Màu áo dài hồng đã khơi nguồn cảm hứng cho tình yêu đầu đời của tôi và tôi mơ ước được mặc Quốc phục trên mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines.
Thế rồi tôi đã nuôi dưỡng mơ ước đó bằng tất cả sự nỗ lực, sự khao khát và tôi hạnh phúc được nhận “lời tỏ tình vào tháng 10 năm 1997”.
Chuyến bay đầu đời đã để lại cho tôi sự lo lắng xen lẫn hồi hộp của nghề “đi mây về gió”.
Được mặc bộ áo dài truyền thống trên những chuyến bay của Vietnam Airlines làm tôi thấy tự hào và hãnh diện hơn về công việc của mình. Tôi yêu nghề và luôn cố gắng trau dồi, học hỏi thêm về kiến thức và kinh nghiệm đi bay từ các thế hệ đồng nghiệp đi trước.

Cũng tới lúc tôi được thực hiện chuyến bay tới Paris, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc…. Mỗi nơi đều để lại cho tôi một cảm xúc khác biệt, nhưng có một cảm xúc không thể thay đổi đó là sự yêu nghề và lòng tâm huyết hơn với nghề.
Tình yêu nghề của tôi tỉ lệ thuận với thời gian và kinh nghiệm trên những chuyến bay và tôi càng yêu bầu trời hơn khi tôi được lãnh đạo gửi niềm tin trên các chuyến bay chở các Nguyên thủ của Việt Nam đi công tác Nước ngoài.
Tôi tiếp tục được trao cơ hội khi được đồng hành cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam đi du đấu và mang vinh dự về cho Tổ quốc. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi khi tôi cùng đội tuyển và các cổ động viên hát Quốc ca ở độ cao 37.000 feet vào đúng ngày Quốc khánh năm 2018.
Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, tôi đã tiên phong đề xuất được thực hiện các chuyến bay giải cứu từ các nước nằm trong vùng tâm dịch. Giai đoạn đầu khó khăn của dịch bệnh, tôi đã hỗ trợ các lãnh đạo của TCT cách ly tại Đoàn Tiếp Viên cũng như động viên vật chất, tinh thần cho đội ngũ tiếp viên phải cách ly ỡ những khu vực y tế còn hạn chế về điều kiện sinh hoạt.
Tôi cũng thể hiện tình yêu bằng cách chủ động báo cáo Bí thư Chi Bộ về việc chia sẻ khó khăn cùng TCT bằng cách không nhận lương 3 tháng.
Trên chuyến bay giải cứu giữa tâm dịch, chúng tôi không chỉ mang theo quốc kỳ, mà còn mang theo lòng dũng cảm và tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”. (Ảnh: NVCC)
Vietnam Airlines ngày càng lớn mạnh với việc mở ra nhiều tuyến đường bay mới, tình yêu của tôi cũng lớn theo và gắn chặt cuộc đời bên cạnh “Bông sen vàng”.
Vietnam Airlines đã cho tôi rất nhiều giá trị về văn hoá, cuộc sống và trải nghiệm. Tôi biết ơn Vietnam Airlines nơi mà đã cho tôi trưởng thành và luôn rực cháy lý tưởng, sự đam mê với nghề.
Tôi là một trong những người may mắn khi được khoác bộ áo dài dân tộc truyền thống mang Việt Nam ra Thế giới và mang văn hoá Thế giới về Việt Nam. Tôi luôn hãnh diện, tự hào và hạnh phúc với công việc mà tôi đã lựa chọn. Ngày nào còn được đi bay là ngày đó tôi còn được cống hiến. Nếu được lựa chọn lại công việc thì tình yêu của tôi vẫn không thay đổi…
Tôi đã, đang và sẽ cố gắng hơn nữa để truyền lửa, truyền lại tình yêu nghề cho các thế hệ tiếp viên kế cận. Tiếp viên Vietnam Airlines không chỉ là đại sứ thương hiệu riêng của Vietnam Airlines mà sẽ là đại sứ du lịch, đại sứ văn hoá của Việt Nam trong tương lai gần. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để kế thừa truyền thống của các thế hệ Tiếp viên đi trước và truyền lửa, tạo động lực cho các thế hệ tiếp viên sau để cùng duy trì, phát huy truyền thống của Đoàn Tiếp Viên nói riêng và của Vietnam Airlines nói chung.
Vietnam Airlines tròn 30 tuổi thì tôi cũng được gắn bó yêu thương 28 năm. Nơi tình yêu cất cánh với bầu trời mơ ước và sẽ rực cháy mãi ước mơ…
Chúng ta đã và đang là hãng Hàng không có uy tín trong khu vực và trên thế giới với dịch vụ 4 sao, hy vọng chúng ta sẽ đạt được tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao sớm nhất để sánh vai cùng những hãng hàng không lớn trên Thế giới.
Tháng 5/2025, Vietnam Airlines bước sang tuổi 30 – cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành và không ngừng lớn mạnh của Hãng Hàng không Quốc gia. Đây cũng là giai đoạn hãng mở rộng mạng bay mạnh mẽ nhất trong lịch sử, khẳng định vai trò và vị thế dẫn đầu của Vietnam Airlines trong khu vực và trên thế giới.
VNA tự hào về chị!
Em ngưỡng mộ chị quá ạ!
Chị Ngà vừa xinh đẹp vửa dịu dàng ạ!
🌹🌹🌹
Rất vinh dự khi được cống hiến và làm việc tại VietnamAirlines và còn là hình ảnh đại diện cho tổ quốc VN