[8/3] Nữ trưởng nhóm kiểm soát tải VIAGS: “Hãy cứ thử và dám thử”

“Con có thấy máy bay vẫn bay không?” – Đó là câu nói mà chị Chu Thị Thanh Huyền, sinh năm 1991 và hiện là Trưởng nhóm điều hành và Quản trị cơ dữ liệu tại Trung tâm Kiểm soát tải VIAGS, thường dành cho hai đứa con của mình mỗi khi phải đi làm vào cuối tuần.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Bông hồng” không ngại thử điều mới mẻ

Kể từ khi tốt nghiệp Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2014, chị Thanh Huyền đã dành 10 năm đồng hành cùng VIAGS. Những ngày đầu tiên tới với VIAGS, chị Thanh Huyền lựa chọn bắt đầu sự nghiệp của mình tại khối Phục vụ hành khách.

Thế rồi, một sự kiện nhỏ đã làm thay đổi hoàn toàn hướng đi của chị. Trong một buổi đào tạo nhân viên của khối phục vụ hành khách, khi anh trưởng trung tâm vào lớp và hỏi xem có ai muốn chuyển sang làm việc tại Trung tâm Kiểm soát tải không, chị Thanh Huyền đã không ngần ngại xung phong, mong muốn thử sức một điều mới mẻ. Để giờ đây, khi nhắc lại, với chị Huyền, đó như một “sự bỗng nhiên”, một “cơ duyên” thôi thúc chị lựa chọn hướng đi mới.

Chị Chu Thị Thanh Huyền – Trưởng nhóm điều hành và Quản trị cơ dữ liệu tại VIAGS

Dẫu biết sẽ gặp phải nhiều khó khăn khi chuyển sang một lĩnh vực mới, nhưng chị Thanh Huyền xác định sẽ đối mặt với những thử thách sắp tới. Và cũng kể từ lần “tình cờ” đó, chị Thanh Huyền bắt đầu hành trình mới của mình tại Trung tâm Kiểm soát tải, nơi mà chị đã có cơ hội cống hiến.

Ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào môi trường mới, chị Thanh Huyền nhận ra, chị trở thành người duy nhất đại diện cho “phái yếu” ở tổ này. Tưởng đó sẽ là trở ngại nhưng với chị Huyền, đó lại là một cơ hội khởi đầu cho chặng đường chứng minh bản thân và vươn lên trong sự nghiệp của mình.

Dành nhiều năm làm việc với sự kiên trì và đam mê, chị Thanh Huyền đã không ít lần được vinh danh với những giải thưởng và nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ VIAGS, bằng khen chiến sĩ thi đua từ Tổng công ty… Bằng chính nỗ lực và năng lực của mình, chị Thanh Huyền đã vươn lên vị trí Trưởng nhóm Điều hành và Quản trị Cơ sở Dữ liệu.

“Sao hôm nay mẹ lại đi làm, hôm nay là chủ nhật mà?”

Đặc thù công việc của Bộ phận Kiểm soát tải là làm việc liên tục không nghỉ kể cả thứ 7, chủ nhật thậm chí là nghỉ lễ. Là mẹ của 2 đứa con, chị luôn phải cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Có những lúc nhận được câu hỏi hồn nhiên của con trẻ “Sao hôm nay mẹ lại đi làm, hôm nay là Chủ Nhật mà?”. Chị ngồi lại giải thích với con: “Con có thấy máy bay vẫn bay không? Không có mẹ đi làm thì máy bay sẽ không bay được nữa”. Nói như vậy là bé hiểu và cũng rất hạnh phúc, hãnh diện mỗi khi mẹ đi làm.

Chị Huyền chia sẻ, ngoài sự nghiệp chị cũng dành thời gian cho niềm đam mê đặc biệt là đọc sách. Chị luôn tin rằng, sách là cánh cửa mở ra thế giới phong phú và đa dạng của kiến thức. Tình yêu với con trẻ cũng là nguồn động viên lớn lao cho chị Huyền trong hành trình đọc sách của mình. Chị thường dành thời gian để tìm hiểu cuốn sách về chủ đề thiếu nhi, với hy vọng nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo và sự sáng tạo của hai đứa con từ khi còn bé. Đối với chị, việc này không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một trách nhiệm, một phần quan trọng trong việc xây dựng nền tảng tâm lý và giáo dục cho sự phát triển toàn diện của hai cậu nhóc.

Thấy hai đứa nhỏ mân mê từng trang sách, như một niềm hạnh phúc nhỏ thúc đẩy chị Huyền mở một fanpage để chia sẻ những cuốn sách thiếu nhi hay và ý nghĩa cho các “mom” bỉm sữa.

Đồng hành cùng chị Huyền trong mọi chặng đường của cuộc sống là sự ủng hộ hết mình từ người chồng. Chị chia sẻ, để có sự đồng thuận, hai vợ chồng thường xuyên cùng nhau sắp xếp công việc, xây dựng kế hoạch cho tương lai và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Mỗi đợt cao điểm hay những ngày phải tăng ca, “anh nhà” đều luôn cố gắng thu xếp giúp chị đón và chăm sóc 2 đứa con nhỏ.

Chính những việc tưởng chừng như đơn giản đã tạo ra một môi trường gia đình ấm áp và đầy đủ yêu thương, là nền tảng để chị Thanh Huyền tiếp tục phát triển cả trong sự nghiệp và cuộc sống.

Ngoài ra, chị Thanh Huyền cũng nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ đồng nghiệp và đồng đội trong công việc. Mỗi khi cần, họ luôn sẵn lòng hỗ trợ và chia sẻ để giúp chị có thể cân bằng giữa công việc và gia đình. Chị cười xòa, nhiều khi thế lại hay: “Những ngày lễ thì mọi người nghỉ ngơi thì mình đi làm, nhưng mà bù lại là mình cũng sẽ có những ngày nghỉ ngơi sau những kỳ nghỉ lễ.

Thế nhưng công việc gắn bó với chị 10 năm này vẫn luôn là mối quan tâm đặc biệt, kể cả khi đang đi du lịch, chị vẫn thường xuyên theo dõi công việc. “Có những lúc gia đình quở trách nhưng biết sao được, tại vì trách nghiệm và vì yêu nghề quá mà”, chị Huyền nói.

Trong một môi trường nơi sự chính xác và an toàn là hàng đầu như ngành hàng không, những người phụ nữ luôn mang đến một sự khác biệt, một mảng màu mới, tạo nên một bức tranh hoàn thiện hơn lĩnh vực tưởng như khô khan. Và chị Huyền là một trong số đó.

Gửi lời đến những đồng nghiệp nữ trẻ chuẩn bị bước chân vào môi trường hàng không, chị Huyền nhắn nhủ: “Cứ thử, dám thử”. Đừng ngần ngại và sợ hãi trước những thách thức và khó khăn, cứ mạnh mẽ bước vào và đối diện với chúng. Tin vào khả năng của bản thân và mỗi thử thách là một cơ hội để chúng ta trưởng thành và phát triển hơn.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.