[27 năm – VNA trong tôi] Sau tất cả, VNA lại vươn mình bứt phá mạnh mẽ hơn

27 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, VNA đã trải qua nhiều thăng trầm trong chặng đường của mình, đã gặt hái được nhiều thành công và cũng gặp không ít khó khăn. Và tôi tự hào khi được góp phần nhỏ bé trong hành trình ấy.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Năm 1996-1997 khủng hoảng tiền tệ Châu Á đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT HKVN (Hãng hàng không quốc gia Việt Nam). Năm 2008, đại dịch SARS một lần nữa tác động không nhỏ đến sự phát triển của ngành hàng không,

Đến đầu năm 2020 Đại dịch Covid-19 bùng phát, TCT lại đứng trước khó khăn vô cùng lớn, đã có rất nhiều CBNV phải nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng. Số lượng chuyến bay giảm chưa từng có, hình ảnh TGĐ đi đếm từng khách tại sân bay NBA là dấu ấn mạnh mẽ cho những khó khăn mà VNA đã phải trải qua.

Thật may mắn trong đại dịch Covid-19, tôi là một trong những người được đi làm, đến cơ quan ngày nào cũng chỉ còn lác đác vài đồng nghiệp, những chuyến bay thưa thớt trên bầu trời. 

Ngoài kia, miền Bắc, miền Nam bùng phát dịch, những chiến sỹ áo trắng cùng nhân dân, quân đội đang gồng mình chống dịch, giành giật sự sống cho đồng bào. Nơi đây tôi vẫn được may mắn nhiều hơn, tôi trân trọng cuộc sống với công việc của mình. 

Ngày ngày, ngoài những nhiệm vụ chính, việc gì chúng tôi cũng làm, chúng tôi cùng nhau ở lại Công ty, cung cấp suất ăn cho các đơn vị bạn những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16. Chúng tôi cùng nhau lên ý tưởng cho những dịch vụ phi hàng không, quảng bá những sản phẩm suất ăn hàng không ra thị trường.

Với tôi – Thủ kho của VNA, nay kiêm luôn cả đóng gói, chia phần, lại còn được học thêm nghề làm bánh, nấu ăn.Có lẽ là những điều sẽ không phải ai cũng có thể trải qua nếu không có đại dịch. 

alt text
Cấp suất ăn cho các đơn vị trực chiến tại Cảng HKQT Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC).

Ai cũng nghĩ, chuyến bay ít cũng đồng nghĩa với công việc ít, ấy là trên lý thuyết. Trên thực tế, chúng tôi càng phải chăm chút cho công việc hơn, chất lượng, sự an toàn, chuẩn theo quy trình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của những chuyến bay VNA, nay lại thêm chu toàn cho công tác Phòng chống dịch.

Điều chuyển hàng hóa đi các đầu, những chuyến bay về hàng thu hồi, hàng luân chuyển từ hai miền Nam Bắc vào muộn, vì tải ít, các chuyến bay giờ cũng khác xưa, hàng hóa nhiều hơn khách, các chuyến bay quốc tế hàng được chằng buộc trên khoang khách, trên ghế. Hàng vào trễ tôi ở lại nhận, sắp xếp vào kho gọn gàng rồi ra về, ngước nhìn điện thoại đồng hồ cũng gần 23h đêm.

alt text
Giây phút thảnh thơi của đội kho – Mệt nhưng vẫn vui!!!. (Ảnh: NVCC).

Khủng hoảng kinh tế, rồi đại dịch SARS, đại dịch Covid-19, trong tôi đều có một điểm chung, rằng sau tất cả, VNA lại vươn mình bứt phá mạnh mẽ hơn, phát triển hơn và bền vững hơn. Còn với tôi, nhìn lại những ngày đã qua, tôi càng trân trọng hơn cuộc sống và công việc mà mình đang làm. 

Đại dịch covid-19 đã được kiểm soát, những chuyến bay bay trở lại, hàng hóa xuất nhiều, tôi lại được bận rộn, lại được gặp những đồng nghiệp thân thương. Sân bay Đà Nẵng tấp nập hơn và hứa hẹn số lượng chuyến bay cao điểm hè cao hơn 9% so với năm 2019; những chặng bay quốc tế được phục hồi gần 50%. Đó có lẽ là những dấu hiệu cho một sự bùng nổ mới của VNA khi bước qua tuổi 27. 

Nhân dịp kỷ niệm 27 năm thành lập TCT tôi xin kính chúc các đồng chí Lãnh đạo cùng tập thể ngôi nhà chung VNA luôn đoàn kết, gắn bó, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn trên con đường xây dựng và phát triển TCT.

Lê Thị Thủy – Thủ kho hàng cấp hộ VNA, Công ty MASCO

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.