Tháng Ba dịu dàng: Tôn vinh những “bông hoa rực rỡ” của ASOC

Tháng Ba khẽ về trong những tia nắng ấm áp của mùa xuân, mang theo sự dịu dàng và những cảm xúc thật đặc biệt. Đây cũng là dịp để gửi những lời tri ân chân thành tới những người phụ nữ – những người luôn âm thầm cống hiến, lan tỏa yêu thương và góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong không khí ý nghĩa ấy, Trung tâm Dịch vụ và Khai thác Sân bay (ASOC) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 dành cho nữ cán bộ, nhân viên tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Những bó hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ cùng những khoảnh khắc ấm áp đã góp phần tạo nên một “Tháng Ba dịu dàng” trong đại gia đình ASOC.

Ban Giám đốc phát biểu chúc mừng chị em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Trong hai ngày 05–06/03, các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã được tổ chức tại ba khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Chương trình tại Hà Nội và Đà Nẵng vinh dự có sự tham dự của ông Nguyễn Sỹ Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm. Tại khu vực phía Nam, thay mặt Ban Giám đốc Trung tâm, ông Trần Huy Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch CĐCS đã đến tham dự và gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể nữ cán bộ, nhân viên.

Tại chương trình gặp mặt, Lãnh đạo Trung tâm đã gửi tới toàn thể nữ cán bộ, nhân viên những lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng thời bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của chị em trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Ban Giám đốc cùng các đồng nghiệp đã trao tặng những bó hoa tươi thắm và những phần quà ý nghĩa tới toàn thể chị em phụ nữ. Những món quà giản dị nhưng chứa đựng nhiều tình cảm đã góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp và không khí thân tình cho chương trình.

Ban Giám đốc tặng hoa chúc mừng Ngày 8/3 tại khu vực Nội Bài.
Ban Giám đốc tặng hoa chúc mừng Ngày 8/3 tại khu vực Tân Sơn Nhất.
Ban Giám đốc tặng hoa chúc mừng Ngày 8/3 tại khu vực Đà Nẵng.

Thay mặt nữ cán bộ, nhân viên ASOC Phó Giám đốc – Lê Thị Khánh Chi và chị Đặng Cẩm Nhung – Trưởng ban Nữ công đã phát biểu đáp từ, bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể các đồng nghiệp nam đã luôn quan tâm, tạo điều kiện và dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho chị em phụ nữ trong đơn vị. Đại diện nữ ASOC cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, góp phần cùng tập thể Trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bà Lê Thị Khánh Chi – Phó Giám đốc và chị Đặng Cẩm Nhung – Trưởng ban Nữ công CĐCS phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, tại TP. Hồ Chí Minh, các nữ cán bộ, nhân viên đã cùng nhau tham gia hoạt động chụp ảnh trong tà áo dài truyền thống tại Công viên Gia Định. Giữa không gian xanh mát của công viên, những tà áo dài duyên dáng cùng nụ cười rạng rỡ của các chị em đã tạo nên nhiều khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ, góp phần tô điểm thêm sắc màu tươi tắn của “Tháng Ba dịu dàng”.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, sau chương trình gặp mặt, toàn thể nữ cán bộ, nhân viên đã cùng tham dự bữa trưa thân mật. Không khí gần gũi, ấm áp của buổi gặp gỡ đã mang đến những phút giây thư giãn, sẻ chia và góp phần tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên trong đại gia đình ASOC.

Một số hình ảnh chụp hình dã ngoại của chị em ngày 8/3.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không chỉ tôn vinh những “bông hoa” của Trung tâm, mà còn thể hiện sự quan tâm, trân trọng của Ban Lãnh đạo đối với những đóng góp của nữ cán bộ, nhân viên.

Trong sắc xuân dịu dàng của tháng Ba, những nụ cười rạng rỡ của chị em chính là nguồn cảm hứng để mỗi thành viên ASOC tiếp tục nỗ lực, chung tay xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.

“Tháng Ba về, mùa của yêu thương và trân quý, nơi những đóa hoa phụ nữ lặng lẽ tỏa hương.”

Nguyễn Thùy Dung-ASOC
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.