Nền tảng tư tưởng của Đảng – Mạch nguồn sống của dân tộc
Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc sáng soi đường cho dân tộc ta từ bóng tối nô lệ tới bầu trời độc lập vào ngày lịch sử 30/4/1975. Trong thế kỷ 21, khi công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, mạng xã hội với đầy rẫy thông tin giả và “chiến tranh mềm” len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống, thì chính nền tảng tư tưởng ấy càng cần được bảo vệ, củng cố và lan tỏa.
Là người cán bộ Đảng viên trong ngành hàng không, ngành kinh tế mũi nhọn, đối diện trực tiếp với sự cạnh tranh khốc liệt và ảnh hưởng từ quốc tế tôi nhận rõ hơn bao giờ hết: nếu không có niềm tin chính trị vững vàng, nếu buông lơi cảnh giác, thì sự xói mòn niềm tin sẽ đến rất nhanh.
Chính luận là vũ khí – bản lĩnh là lá chắn
Tôi tham gia cuộc thi Viết chính luận lần này không phải để thể hiện quan điểm cá nhân đơn thuần, mà để khẳng định lẽ phải. Tôi viết để chia sẻ với đồng nghiệp những điều mình tin là đúng, để góp tiếng nói nhỏ trong bản hòa âm lớn của Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng lần thứ VI.
Trong từng trang viết, tôi không lẩn tránh những điều trái tai, cũng không tô hồng sáo rỗng. Tôi muốn ca ngợi đồng nghiệp của tôi, những người lao động âm thầm giữ vững chất lượng dịch vụ dù đồng lương chưa cao. Tôi muốn viết về những Đảng viên trẻ của VIAGS không ngại gian khó, vẫn hăng say lao động, vẫn miệt mài đi sớm về khuya, sẵn sàng tăng ca quên ăn quên ngủ khi chuyến bay còn chưa cất cánh. Tôi viết bằng niềm tin rằng khi Đảng thật sự là ‘đạo đức, là văn minh’, thì mỗi cán bộ, công nhân viên cũng sẽ là một hạt giống đỏ lan tỏa lý tưởng cao đẹp này bay xa và bay cao.
Là người Đảng viên, tôi phải là ngọn lửa truyền niềm tin
Là một người Đảng viên, là một cán bộ có thâm niên trong ngành, tôi luôn tự hỏi: Mình phải làm gì để truyền cảm hứng, truyền niềm tin cho thế hệ trẻ, những nhân viên của mình?
Họ là những người năng động, sáng tạo, học hỏi rất nhanh nhưng cũng chính họ là những người đang phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ từ mạng xã hội, từ những nền tảng mà không phải nội dung nào cũng chính xác, cũng khách quan. Một vài câu chữ sai lệch, một vài video ngụy tạo có thể gieo rắc hoài nghi, thậm chí là làm lung lay niềm tin của họ vào Đảng, vào con đường xây dựng đất nước mà bao thế hệ cha ông ta đã đổ máu gìn giữ.
Tôi không trách họ, mà tôi trách mình nếu không kịp thời định hướng, không đủ gương mẫu để dẫn đường. Không phải bằng những bài giảng chính trị khô cứng, mà bằng chính sự tận tụy, liêm chính, tử tế trong hành xử và kiên định trong tư tưởng.
Tôi nói chuyện với nhân viên mình không phải với vai trò cấp trên mà là một người đi trước, từng trẻ như họ, từng hoài nghi, từng dao động. Nhưng tôi đã được dẫn dắt bởi những Đảng viên mẫu mực, được học từ thực tế rằng: Đảng không phải là điều gì xa xôi, Đảng chính là những con người chân chính, đang ngày ngày làm việc giữa đời thường.
Và tôi mong rằng, bằng chính sự tận tâm và kiên định của mình, tôi có thể gieo lại hạt mầm lý tưởng nơi những người trẻ ấy để một ngày nào đó, họ sẽ tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng, không phải vì bắt buộc, mà vì niềm tin.
