[Khi tôi 30] Tiếp nối những giấc mơ thời thơ dại

Thời gian trôi qua, trở thành một thành viên trong đại gia đình Vietnam Airlines, cuộc sống của tôi dần hoàn chỉnh những giấc mơ thời thơ bé. Công ty trở thành gia đình thứ hai, đồng nghiệp trở thành người thân thuộc, công việc trở thành niềm vui, những tìm tòi đổi mới trở thành những thách thức, những tiến bộ khiến tôi hào hứng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chị Ngân bên cạnh logo của Trường Đại học. (Ảnh: NVCC)

Có ba mẹ đều làm trong ngành, nên đối với cô bé hay thơ thẩn tại sân khu tập thể hàng không, những gì thuộc chiếc máy bay trắng có logo con cò đã trở nên hiển nhiên như hơi thở. Hình ảnh mẹ mặc chiếc áo dài xanh búi tóc sau gáy, hình ảnh ba khoác áo, đeo thẻ ngành trở thành những chuỗi giấc mơ êm đềm suốt thời ấu thơ vô nghĩ, vô lo.

Vietnam Airlines trong tôi lúc ấy là những buổi ngồi lắc lư sau xe đạp của mẹ lên sân bay, là những nụ cười rạng rỡ của ba sau khi tan làm, là những chiếc cốc, thìa, nĩa nhựa chơi đồ hàng, là những đêm trùm chăn kín đầu, khóa chặt cửa vì ba và mẹ đều bận việc gấp chưa về.

Chị Dương Thanh Ngân nhận khen thưởng của đơn vị. (Ảnh: NVCC)

Đến khi trưởng thành, bước vào cuộc sống sinh viên, cơ duyên cũng đưa tôi học về ngành hàng không dân dụng nơi xứ sở tuyết trắng. Được những thầy cô tận tình giảng giải, được học, được tiếp cận những kiến thức cơ bản về ngành hàng không dân dụng, giấc mơ bé nhỏ trong tôi thuở ấu thơ cũng dần được thành hình.

Vietnam Airlines trong tôi khi ấy là những ngày lên giảng đường miết mải, là những đêm chong mắt, thức khuya làm bài luận, là những buổi hô hào học nhóm, là những đợt thi cử gắt gao đầy áp lực. Mỗi khi về nước dịp nghỉ đông, nhìn những chiếc máy bay xanh có bông sen vàng hiên ngang giữa sân bay rộng lớn, nổi bật trên nền tuyết trắng phau, lấp lánh trong ánh nắng phản chiếu, trong tôi lại trào dâng một cảm giác thân thuộc, yêu thương lạ kỳ.

Những đồng nghiệp tại CNVN cùng chị Ngân. (Ảnh: NVCC)

Thời gian trôi qua, trở thành một thành viên trong đại gia đình Vietnam Airlines, cuộc sống của tôi dần hoàn chỉnh những giấc mơ thời thơ bé. Công ty trở thành gia đình thứ hai, đồng nghiệp trở thành người thân thuộc, công việc trở thành niềm vui, những tìm tòi đổi mới trở thành những thách thức, những tiến bộ khiến tôi hào hứng. Giấc mơ thời thơ dại dần trở nên hoàn chỉnh, rõ ràng, thân thuộc hơn. Xa đồng nghiệp là thấy nhớ, rời công việc là thấy thương, và không biết từ bao giờ, Vietnam Airlines đã trở thành máu thịt trong tôi.

Bài dự thi của chị Dương Thanh Ngân – đội Truyền thông sự kiện – Phòng Thương mại Hành khách – Chi nhánh Việt Nam.

——————————–

Cuộc thi “Khi tôi 30” được tổ chức nhằm chào mừng 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ nay đến ngày 31/7/2023 và được kỳ vọng sẽ là nơi toàn thể CBNV VNA Group (bao gồm cả CBNV đã nghỉ hưu) chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm, ký ức… của mình về Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong suốt quá trình gắn bó làm việc.

Các tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: Truyện ngắn, ký, ghi chép, thơ, bài hát. Trong đó mỗi bài dự thi được khuyến khích không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (có hình ảnh minh hoạ).

Duong Thanh Ngan-VNB
Share bài viết:

Bình luận 2

  1. Thủy nói:

    Bài viết rất hay, đọc thật súc động. Chúc em luôn mạnh khỏe, xinh đẹp để tiếp tục cống hiến cho Vietnam Airlines nói riêng và ngành hàng không nước nhà nói chung.

  2. Thanh Lan MN nói:

    Quá hay!!!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.