Khi ánh bình minh ló rạng, những chiếc máy bay của Vietnam Airlines bắt đầu lăn bánh trên đường băng, tôi lại cảm thấy trái tim mình rộn ràng.
Mỗi lần nhìn thấy những cánh bay vút lên bầu trời xanh thẳm, tôi không chỉ thấy một chiếc máy bay, mà còn thấy cả ước mơ, khát vọng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và đồng nghiệp. Được là một phần của Vietnam Airlines, tôi cảm nhận được niềm tự hào và tình yêu nghề sâu sắc hơn bao giờ hết.
Mười năm trước, tôi đã quyết định từ bỏ công việc văn phòng ổn định, một lựa chọn mà nhiều người có thể cho là điên rồ. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết rằng mình cần phải theo đuổi đam mê, cần phải sống với những gì mình yêu thích.
Tôi đã chọn trở thành tiếp viên, chọn trở thành một phần của hành trình cất cánh của Vietnam Airlines. Đó không chỉ là một công việc, mà là một cuộc sống đầy màu sắc, nơi tôi có thể trải nghiệm những điều tuyệt vời mà không nơi nào có được.

Mỗi chuyến bay là một hành trình không chỉ về địa lý, mà còn về cảm xúc. Tôi đã được chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc, những giọt nước mắt vui mừng khi hành khách gặp lại người thân sau bao năm xa cách.
Vietnam Airlines – ngôi nhà trên mây “Sky Home”, nơi khởi đầu những hành trình ấm áp; sẵn sàng chào đón quý khách từ mọi miền đất nước và thế giới. Vietnam airlines – nơi mỗi hành khách đều được chào đón như người thân trở về nhà.
Tôi đã nghe những câu chuyện cuộc đời, những ước mơ và hy vọng từ những hành khách mà tôi phục vụ. Những trải nghiệm ấy đã chạm đến trái tim tôi khiến tôi nhận ra rằng nghề nghiệp này không chỉ là công việc mà là một sứ mệnh cao cả.
Tình yêu nghề đã cho tôi sức mạnh để vượt qua những khó khăn, thử thách. Có những ngày mệt mỏi, có những chuyến bay dài đằng đẵng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của hành khách, tôi lại cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Tôi đã học được rằng, trong mỗi chuyến bay, tôi không chỉ là một tiếp viên đơn thuần đảm bảo an toàn cho hành khách mà là một người kết nối, một người mang lại niềm vui và sự thoải mái cho những vị khách trên mây.
Vietnam Airlines không chỉ là nơi tôi làm việc, mà là ngôi nhà thứ hai, nơi tôi tìm thấy những người bạn, những đồng nghiệp cùng chung lý tưởng. Chúng tôi cùng nhau cất cánh, cùng nhau vượt qua bão tố và cùng nhau chạm đến những ước mơ lớn lao.
Tôi tự hào vì đã góp phần vào hành trình 30 năm cất cánh của hãng hàng không quốc gia và tôi tin rằng tình yêu nghề sẽ tiếp tục dẫn dắt tôi đến những chân trời mới.
Trong lòng tôi, tình yêu dành cho nghề nghiệp này là mãi mãi. Tôi sẽ tiếp tục bay, tiếp tục cống hiến và tiếp tục sống với đam mê của mình. Bởi vì, với tôi, mỗi chuyến bay không chỉ là một hành trình, mà là một phần của cuộc sống, một phần của trái tim tôi.
Hãy cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục cất cánh và mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho mọi hành khách, vì đó chính là sứ mệnh và tình yêu của chúng ta!
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |