Trong những câu chuyện về hành trình tìm đến thể thao của những gương mặt tiêu biểu đạt thành tích cao ở giải chạy bộ Run For Love, hành trình của chị Nguyễn Thị Kim Huế cũng là một hành trình truyền nhiều cảm hứng. Câu chuyện của chị không chỉ là việc vượt qua giới hạn của bản thân mà còn là hành trình của sự sẻ chia, của tinh thần đồng đội và tình yêu dành cho Hãng Hàng không nơi chị đang công tác.

Hành trình đến với chạy bộ và đam mê lớn dần theo năm tháng
Ở tuổi 44, chị Huế đã từng kinh qua nhiều bộ môn thể thao như gym, yoga, pilates nhưng chưa thực sự tìm được “chân ái”. Chỉ đến khi bén duyên với chạy bộ và bắt đầu tập luyện nghiêm túc, chị mới thật sự cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe và tinh thần.
“Trước đây, chị từng gặp một số vấn đề về thoái hóa đầu gối. Bác sĩ khuyến cáo nên vận động nhẹ nhàng, nhưng dường như các bộ môn ấy vẫn chưa đủ để thỏa mãn khao khát được rèn luyện của chị”, chị Huế trải lòng. Kể từ khi làm quen với chạy bộ, chị Huế đã lập tức “sụt hố” và tình yêu dành cho bộ môn này cứ thế lớn dần theo năm tháng.

Bắt đầu một cách chậm rãi, chị kiên trì từ những bước đi bộ đầu tiên, rồi tăng dần quãng đường và tốc độ. Với một lộ trình bài bản, có huấn luyện viên chuyên nghiệp đồng hành, chị đã vượt qua nỗi lo chấn thương và dần dần phá vỡ những giới hạn mà chính bản thân cũng không ngờ tới.
Từ những kilomet đầu tiên, chị đã bền bỉ tập luyện để rồi chính mình cũng ngỡ ngàng khi đạt thành tích 21km trong giải chạy Run For Love 2024. Đến giờ nhắc lại, chị vẫn không khỏi xúc động: “Mọi người nhìn vào kết quả chạy 21km có thể cảm thấy choáng ngợp nhưng với chị, đây đơn giản là kết quả tập luyện của một quá trình dài nỗ lực qua từng ngày”.

Động lực lớn nhất để chị duy trì sự bền bỉ không phải là thành tích, mà chính là sức khỏe. Sức khỏe được cải thiện rõ rệt, tinh thần thêm phần sảng khoái, và từ đó, một ngọn lửa đam mê được nhen nhóm, thôi thúc chị phải lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này đến với mọi người.
Từ đam mê của bản thân đến khát khao truyền cảm hứng
Phụ trách công đoàn của chi nhánh, người phụ nữ ấy hô hào mọi người lập nhóm yêu thể thao, cùng chạy bộ và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo mọi người. Lắng nghe những chia sẻ của chị Huế về lợi ích của bộ môn này, có người tại chi nhánh Vinh còn phải bật cười thú nhận: “Chị Huế nói cứ như đa cấp ấy, càng nghe càng bị cuốn vào”.
Từ đam mê của bản thân, chị Huế đã thành công lan tỏa tinh thần tập luyện đến đồng nghiệp, bạn bè, cho thấy chạy bộ hoàn toàn có thể là liều thuốc giúp cân bằng cuộc sống. Và chính sự say mê, tinh thần yêu thể thao ấy của chị đã “thu phục” không ít đồng nghiệp vào nhóm chạy bộ của mình.

Dẫu sân bay Vinh đang trong thời gian sửa chữa, cán bộ nhân viên trong chi nhánh được cử đi tăng cường ở Thanh Hóa, Phú Quốc, chỉ một số ở lại văn phòng, nhưng khoảng cách địa lý chưa bao giờ là rào cản đối với chị Huế và đồng đội. Tuy không làm việc tập trung tại một điểm nhưng ngay khi Run For Love khởi động giải chạy trực tuyến, mọi người đều hào hứng rủ nhau cùng tham gia. Qua đó, có thể thấy được rằng dù ở bất cứ nơi đâu, Vietnam Airlines cũng mong muốn những sự kiện có ý nghĩa như Run For Love sẽ trở thành sợi dây gắn kết cán bộ nhân viên, xóa nhòa mọi khoảng cách.
Dù phân tán nhiều nơi, các thành viên trong nhóm chạy của chị Huế vẫn chủ động rèn luyện thể chất và kỹ năng, chia sẻ kết quả lên nhóm để cùng động viên nhau cố gắng và phát huy phong độ. Tinh thần ấy còn được nhân đôi khi chị cùng mọi người trong nhóm nhận được sự động viên và cả những giải thưởng mang tính khích lệ từ các cấp lãnh đạo.

Với tinh thần đồng đội cao, năm nay chi nhánh Vinh tiếp tục tham dự giải chạy trực tuyến Run For Love với 9 thành viên. Tiêu biểu, phải kể đến chị Huế và chị Cảnh – hai thành viên nòng cốt của đội, không chỉ giúp đội đạt thành tích cao trong những năm trước mà còn là những người tiếp lửa tinh thần cho các đồng đội.
Chị Huế tâm sự: “Mục tiêu của chị khi tham gia Run For Love chưa bao giờ là giải thưởng. Đạt giải dĩ nhiên cũng vui đấy nhưng niềm vui và động lực to lớn nhất của chị chính là được lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh đến với mọi người, để mọi người hiểu được những lợi ích to lớn mà chạy bộ đem lại cho sức khỏe”.
Hơn thế nữa, chị Huế còn bày tỏ cảm xúc đặc biệt và đầy tự hào khi được mặc lên mình chiếc áo đồng phục của Run For Love. Chị bộc bạch với gương mặt rạng ngời: “Mặc vào chị thấy oách lắm!”. Chiếc áo ấy không chỉ đơn thuần là trang phục thể thao, mà còn là biểu tượng của tinh thần đồng đội, của sự gắn kết và của niềm tự hào khi là một thành viên của Vietnam Airlines.

Chạy bộ, với chị, không phải là để ganh đua thành tích mà là để vượt lên chính mình, để lan tỏa tinh thần thể thao lành mạnh và để thể hiện tình yêu với Hãng. Thành tích ấn tượng mà chị đạt được trong Run For Love chính là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực và đam mê không ngừng nghỉ ấy.
Hành trình của chị Huế, một thành viên của chi nhánh Vinh chính là một câu chuyện đẹp, một lời nhắn nhủ rằng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu, bất cứ ai cũng có thể thay đổi và bất cứ ai cũng có thể truyền cảm hứng. Chỉ cần có một trái tim nhiệt huyết và những bước chân bền bỉ, chúng ta sẽ làm được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ.










Tinh thần thể thao của Chi nhánh Vinh tuyệt vời. Bạn Huế và em Cảnh number 1. VNVII cố lên.
Tuyệt vời!!!