[Khi tôi 30] Thanh xuân của tôi có Vietnam Airlines

Tôi luôn biết ơn Vietnam Airlines đã cho tôi có một môi trường làm việc tốt với những người đồng nghiệp tuyệt vời để chúng tôi lại cùng nhau cố gắng, tiếp tục phấn đấu xây dựng VNA sớm trở thành một hãng hàng không 5 sao.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tình yêu của tôi đối với Vietnam Airlines không biết đến tự bao giờ, có lẽ là từ khi tôi còn rất nhỏ. Mỗi lần thấy bố đi công tác về, tôi lại mơ ước một ngày nào đó, mình được đi máy bay khám phá các miền đất xa lạ ở khắp nơi trên thế giới. Ngày đó, bọn trẻ hàng xóm đứa nào cũng ngưỡng mộ tôi lắm vì thỉnh thoảng tôi lại được bố mẹ cho đi chơi ở Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng bằng máy bay.

Ngày đầu tiên tôi trở thành một thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt Nam là ngày 11/9/2001. Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm đó chỉ vừa kịp chào hỏi các cô chú, anh chị trong phòng thì nhận được tin 2 chiếc máy bay B767 đâm vào hai tòa tháp đôi thuộc khu phức hợp Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) ở thành phố New York.

Tin tức ấy thực sự gây chấn động lớn, kéo theo toàn bộ mối quan tâm, lo lắng của tất cả mọi người trong phòng và ai cũng dự đoán được, sự việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngành hàng không như thế nào. Đến tận bây giờ, đó vẫn thực sự là một kỷ niệm sâu sắc đối với tôi mỗi khi nghĩ đến.

Cùng các cô, các chị tại Ban KHTT và tham gia sự kiện Khai trương đường bay Xiêm Riệp – Luông Prabang – Hà Nội. 

Phòng Quảng cáo – Ban Kế hoạch Thị trường là đơn vị đầu tiên tôi công tác. Mới bước chân ra từ giảng đường đại học, tôi thực sự rất non nớt. Nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của các cô, các chị, tôi đã tự tin hơn trong công việc. Ngày ấy, mọi người trong phòng sống với nhau rất tình cảm, coi nhau như chị em trong nhà, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Đến bây giờ, các cô đều đã nghỉ hưu nhưng sự thân thiết, gắn bó vẫn còn mãi. Đó thực sự là những tri kỷ mà ai cũng mong muốn có được trong cuộc đời.

Trong những năm công tác tại Ban, tôi đã được chứng kiến rất nhiều sự kiện trọng đại của Tổng công ty như: Lần đầu tiên giới thiệu biểu tượng mới – Bông sen vàng năm 2002, Tiếp nhận máy bay Boeing 777 đầu tiên năm 2003… cũng như chứng kiến sự lớn mạnh của hãng thông qua hàng loạt sự kiện khai trương đường bay từ Việt Nam đến Pháp năm 2003, đường bay xuyên Đông Dương năm 2007.

Ban KHTT tổ chức Về nguồn và

Một hoạt động giao lưu trong chuyến đi về nguồn do Ban KHTT tổ chức.

Những năm tháng đó, cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi cũng đã có một thời thanh niên sôi nổi: tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên và công đoàn tổ chức, cùng đoàn thanh niên tổng công ty cũng như của Ban Kế hoạch Thị trường tham gia học tập, giao lưu ở Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Trị, Ngã 3 Đồng Lộc. Đó là những ký ức đáng nhớ sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời.

30 năm không phải là dài đối với một thương hiệu, nhưng đó là một hành trình đầy tự hào với sự phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ, công nhân viên để xây dựng lên 1 thương hiệu uy tín, biểu tượng của quốc gia.

Bài dự thi của chị Nguyễn Đặng Thu Hiền – Chi nhánh Việt Nam
——————————–

Cuộc thi “Khi tôi 30” được tổ chức nhằm chào mừng 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ nay đến ngày 31/7/2023 và được kỳ vọng sẽ là nơi toàn thể CBNV VNA Group (bao gồm cả CBNV đã nghỉ hưu) chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm, ký ức… của mình về Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trong suốt quá trình gắn bó làm việc.

Các tác phẩm dự thi bao gồm các thể loại: Truyện ngắn, ký, ghi chép, thơ, bài hát. Trong đó mỗi bài dự thi được khuyến khích không quá 2.000 chữ, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (có hình ảnh minh hoạ).

Share bài viết:

Bình luận 1

  1. Hứa Vân nói:

    Yêu lắm cô em Bắc Kỳ nho nhỏ🥰🥰

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.