[Tết 2022] Vẹn nguyên cảm xúc mùa xuân

“Xuân đến luôn mang theo những cung bậc cảm xúc đan xen, vừa vui tươi nhưng cũng đầy hoài niệm. Bài thơ là một cột mốc cho kỉ niệm 02 năm tôi gia nhập đại gia đình Vietnam Airlines (Mùa xuân 2020 – Mùa xuân 2022). Thời gian có trôi qua nhưng mọi xúc cảm trong tôi vẫn nguyên vẹn.”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text

Xuân về thấm đọng lòng tôi

Nắng đưa cảm xúc gió lùa vần thơ

Mây ngàn rạng rỡ hân hoan

Là ngày tôi đến hành trình ước mơ

Nắng xuân đương rót mật vàng

Niềm vui trúng tuyển rộn ràng hoan ca

Mùa xuân vốn dĩ đong đầy

Nay thêm phấn khởi bầu trời thêm xanh

Hành trang ấp ôm hy vọng

Chứa chan ước nguyện vươn tầm bay xa

Dịu dàng tà áo thướt tha

Vàng tô sắc thắm, xanh trong màu trời

Nét cười ấm áp ngày xuân

Bóng hình thanh thoát làm xao xuyến lòng

Xuân về quanh ngõ muôn nơi

Miệt mài công việc vẫn vui xuân ngời

Đón đưa hành khách đoàn viên

Vén niềm riêng lại góp niềm vui chung

Thời khắc gian khó đã qua

Mong cho xuân mới lượn bay đất trời

Xuân đến xuân đi chóng vội

Xuân mới mang đến hoài niệm xuân xưa

Tâm đặt đâu xuân ở đó

Vietnam Airlines sắc xuân lòng tôi

Hai mùa xuân thắm trôi qua

Trong lòng vẫn vững tin yêu mong chờ.

Nguyen Pham Huu Tin 3-CREW

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.