Chi bộ ban Tiếp thị số trên hành trình về nguồn tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trong không khí thiêng liêng của những ngày cuối tháng 7, khi cả nước cùng hướng về Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Chi Bộ Ban Tiếp Thị Số của TCTHKVN đã tổ chức hành trình Về Nguồn đầy ý nghĩa tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 27/07/2024.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chuyến đi không chỉ là dịp tri ân những chiến sĩ đã ngã xuống mà còn là cơ hội để kết nối dòng chảy lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết thi đua trong toàn thể cán bộ nhân viên.

Trên từng bước chân tìm về nguồn cội tại vùng Đất Đỏ …

Hành trình bắt đầu với chuyến thăm và dâng hương tại Đền thờ và nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Tọa lạc tại ngã tư Đất Đỏ, xã Phước Long Thọ, đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm thời niên thiếu của chị Sáu và gắn liền với sự chiến đấu anh dũng của quân dân ta trong các cuộc kháng chiến. Tượng chị được đặt ở một nơi thoáng mát, bốn mùa ngát hương với hoa sứ, hoa ngọc lan, hoa lekima. Tượng được đúc bằng đồng, cao 7m, tạc theo thế chị Sáu ung dung ra pháp trường, tà áo vẫn tung bay trong gió, thể hiện sự hiên ngang, bất khuất, kiên cường trước gian khó, hiểm nguy.

Với lòng thành kính và biết ơn, tập thể Ban Tiếp thị số đã cùng nhau dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của chị Võ Thị Sáu khi còn chưa đầy 18 tuổi, người nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Tiếp theo, đoàn đã dừng chân tại Nghĩa trang Liệt sỹ Liên huyện Đất Đỏ – Long Điền, nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Giữa không gian rộng lớn bạt ngàn những ngôi mộ ôm trọn bởi những bông hoa mẫu đơn đỏ, Chi bộ đã kính cẩn nghiêng mình dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, những đoá hoa bất tử, anh dũng và quả cảm.

Hai điểm dừng chân cuối cùng của hành trình là nhà của Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Chính và Thương binh Lý Văn Mến. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Nguyễn Thị Chính, người có chồng và con trai đều là liệt sỹ, và Thương binh Lý Văn Mến. Những câu chuyện cảm động về sự hy sinh và cống hiến được lắng nghe, những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa được trao tận tay, kèm theo những lời thăm hỏi và chúc sức khỏe chân thành nhất đến Mẹ Chính và Chiến sĩ Mến.

Cùng nhìn lại một hành trình Về Nguồn đầy ý nghĩa

Chuyến “Về Nguồn” đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và kỷ niệm đẹp trong lòng tất cả các thành viên của đoàn. Đây không chỉ là một hành trình tri ân, mà còn là dịp giáo dục truyền thống cách mạng thiết thực, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Chi Bộ Ban Tiếp Thị Số đã kết thúc tốt đẹp, nhưng những kỷ niệm và cảm xúc từ chuyến đi sẽ mãi là động lực, nhắc nhở tập thể cán bộ nhân viên về giá trị của hòa bình, được đánh đổi bằng sự hy sinh của những chiến sĩ tiền tuyến, người phụ nữ nơi hậu phương đã dành trọn tuổi xuân và cuộc đời mình vì độc lập, tự do dân tộc.

Đứng trước tượng chị Võ Thị Sáu, những hàng mộ đen và chứng kiến sự cống hiến cao cả, thầm lặng của những người chiến sĩ, những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, các thành viên Chi bộ Ban Tiếp Thị Số đã có cơ hội tỏ lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, đồng thời để học hỏi, rèn luyện tinh thần trách nhiệm đối với công cuộc xây dựng Tổng công ty ngày càng vững mạnh, hướng đến mục tiêu phát triển đất nước trong thời đại mới.

TTNB - TTS
Share bài viết:

Bình luận 5

  1. KTV nói:

    Hoạt động ý nghĩa quá, tràn ngập sắc vàng VNA

  2. LTDuc nói:

    Ý nghĩa quá, rất ngưỡng mộ tập thể Vietnam Airlines

  3. Nomini nói:

    Tuyệt vời quá TTS ơi *_^

  4. Ly nói:

    Hành trình về nguồn thật xúc động

  5. Va nói:

    Hoạt động thật ý nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.