Xây dựng Đảng bằng trái tim và trách nhiệm chi bộ mạnh, Đảng bộ vững, tổ chức phát triển
Đảng không thể mạnh nếu mỗi tổ chức cơ sở Đảng không mạnh. Và Đảng không thể trong sạch nếu mỗi Đảng viên không rèn luyện. Trong vai trò là một cán bộ Đảng viên VIAGS, nơi có lịch sử xây dựng, phát triển gần 30 năm và đã sát cánh cùng VNA qua bao biến động tôi hiểu rằng: xây dựng Đảng không chỉ bằng khẩu hiệu, mà bằng hành động cụ thể.
Từ việc nêu gương trong công việc, kỷ luật trong tác phong, minh bạch trong tư duy đến tinh thần cầu thị, lắng nghe tất cả đều góp phần tạo nên một tổ chức Đảng thực chất, vững mạnh và xứng đáng với niềm tin của người lao động.
Với vai trò là Bí thư Chi bộ Phục vụ Hành khách Hãng, tôi luôn trăn trở: làm sao để mỗi buổi sinh hoạt chi bộ không chỉ là hình thức, mà trở thành nơi nuôi dưỡng lý tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến nơi mỗi đảng viên?
Tôi chủ động tìm tòi những nội dung mới, sáng tạo, gắn với thực tiễn công việc và đời sống. Chúng tôi không chỉ sinh hoạt trong phòng họp, mà còn tổ chức những chuyến đi về nguồn, tham quan các “địa chỉ đỏ” – những nơi chứa đựng lịch sử hào hùng và tinh thần bất khuất của cha ông, để qua đó lồng ghép giáo dục tư tưởng, khơi dậy sức chiến đấu và lý tưởng sống đẹp, sống vì cộng đồng, không vụ lợi cá nhân, không toan tính thiệt hơn.
Chi bộ chúng tôi đã từng tổ chức đến nhiều nơi giàu giá trị lịch sử như:
- Côn Đảo – vùng đất linh thiêng ghi dấu biết bao anh hùng cách mạng.
- Địa đạo Bến Dược – Củ Chi.
- Căn cứ Bưng Sáu Xã
- Dinh Độc Lập – chứng nhân lịch sử cho thắng lợi 30/4 vĩ đại.
- Khu di tích Minh Đạm- Phước Hải
- Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh – nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần phản biện bằng sự thật lịch sử.
- Bảo tàng biệt động Sài Gòn, nơi lưu giữ nhiều hiện vật và tư liệu có giá trị của đội biệt động Sài Gòn dưới sự quản lý của ông Trần Văn Lai
Mỗi nơi đến không chỉ là một chuyến đi, mà là một lần truyền lửa lý tưởng cách mạng, để từ đó từng đảng viên hiểu hơn giá trị của hòa bình, trân quý hơn màu áo đồng phục VIAGS đang khoác trên người, và càng thêm tự hào khi là một phần trong đại gia đình VNA, một tổ chức chính trị – xã hội có trách nhiệm với xã hội với Tổ quốc.

Chào mừng 50 năm non sông liền một dải, chi bộ chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: thi tìm hiểu lịch sử Đảng, lịch sử ngành, tọa đàm “Hành khách và trái tim người phục vụ”, các cuộc sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh trong phục vụ nhân dân, tổ chức vinh danh gương Đảng viên tiêu biểu trong từng ca trực…
Viết để giữ niềm tin, lan tỏa giá trị
Giữa bao lời nói trái chiều, tôi chọn viết để giữ lòng mình trong sáng. Giữa bao cám dỗ vật chất, tôi chọn kiên định để giữ phẩm chất Đảng viên. Và giữa những lối tắt đầy nguy cơ, tôi chọn đi đường chính đạo, vì tôi tin: nền tảng tư tưởng của Đảng là giá đỡ cho tương lai đất nước.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam lần thứ VI, tôi tin rằng, mỗi cán bộ, Đảng viên VIAGS sẽ cùng nhau viết nên bản chính luận của cuộc đời mình bằng công việc, bằng tư duy, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng và bằng trái tim yêu nước không điều kiện.









