Lạc giữa miền xanh Côn Đảo

Trên bản đồ Việt Nam, Côn Đảo hiện diện như một dấu chấm nhỏ bé ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thế nhưng, đặt chân đến nơi này mới thực sự choáng ngợp với vẻ đẹp non nước mây trời và thiên nhiên hoang sơ mà hòn đảo này đang sở hữu.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dạo một vòng quanh thị trấn có rất nhiều điểm tham quan thu hút khách du lịch như: Nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương, mộ chị Sáu, nhà tù Bến Hải, chùa Núi Một, cầu tàu 914, hồ sen An Hải… Nhưng vốn mê khám phá, tôi dành trọn vẹn chuyến đi này để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên của Côn Đảo. Ấn tượng đầu tiên chính là hàng cây di sản cổ thụ sừng sững ở trung tâm huyện. Hàng chục cây bàng cổ thụ có tuổi đời lên đến 150 năm hiện diện ở khắp nơi, vừa là chứng nhân của lịch sử, vừa đồng hành với người dân nơi đây đi qua biết bao thăng trầm và những biến động của thời gian.

Thuê một chiếc xe máy, tôi bắt đầu mải mê rong ruổi trên cung đường đuổi theo ánh mặt trời. Buổi sáng tôi chạy về hướng sân bay Côn Đảo theo cung đường: Mũi Chim Chim – Mũi Tàu Bể – Bãi Đầm Trầu. Dù là cung đường chính để ra sân bay, thế nhưng hai bên đường vẫn là màu xanh bát ngát của rừng cây. Thỉnh thoảng bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi phải dừng xe nhường đường cho một vài “khách qua đường” bất chợt như khỉ, kỳ nhông…

Và chắc chắn bạn cũng như tôi, không ít lần phải ồ lên hú hét trong sự phấn khích khi sau một khúc quanh co, biển bỗng xuất hiện trong tầm mắt như một tấm gương xanh lấp lánh khổng lồ. Tôi đã đứng rất lâu ở mũi Chim Chim, mũi Tàu Bể để thu vào mắt hết vẻ diễm lệ của biển, để hít căng lồng ngực sự tinh khiết trong lành buổi sớm mai. Xa xa là hòn Bảy Cạnh với hình dáng như một chú rùa đang bơi giữa biển.

Một trải nghiệm có một không hai của tôi ở Côn Đảo là ngắm máy bay hạ cánh ở cự ly siêu gần. Côn Đảo có sân bay cực kỳ độc đáo khi đường băng chỉ cách bãi biển Đầm Trầu chừng 100m, thành ra bạn có hoàn toàn có thể vừa bơi vừa thấy máy bay bay sát trên đầu – một địa điểm sẽ cho ra đời những tấm ảnh sống ảo “nghìn like”. Bãi Đầm Trầu cũng là nơi cắm trại hoàn hảo cho những ai yêu thích sự hoang sơ, hòa mình cùng thiên nhiên.

Buổi chiều, tôi chạy xe máy tận hưởng cung đường ngắm hoàng hôn: Mũi Cá Mập – Bãi Nhát – Bến Đầm. Thỉnh thoảng vài chiếc taxi, xe điện chở khách lướt qua rồi mất hút, để lại một khoảng lặng nghe rõ tiếng sóng, tiếng gió, tiếng chim vọng đến từ núi xa. Tôi đến Bãi Nhát vừa kịp lúc mặt trời sắp khuất sau núi. Và tôi cứ đứng đó, ngẩn ngơ trước khoảnh khắc ngày tàn. Cái thứ màu sắc rực rỡ của hoàng hôn bạn có thể nhìn thoải mái chẳng sợ chói mắt. Nhưng hãy cứ thả lỏng mà nhìn thôi, bởi có khi chỉ cúi đầu rút điện thoại, căn góc xong xuôi thì mặt trời cũng biến mất từ bao giờ.  

Mùa hè luôn cho chúng ta cơ hội để làm những điều mà bản thân chưa từng trải qua – với tôi trải nghiệm mới mẻ đó chính là tham gia hoạt động thả rùa con về biển ở hòn Bảy Cạnh. Tại Côn Đảo rùa lên đẻ trứng tại nhiều điểm như Hòn Cau, Hòn Tre, Hòn Tài… nhưng tập trung nhiều nhất là hòn Bảy Cạnh.

Đến đây, tôi được nghe các anh kiểm lâm – cũng là các “bà đỡ” nhiều năm kinh nghiệm kể cho nghe câu chuyện về hành trình gian nan bảo tồn loài rùa biển. Mỗi tối, đợi rùa mẹ lên bãi cát đẻ trứng xong xuôi, các anh kiểm lâm sẽ đào các tổ trứng này di chuyển vào khu vực hồ ấp của trạm kiểm lâm để bảo vệ. Công việc này có hai đặc điểm: đầu tiên là luôn diễn ra vào ban đêm do thói quen đẻ trứng của rùa mẹ, thứ hai là luôn phải đào trứng bằng tay vì trứng rùa rất mỏng. Sau 45-60 ngày, trứng sẽ nở và rùa con được thả về biển.

Thả rùa con về biển là hoạt động được đông đảo khách du lịch yêu thích khi đến Côn Đảo giúp nâng cao nhận thức về việc bảo tồn loài rùa biển cũng như tình yêu với thiên nhiên. Đặc biệt, bạn không được trực tiếp dùng tay “nhặt” hay đưa rùa con ra biển. Từ từ nghiêng chiếc sọt nhựa ra bãi cát, những chú rùa con sẽ ngay lập tức “thức giấc”, hăm hở tiến về phía biển. Từ đây, chúng sẽ bước vào cuộc chiến sinh tồn giữa đại dương mênh mông. Và nếu may mắn đủ bản lĩnh, khoảng 30 năm sau, chúng sẽ ghi nhớ và trở về đúng bãi biển này để tiếp tục hành trình sinh nở. 

Chia tay Côn Đảo lần này, đọng lại trong tâm trí tôi không chỉ là những khung cảnh đẹp, những món ngon mà trên hết là những trải nghiệm thú vị. Mong du lịch phát triển đúng cách để mẹ thiên nhiên vững bền sắc xanh, để những người con như tôi đến nương nhờ một chuyến lang thang, rời xa khói bụi thành phố…

NAG Ngô Trần Hải An
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.