Theo thể lệ, hàng tháng BTC sẽ lựa chọn 5 bài viết ngẫu nhiên để trao giải “May mắn” và 10 bài viết có nội dung nổi bật, truyền cảm hứng để trao giải “Dấu ấn tháng”.

BTC xin chúc mừng các tác giả với bài dự thi đạt giải trong tháng 4 như sau:
– Giải “May mắn” (quay số ngẫu nhiên) tháng 4:
Tác giả Bùi Xuân Bách với bài viết “Hành trình từ mặt đất đến bầu trời”
Tác giả Đặng Như Mơ với bài viết “Chiếc nôi yêu thương”
Tác giả Nguyễn Bá Duy Anh với bài viết “Người truyền lửa trên bầu trời Tổ quốc”
Tác giả Nguyễn Phạm Tuệ Thức với bài viết “Bài học về “thực tại hiện tiền””
Tác giả Nguyễn Phương Thảo với bài viết “Hành trình trưởng thành từ bầu trời”
– Mỗi bài thi đạt giải sẽ nhận 01 phần quà mang thương hiệu Vietnam Airlines.
– Giải “Dấu ấn tháng” (bài viết có nội dung được đánh giá cao) tháng 4:
Tác giả Bùi Ngọc Hà với bài viết “Hành trình tự hào 36 năm gắn bó”
Tác giả Ngô Đặng Ngọc Yến với bài viết “Duyên phận!”
Tác giả Lê Nguyên Khôi với bài viết “Thường Châu tuyết trắng, Vietnam Airlines tỏa nắng”
Tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Giao với bài viết “Những người đồng đội tuyệt vời”
Tác giả Nguyễn Hồng Nga với bài viết “Tình yêu dành cho người Bố kính yêu!”
Tác giả Đặng Thị Nguyệt Nga với bài viết “Hành trình kể tiếp một giấc mơ xanh”
Tác giả Trần Huyền Trang với bài viết “Giấc mơ xanh không tuổi”
Tác giả Trần Quốc Tuấn với bài viết “Giấc mơ từ một vệt trắng giữa trời xanh”
Tác giả Phạm Thị Nguyệt với bài viết “Cái nôi giúp tôi trưởng thành”
Tác giả Hoàng Thị Ly Hương với bài viết “Cầu nối của những cuộc gặp đoàn viên”
– Mỗi bài thi đạt giải sẽ nhận 01 phần quà thương hiệu Vietnam Airlines và sẽ được BTC hỗ trợ ghi hình chia sẻ về câu chuyện của mình.
– Các tác giả vui lòng liên hệ với BTC để nhận phần quà của mình.
Đầu mối: Mr Nguyễn Thế Sơn – Ban Truyền thông
SĐT: 0922223305
Email: sonnt@vietnamairlines.com
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả cán bộ, nhân viên đã gửi bài tham dự cuộc thi và lan tỏa tinh thần gắn bó, tự hào và yêu thương cho đại gia đình Vietnam Airlines.
Cuộc thi vẫn đang tiếp tục nhận bài đến hết ngày 26/6/2025. Hãy tiếp tục cầm bút, chia sẻ những điều đọng lại trong bạn cùng “Vietnam Airlines trong tôi là…”.