Chạy đi chờ chi

Đến thời điểm nước rút, vào tuần cuối cùng, Đội CNMN vẫn đang tạm giữ vị trí thứ 2 với hơn 8 nghìn km đã vượt qua, và 93% runner trong tổng số 54 thành viên hoàn thành tối thiểu 50km theo yêu cầu của BTC.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Vào những ngày cuối năm, bạn thường làm gì?

Chắc có lẽ To-do-list sẽ là: săn Black Friday, lên kế hoạch đi chơi cuối năm, tận hưởng cà phê đón tiết trời se lạnh, lên kèo gặp mặt hội nhóm…

Nhưng năm nay, không phải mình tôi ngoại lệ, mà có hơn một-nghìn-người, chính xác là hơn một nghìn đoàn viên, thanh niên và những người yêu phong trào Thanh niên của VNA, đang ngốn từng chục km/ngày trong cuộc đua VNA running Challenge đầy thú vị.

alt text
CNMN luôn tích cực ủng hộ phong trào. (Ảnh: CNMN).

VÌ SAO THÚ VỊ? Vì chương trình không đặt ra giới hạn cho Runners. 

Không có 10km, 21km, 42.125 km… mà giới hạn do người tham gia tự thiết lập, rồi tự bứt phá qua từng tuần (chúng tôi hay trêu nhau là “lên chân”, hay “ngựa quen đường cũ”). 

Vì không chỉ có giải cá nhân, mà còn cả giải tập thể giúp cho môn chạy đơn lẻ này gắn kết mọi người với nhau, hô hào cổ vũ, cùng theo dõi, cùng trao đổi hướng dẫn cho nhau. Vì qua từng ngày tham gia, chúng tôi nhận được rất nhiều thành quả đặc biệt: người mập thì giảm eo, người thể trạng chưa tốt tăng được sức bền, người khép kín trở nên cởi mở, người trầm lặng nhưng pha trò rất “cute”, người nhẹ nhàng lại rất nhiều tài lẻ….

Đội chạy CNMN đã trải qua những ngày thú vị như thế. Cứ mỗi sáng tinh mơ là Group viber nhóm chạy đã ting ting các câu chào hỏi, gửi hình ảnh các cung đường chạy đẹp, báo cáo kết quả, kể vài mẩu chuyện trong quá trình “cày cuốc”, làm người trong chăn cũng phải ném gối ngồi lên, người đang ngồi cà phê cũng đành tặc lưỡi xô ghế “Phải chạy phát đã!”. 

Phương châm của cả đội là: Luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi (đi mua phở, đóng tiền học cho con, nhận hàng…cũng xỏ giày vào) và Hãy tiến về phía trước theo cách mà bạn muốn (chạy, đi bộ, bò, trườn, lê, lết).

alt text
Khó khăn không làm chúng tôi chùn bước. (ẢNH: CNMN).

Đến thời điểm nước rút, vào tuần cuối cùng, Đội CNMN vẫn đang tạm giữ vị trí thứ 2 với hơn 8 nghìn km đã vượt qua, và 93% runner trong tổng số 54 thành viên hoàn thành tối thiểu 50km theo yêu cầu của BTC. 

Chúng tôi rất may mắn được Công đoàn CNMN luôn đồng hành theo dõi và quan tâm, khích lệ với những hành động cụ thể. Đội chạy CNMN chúng tôi tự hào là một đội Mạnh, về cả tính đoàn kết và tinh thần thể thao trong sạch.

TTNB CNMN

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.