Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có một công việc mà mình hằng mong ước, và công việc ấy sẽ là người bạn đồng hành của mình trong suốt cuộc hành trình mà chúng ta sẽ đi qua. Có người ước mơ sau này trở thành giáo viên, cống hiến cho sự nghiệp trồng người; lại có người ước mơ trở thành bác sĩ, tận hiến sức mình cho sinh mệnh đáng quý, hoặc có người ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt để kiến thiết, xây dựng quê hương nước nhà.
Và riêng tôi, tôi cũng có ước mơ được bay cao, bay xa đến đến những miền đất mới. Và giờ đây, ước mơ đó đã thành hiện thực. Tôi đã trở thành Tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty Hàng không Việt Nam, chúng tôi lại có cơ hội nhìn lại những hành trình chúng tôi đã trải qua. 30 năm với một người là quãng thời gian rất dài, 30 năm với sự phát triển của một tổng công ty như VNA lại càng quan trọng hơn.
Từ những năm tháng đầu tiên thành lập cho đến vị thế ngày hôm nay, VNA chúng tôi không ngừng cải cách thay đổi và biến mình trở thành một trong những Hãng hàng không nổi tiếng trong và ngoài nước, đó là kết tinh của sự đoàn kết và cố gắng của một tập thể lớn, là sự tận tâm, là trí tuệ toả sáng của từng thành viên
Để đạt được thành tựu to lớn ấy, đã phải trải qua những khó khăn và thử thách của từng giai đoạn phát triển. Nhưng với sự sáng suốt của các cấp lãnh đạo, tinh thần nhất mực vững tâm với mọi gian nan của toàn thể thành viên Tổng công ty VNA, chúng ta đã “nhìn thấy cầu vồng sau bão”, đã tạo ra những điều tuyệt vời không thể diễn tả.
Các thành tựu mà VNA đạt được đó là sự khẳng định, sự công nhận của những cố gắng trong suốt ngần ấy thời gian phát triển, nhất là việc VNA nhận được giải thưởng “Top 20 hãng Hàng Không tốt nhất thế giới 2023”, Hãng Hàng không 5 sao thế giới do Apex trao tặng, “Top 5 Hãng Hàng Không Đúng Giờ Nhất Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương”.
30 năm cùng non sông cất cánh, VNA vẫn sẽ tiếp bước trên sứ mệnh phục vụ cộng đồng, tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống và giá trị tốt đẹp qua các thế hệ, tiếp tục sứ mệnh kết nối Việt Nam với thế giới, mang bản sắc dân tộc vươn xa. Hình ảnh những cánh chim Lạc tung bay trên bầy trời, kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện tinh thần hội nhập và phát triển đất nước.
Nhà văn Nam Cao từng nói rằng: “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là bất lương”, đặc biệt là ngành hàng không, một ngành nghề đòi hỏi sự nghiêm ngặt, gắt gao và chuẩn xác 100% trong việc đảm bảo an toàn và an ninh, đó là kim chỉ nam và là nền tảng của mọi hoạt động. Thấy được trách nhiệm to lớn ấy, mỗi một cá nhân của VNA luôn luôn trau dồi kiến thức chuyên môn, tận tâm, tỉ mỉ trong mỗi một công việc được giao phó.
30 năm thành tựu rực rỡ, như đoá hoa tươi nhuận sắc thắm vườn xuân. Hành trình vạn dặm không trung ấy không chỉ dừng lại ở 30 năm, mà có thể là 60 năm, 90 năm, thậm chí vượt qua khái niệm không gian và thời gian.
Chúng tôi, những con người gắn liền với bầu trời xanh thẳm, ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn an ninh trên chuyến bay, chúng tôi còn mang trong mình một trái tim không biên giới với mong muốn đem đến sự trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả các hành khách bất kể họ là ai, không ngừng tạo ra những điều mới mẻ, đẹp đẽ trong cuộc hành trình của hành khách, cũng như chính bản thân mình.


Và chúng tôi thật sự tự hào về VNA, về công việc chúng tôi làm mỗi ngày, đó là động lực, là niềm tin, là sự nhiệt huyết trong tâm khảm để sau này nhìn lại, chúng tôi trỗi dậy niềm kiêu hãnh là Tiếp viên Hàng không của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines.
|
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |










Bài viết rất hay và ý nghĩa! Nghề tiếp viên thật tuyệt vời. Thanks Tiếp viên Hữu Nhân.