[Heritage] Ngày đẹp cùng biển xanh

Không chỉ là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt, điểm dừng của du lịch tâm linh, về nguồn, Côn Đảo còn nổi danh là thiên đường nghỉ dưỡng với nhiều bãi biển đẹp như tranh vẽ, xứng danh đảo ngọc phía đông nam của Việt Nam.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nằm ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cách TP. Vũng Tàu 185km, cách TP. Hồ Chí Minh 230km, Côn Đảo để lại dấu ấn trong lòng những người yêu thích du lịch sinh thái với 16 hòn đảo lớn nhỏ trên nền biển xanh cát trắng cùng những câu chuyện lịch sử của đất nước.

Một trong những bãi biển đáng nhớ nhất của Côn Đảo lọt vào danh sách 26 bãi biển đẹp nhất thế giới được tạp chí Travel & Leisure tôn vinh là bãi Đầm Trầu. Tạp chí này đã dành rất nhiều mỹ từ cho việc lựa chọn ra bãi biển đẹp nhất Việt Nam, cũng là 1 trong 4 bãi biển đẹp nhất châu Á: “bãi cát vàng đặc biệt, những con sóng êm dịu, những tán cây xanh râm mát”. Đây là nơi lý tưởng cho việc “đu đưa trên võng để đọc sách ở bãi biển hoặc đi dạo với sóng và thưởng thức quả dừa tươi mới hái”. Nằm cạnh sân bay Cỏ Ống bên rìa ngoài Vườn quốc gia Côn Đảo, Đầm Trầu chỉ cách trung tâm thị trấn khoảng 15km. Hoang sơ và yên ả, phía sau là cánh rừng nguyên sinh, còn phía trước là bờ bãi trải dài mênh mang cùng những vách đá chênh vênh đâm ra biển, thi thoảng có những cánh chim sắt khổng lồ bay sát trên đầu mỗi khi cất và hạ cánh, bãi Đầm Trầu thực sự khác biệt với các bãi biển khác. Không chỉ hấp dẫn du khách với làn nước biển trong vắt, đường bờ biển cong như vầng trăng khuyết, hệ sinh thái san hô phong phú dưới mặt nước và những con đường nhỏ dẫn vào rừng ngập mặn trên đảo đã biến Đầm Trầu trở thành điểm dừng không thể thiếu trong hành trình khám phá Côn Đảo.

Dân gian ở đây có câu rằng: “Ai về nhắn với Ông Câu – Hòn Cau nằm cách Đầm Trầu bao xa”, vốn ra đời từ tích truyện buồn về chàng trai Trúc Văn Cau cùng cô gái Mai Thị Trầu từng là thanh mai trúc mã nơi làng Cỏ Ống năm xưa, vì hoàn cảnh éo le mà không đến được với nhau. Người con trai mất đi, tên đặt cho Hòn Cau còn người con gái trầm mình nơi đầm nước nay có tên là Đầm Trầu. Còn ông Câu là bố của chàng Cau thì chọn ẩn cư phía tây bắc của đảo, nơi đó sau này có tên bãi Ông Câu. Bãi này cũng bởi thế mà đậm chất thiên nhiên hoang dã với vạt rừng nguyên sinh rộng lớn, bao bọc đường bờ biển thuần khiết vắng dấu chân người. Đặt chân tới bãi Ông Câu như thực cảm được nét cổ xưa của Côn Đảo từ thời chúa Nguyễn khẩn hoang, thấy thêm yêu quý nét sinh thái gần gũi của cảnh vật nơi này.

Nằm gần trung tâm hơn, cũng trên trục đường biển đẹp nhất toàn đảo trải dài từ Cửa Tử đến tận mũi Cá Mập, phải kể đến tên của bãi Nhát – nét duyên ngầm của Côn Đảo. Nơi đây người ta nói không chỉ hợp với các cặp đôi cùng nhau tới để ngắm đỉnh Tình Yêu mà kể cả kẻ lữ hành đi một mình vẫn có thể hẹn hò cùng bình minh với hoàng hôn tuyệt đẹp. Đứng từ mũi Cá Mập có thể nhìn thấy dáng hình ngọn đồi nằm bên cạnh bãi Nhát nhác trông như đôi tình nhân ngồi cạnh nhau bên bờ biển, bởi thế mới có tên là đỉnh Tình Yêu. Thủy triều trên bãi Nhát lúc rút xuống để lộ bãi đá mênh mông, với các hòn đủ kích thước và hình thù. Khi nước lên tung bọt trắng xóa phản chiếu sắc màu xanh ngắt trứ danh của khung trời Côn Đảo.

Và cuối cùng, không thể không nhắc đến bãi biển bằng phẳng rộng lớn nhất và êm đềm nhất cho khách du lịch – bãi tắm vịnh Côn Sơn – nằm trên đường Tôn Đức Thắng dọc theo ven biển cạnh di tích Cầu Tầu 914. Nếu con đường uốn lượn cùng hàng cây bàng khẳng khiu mùa lá rụng đem lại cảm giác buồn man mác khi trời chiều tắt nắng, thì bãi Côn Sơn với cảnh đoàn thuyền ngoài khơi xa lại luôn nồng nàn, ấm áp.

Nơi đây không chỉ thích hợp cho các gia đình muốn thư giãn cùng làn nước biển, mà còn là chỗ để hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt của ngư dân. Trong các đảo của huyện Côn Đảo thì Côn Sơn cũng là đảo lớn nhất. Tiết trời tháng 3 tới tháng 9 hàng năm là lúc sóng yên biển lặng đẹp nhất để khám phá phía đông và đông bắc đảo, nhất là trong giai đoạn sinh sản của rùa biển từ tháng 7 tới tháng 9. Còn từ tháng 10 tới tháng 3 năm sau là mùa gió chướng, vùng vịnh Côn Sơn thường có sóng lớn vì thế du khách nên chuyển hướng tham quan sang phía tây và tây nam để tránh thời tiết xấu.

Côn Đảo từng được đặt tên là “địa ngục trần gian”, nơi lưu đày những chí sĩ yêu nước suốt hơn 1 thế kỷ, nay đã chuyển mình ngoạn mục thành địa chỉ đỏ cho du lịch sinh thái biển tiềm năng. Dấu ấn đó là sự kết tinh hiếm có giữa cảnh trí hoang sơ với sự hiện diện đồng hành của người dân yêu đảo, bám biển gìn giữ môi trường xanh sạch bao năm qua.

Theo Heritage
Share bài viết:

Bình luận 2

  1. NXT nói:

    Rất muốn đặt chân đến nơi đây 1 lần trên chuyến bay thẳng của VNA!

  2. Pham Hong Nhung nói:

    Lần đầu được đọc về câu chuyện đằng sau những cảnh đẹp nên thơ ở nơi đây!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.