ trôi qua, tôi không còn là người trẻ nhất phòng nữa, tôi đã chuyển qua các vị trí khác nhau – sang khai thác hàng hóa, về chi nhánh địa phương – nhưng ánh lửa thanh xuân, khát khao tuổi trẻ ấy vẫn cháy trong tôi. Đó là niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh, là sự kiên định gắn bó với Vietnam Airlines – nơi không chỉ là chốn làm việc, mà là mái nhà lớn, là nơi rèn luyện, là thanh xuân, là lý tưởng.

Khi Vietnam Airlines bước sang tuổi 30

Hội nghị khách hàng chi nhánh Hải Phòng 2024. (Ảnh: NVCC)

Năm 2025, Vietnam Airlines tròn 30 năm thành lập. Tôi không chỉ chứng kiến hành trình đó, mà còn đã sống cùng nó. Hơn 300 triệu lượt hành khách đã được phục vụ, hơn 4,5 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển, và tôi – một người trẻ năm nào – giờ đây vẫn đang đóng góp một phần nhỏ vào hành trình ấy.

Với tôi và các đồng nghiệp của mình, Vietnam Airlines đang trong độ tuổi sung sức, tràn đầy tính sáng tạo. Chúng tôi, dưới sự lãnh đạo của Đảng Ủy Tổng Công ty, của các đồng chí Lãnh đạo Tổng Công ty đang từng bước vượt qua những khó khăn thách thức còn đọng lại của Covid-19, để dựng tiếp lên những cột mốc, những con số đáng nhớ, đáng tự hào về Vietnam Airlines.

“Vietnam Airlines – không chỉ là làm việc, mà là sống và trưởng thành.”

Nguyễn Thành Lộc - Trưởng chi nhánh Hải Phòng
Share bài viết:

Bình luận 6

  1. Trần Thị Khánh Ngọc nói:

    Chúc em vươn cao cùng VNA trên những hành trình mới nhé!

  2. Thu nói:

    VNAERS viết tiếp những câu chuyện hòa bình 🇻🇳🇻🇳🇻🇳✈️✈️✈️🫶🏻🫶🏻🫶🏻

  3. Việt Tuấn nói:

    Sếp của em mãi đỉnh 🤩

  4. Luong Thị Mai nói:

    Xin chúc mừng Trưởng CNHPH trẻ, tài năng, nhiệt huyết, chúc em nhiều sức khoẻ, thành công trên nhiều lĩnh vực!

  5. Danptm nói:

    Tuyệt vời

  6. Lê Mai Phương nói:

    Bài viết thực sự xúc động. Chúc mừng Đại diện trưởng CN HPH nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.