[27 năm – VNA trong tôi] Trọn vẹn một niềm tin

Với những gì đã trải qua trong đại dịch Covid-19, có thể nói “trọn vẹn một niềm tin” là niềm tự hào của người lao động dành cho VNA và niềm tin về một tương lai tươi sáng, phát triển không ngừng của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam trong chặng đường sắp tới!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong cuộc đời mỗi người, nhắc đến kỷ niệm đẹp có lẽ sẽ rất nhiều, nào là ký ức ngọt ngào, êm dịu bên cha mẹ thở ấu thơ, kỷ niệm mộng mơ tuổi học trò, những vụng về, ngây ngô thuở chớm yêu thời mới lớn, hay những khắc ghi khó quên về một thời rồ dại tuổi thanh xuân cùng chúng bạn… Nhưng trên tất cả, lưu dấu đậm nét nhất trong ký ức mỗi người chính là những “biến cố”, nguy nan mà mỗi người gặp phải và cố gắng vượt qua.

“Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống” là câu nói quen thuộc nhưng trong một cuộc đời ấy, sướng, khổ, thăng, trầm của mỗi người lại không giống nhau. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như gia cảnh, tính cách, môi trường… Trong đó, phải khẳng định rằng nghề nghiệp, công việc là một phần cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời mỗi người.

Nói đến nghề nghiệp, khi nhắc đến ngành hàng không thì chắc chắn sẽ là niềm mơ ước của rất nhiều người, những người làm việc ngành Hàng không thường được ví von là những người “đi mây về gió”, “được đi đó đi đây thoả thích”… mặc dù những khó khăn, vất vả trong ngành này không hề ít. 

Đặc biệt, được làm việc cho VNA – thương hiệu số 1 trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển hàng không Việt Nam, top 50 thương hiệu dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam do Forbes bình chọn thì lại càng tự hào, hãnh diện. Với cá nhân tôi cũng vậy. Được làm việc trong ngành hàng không, là một thành viên của VNA là một vinh dự lớn lao, niềm mong ước từ thuở bé đã thành hiện thực với bao hoài bão.

alt text
Được làm việc trong ngành hàng không, là một thành viên của VNA là một vinh dự lớn lao. (Ảnh: NVCC).

 

 

Tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 ập đến, lĩnh vực chịu ảnh hưởng và tổn thất nặng nề đầu tiên chính là ngành hàng không. Trên khắp thế giới, không biết bao nhiêu hãng bay lớn đã tuyên bố phá sản hoặc dừng bay (Thái Airways, AirAsia, Cathay Dragon…). 

Trong trận đại dịch thế kỷ này, hàng triệu lao động đã mất việc làm, mất thu nhập hoặc phải tạm dừng làm việc, khó khăn thêm chồng chất khó khăn… và VNA cũng không nằm ngoài guồng quay bão tố đó. 

Tuy nhiên, ấn tượng mà Hãng Hàng không Quốc gia để lại trong lòng mỗi người chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ để duy trì bộ máy. Trong khó khăn Hãng đã tổ chức hàng trăm chuyến bay đưađồng bào hồi hương, vận động, tổ chức các đợt ủng hộ nghĩa tình dành cho đồng bào trong tâm dịch.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo, Công đoàn TCT luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời người lao động gặp khó khăn do tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, động viên tinh thần giúp người lao động yên tâm ổn định cuộc sống… Nhờ vậy, trong những thời điểm khó khăn nhất, lúc dịch bệnh bùng phát mạnh hoặc phải thực hiện phong tỏa, người lao động vẫn giữ trọn vẹn một niềm tin về một tương lai tươi đẹp hơn.

Đại dịch sẽ sớm được đẩy lùi và VNA sẽ sớm phục hồi như lúc chưa có dịch các cảng hàng không sẽ lại nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn không kể ngày – đêm – Lễ -Tết. Các chuyến bay màu thiên thanh sẽ lại nối nhịp đoàn viên khắp mọi miền Tổ quốc, mang niềm vui đến khắp năm châu, bốn bể… khi dịch bệnh được khống chế một phần, nhiều lao động đã tình nguyện chia sẻ khó khăn cùng Công ty, chấp nhận làm việc với mức lương cơ bản, luân phiên nghỉ không lương, tình nguyện tăng giờ làm khi có việc tăng đột xuất…

Thời gian gần đây, khi tình hình dịch bệnh đã từng bước được khống chế và chúng ta đã chuyển sang trạng thái chống dịch trong tình hình mới, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và VNA nói riêng được dần hồi phục. Người lao động có được nhiều lựa chọn hơn giữa việc quay lại đơn vị cũ hay tìm kiếm công việc mới với thu nhập cao hơn. 

Tuy vậy, mặc dù thu nhập chưa bằng nhiều đơn vị khác nhưng đại đa số người lao động luôn sẵn sàng trở lại đơn vị cũ để cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh mà không đắn đo thiệt hơn với tình cảm dành cho VNA và niềm tin một ngày mai tươi sáng, công việc sẽ ổn định và thu nhập sẽ tăng lên.

Với những gì đã trải qua trong đại dịch Covid-19, có thể nói “trọn vẹn một niềm tin” là niềm tự hào của người lao động dành cho VNA và niềm tin về một tương lai tươi sáng, phát triển không ngừng của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam trong chặng đường sắp tới!

Nguyễn Thị Kiều Oanh-Trưởng phòng QLCL, MASCO

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.