[28/6] Thương nhau đến già

Anh, chàng trai trẻ mang theo hồ sơ ứng tuyển, háo hức tới NOC ngày đó để được đến gần những cánh chim sắt. Chị, một chuyên viên quản lý đào tạo của đơn vị, một cô gái xinh xắn, dễ thương. Nhờ NOC (ASOC bây giờ) se duyên mà hai anh chị gặp được nhau, yêu nhau và đặt ra ước hẹn “thương nhau đến già”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Anh biết cả rồi nhé!”

Một giọng nói quen tai vang lên ở chiếc xe bên cạnh khiến chị Nguyễn Thị Thùy Linh – Phòng Tổ chức Hành chính và anh Nguyễn Trọng Kim Thành – phòng Dịch vụ và Khai thác NBA giật mình bối rối.

“Thôi xong, bị bắt gặp tại trận rồi” – đó là suy nghĩ chung của cả hai anh chị khi nhận ra gương mặt quen thuộc là anh Thuận – sếp trực tiếp của anh Thành đang ngồi trên chiếc xe chạy song song với xe mình.

Thực ra với anh Thuận, đây cũng là một chuyện quá bất ngờ. Tất cả mọi người ở Phòng Tổ chức Hành chính lẫn phòng Dịch vụ và Khai thác NBA đều không biết rằng hai người yêu nhau.

Họ vừa tham dự chung tiệc cưới của một đồng nghiệp. Và rõ ràng là ai cũng nhìn thấy họ không ra về cùng nhau. Ấy vậy mà giờ đây, cả hai đang vui vẻ, tình cảm dạo chơi phố phường. Bất ngờ qua đi, anh Thuận lấy làm vui cho cặp đôi trẻ.

Thực tế, phòng Dịch vụ và Khai thác NBA là nơi xe duyên cho hai anh chị. Anh Thành gặp chị Linh lần đầu ở đơn vị, khi anh đến nộp hồ sơ tuyển dụng và chị là người thu hồ sơ. Khi đó, anh Thành đã cảm thấy chị Linh là một chị gái xinh xắn, dễ tính, nhưng không ngờ đây sẽ là người đầu ấp tay gối với mình suốt phần đời còn lại. Còn với chị Linh, anh Thành là một bạn trai hiền lành, ít nói, hay cười mỉm nên khá dễ thương.

Vì công việc, hai người có cơ hội tương tác, trò chuyện với nhau nhiều. Những thiện cảm ban đầu dần lớn lên thành tình cảm đặc biệt dành cho nhau, tới hơn một năm sau thì cả hai chính thức hẹn hò. Nhưng vì vẫn còn ngại ngùng với đồng nghiệp nên cả hai thống nhất sẽ tạm thời “đi không dấu, nấu không khói”. Thế mà vẫn bị “lật tẩy”.

Nhờ NOC ngày ấy và giờ đây là ASOC xe duyên mà hai anh chị gặp được nhau, yêu nhau và đặt ra ước hẹn “thương nhau đến già”. (Ảnh: NVCC).

Mặc dù vậy, đồng nghiệp của cơ quan chỉ thực sự biết tới chuyện hẹn hò của anh chị vào buổi tiệc tổng kết năm 2012 của NOC. Cả 2 cùng sinh hoạt trong Đoàn thanh niên của cơ quan, được giao hát song ca chung một bài. Khi đến tiết mục song ca của cả hai, một người bạn đã giới thiệu với toàn đơn vị rằng “tiết mục lần đầu tiên được biểu diễn bởi cặp đôi NOC – bài hát Lời yêu thương của nhạc sỹ Đức Huy”.

Lúc đấy, cả hội trường như bùng nổ khiến chị Linh và anh Thành không giấu nổi ngại ngùng và hồi hộp. Từ trên sân khấu nhìn xuống, anh chị bắt gặp những ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của đồng nghiệp. Cũng phải thôi, mấy ai mà ngờ được, cặp đôi tưởng như “lệch sóng” nhau đến vậy, “nhà gái” thì nổi tiếng hiếu động, thích giao lưu, thích vận động và khám phá, “nhà trai” lại rất lành, chỉ thích nghỉ ngơi với gia đình hơn, thế mà lại nên duyên. Và cả hai đã cho mọi người thấy kết quả của mối nhân duyên tốt đẹp đó bằng một đám cưới trọn vẹn.

“Cả ngày diễn ra đám cưới trời nắng nóng, thế mà tiệc tan, cô dâu chú rể chuẩn bị ra về thì trời mưa như trút nước. Cả hai mệt nhoài, chỉ muốn về phòng nghỉ nhưng mở cửa mãi không được. Mấy cháu nhỏ nghịch ngợm cho chìa vào ổ rồi chẳng may làm gãy. Anh chị phải ôm váy đợi phá ổ khóa mới vào được phòng tân hôn!” – ánh mắt chị Linh sáng lấp lánh khi kể lại kỷ niệm của mình.

Gia đình nhỏ của chị Linh và anh Thành. (Ảnh: ASOC).

May mắn là sau “đám cưới sóng gió”, theo cách mà chị Linh hài hước gọi, cuộc hôn nhân của anh chị diễn ra khá thuận buồm xuôi gió. Được gia đình hai bên ủng hộ, hai anh chị đã liên tục “sản xuất” hai nhóc tỳ, một cháu nay đã 9 tuổi và một cháu 7 tuổi. Do tính chất công việc của anh phải làm ca kíp, lễ Tết, ngày nghỉ gần như anh đều đi làm nhưng là đồng nghiệp cùng cơ quan, chị hiểu và thông cảm cho anh nhiều hơn, cùng anh san sẻ những lo lắng, áp lực của cuộc sống và công việc.

“Nói thế không có nghĩa là vợ chồng anh chị không xảy ra cãi vã bao giờ. Vợ chồng nhà nào chẳng có. Tuy nhiên, chồng “không cho vợ có cơ hội được phép cãi nhau với mình!” nên cuối cùng đâu lại vào đó, anh chị vẫn đang hạnh phúc, êm ấm bên nhau” – chị Linh tâm sự.

Gia đình là điểm tựa của chị Linh và anh Thành. (Ảnh: NVCC).

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, anh Thành muốn gửi tới bà xã bài hát “Thương em đến già” của Lê Bảo Bình:

Khi anh đang vấp ngã cuộc đời bôn ba

Mỏi mệt tất cả em đã bước qua

Ôm anh nói là có em đây mà không sao

….

Sang nhà và dạ thưa

Cau với trầu làm quà đưa

Ngày bước lên xe hoa

Anh hát câu ca đưa em về nhà

Thương em mãi đến khi già

Nhân dịp Ngày gia đình Việt Nam – 28/6, VNA chúc cho  anh Thành, chị Linh thương nhau tới già. Xin chúc các thành viên VNA cùng “gia đình hàng không” luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc cùng những chuyến bay an toàn.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.