[Valentine] “Cảm ơn anh đã đến, yêu thương và xem em là cả cuộc đời của mình”

“Gặp gỡ là chữ Duyên và đi qua cuộc đời nhau là Định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉm cười”. Đó cũng là câu nói mà tiếp viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh 57 tâm đắc khi nhắc đến câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của mình với phi công Nguyễn Ngọc Tiệp – Cơ phó A350.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bén duyên nhờ đam mê về hàng không và bầu trời

Cô tiếp viên trẻ Nguyễn Thị Hồng Hạnh 57 vẫn nhớ như in những ngày đầu cùng phi công Nguyễn Ngọc Tiệp – Cơ phó A350 “bén duyên” như một định mệnh ngọt ngào. “Cơ duyên mình và anh Tiệp gặp nhau chắc cũng là do cùng chung đam mê về hàng không và bầu trời. Hai đứa gặp nhau tại thời điểm mình còn là cô sinh viên năm 3 theo học tại Học viện Hàng không Việt Nam, năm đấy mình đi thực tập ở sân bay Cam Ranh và chồng đang huấn luyện bay tại đây. Gặp gỡ và nên duyên tính đến bây giờ cả hai đã bên nhau gần 7 năm”.

alt text
Tiếp viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh và phi công Nguyễn Ngọc Tiệp. (Ảnh: NVCC).

7 năm bên nhau, làm việc cùng nhau ở “văn phòng trên mây” cũng là nơi để chị Hạnh và anh Tiệp có những kỷ niệm thật đặc biệt và ngọt ngào đến “sâu răng”. 

alt text
Làm việc cùng nhau ở “văn phòng trên mây” cũng là nơi để chị Hạnh và anh Tiệp có những kỷ niệm thật ngọt ngào. (Ảnh: NVCC).

“Kỷ niệm đáng nhớ thời yêu nhau với mình thì nhiều lắm, nhưng có lẽ kỷ niệm nhớ nhất và xúc động cũng như tràn ngập niềm vui nhất là khi mình bay chuyến bay Charles de Gaulle để làm nhiệm vụ. Lúc đấy anh Tiệp đang học chuyển loại ở Pháp nhưng là ở Toulouse. Một bất ngờ thù vị, khi mình đáp đã thấy anh chờ sẵn ở cửa khách sạn. Mình rất xúc động vì anh cố gắng thi xong kết thúc học sớm và đã đi xe hơn 8 tiếng trong đêm để đến Paris gặp mình. Và đó cũng là chuyến du lịch đầu tiên ở nước ngoài của 2 vợ chồng”.

Trong những ngày lễ đặc biệt như Valentine, niềm hạnh phúc từ khi “hai ta chung một ngành” có lẽ càng được nhân lên gấp bội với cặp đôi chàng phi công – nàng tiếp viên này. 

“Năm nào mình cũng được tặng quà đầy đủ vào các dịp, không thiếu ngày nào nhưng mình cũng có một kỷ niệm Valentine ngọt ngào khi 2 vợ chồng được bay cùng chuyến bay sang Nhật, cùng ăn tối lãng mạn có nến và hoa. Mìnhthật sự rất hạnh phúc khi có thể bên cạnh người mình yêu vào đúng ngày tình yêu như thế”.

Hạnh phúc và may mắn khi “hai ta chung một ngành”

Tình yêu đâu có khoảng cách, chỉ cần hai bên đã tìm thấy nhau sẽ có cách nắm bắt đối phương cực kỳ bất ngờ. Bởi vậy, dù hai vợ chồng làm cùng nhau trong ngành hàng không với những chuyến bay triền miên, nhưng đó chưa bao giờ là trở ngại của chị Hạnh hay anh Tiệp.

Mọi người thường nghĩ hai vợ chồng cùng ngành hàng không chắc sẽ khó khăn lắm, suốt ngày chỉ “đi mây về gió”, đặc biệt là trong các ngày lễ, tết nhưng chị Hạnh và anh Tiệp lại không thấy đó là khó khăn.

“Vì mình yêu nghề nên mình hiểu rõ đặc thù công việc, lấy khó khăn đó tạo thành cơ hội cho mình. Với vợ chồng chị Hạnh thì nhau một chút để nhớ nhau hơn, nghĩ về nhau nhiều hơn, và vì lễ, tết nếu không được ở nhà cùng nhau thì sẽ bù đắp nhiều hơn cho nhau sau những chuyến bay vào những ngày đặc biệt đấy”. 

“Vì là yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày tình yêu, là ngày đặc biệt cả. Hơn nữa mình thấy rất hạnh phúc khi được đi làm vào những ngày lễ, tết, được phục vụ và nhìn thấy những hành khách hạnh phúc đi du lịch với nhau hay những khách khác lại nôn nao trở về nhà cùng gia đình sau những chuyến công tác cho kịp ngày đặc biệt, thấy mình cũng được góp phần nhỏ nhoi vào niềm vui của hành khách thật sự là cảm giác vui sướng rất khó tả, chị Hạnh bày tỏ niềm vui khi “hai ta chung một ngành”. 

alt text
alt text

Tình yêu đâu có khoảng cách, chỉ cần hai bên đã tìm thấy nhau sẽ có cách nắm bắt đối phương cực kỳ bất ngờ. (Ảnh: NVCC).

Đến giờ nghĩ lại, cô tiếp viên của VNA nói rằng, có lẽ là mình người may mắn khi có thể đi du lịch cùng chồng rất nhiều nơi trên thế giới với nhau, có thể được nhìn thấy nhau làm việc cùng nhau trên bầu trời, có thể toàn tâm toàn ý với công việc đồng thời cũng có thể chăm sóc và phục vụ chồng được trên “văn phòng trên không”. “Điều tuyệt vời nhất là công việc và gia đình có thể đồng hành và song song với nhau như thế. Hơn hết nhờ về chung một ngành mà cả hai cũng thấu hiểu và đồng cảm được với nhau nhiều hơn, có nhiều câu chuyện cũng như chủ đề chung để nói với nhau nhiều hơn” – Đó là niềm hạnh phúc và may mắn.

Chia sẻ về “bí kíp” giữ hạnh phúc như những ngày đầu khi đã 7 năm bên nhau, chị Hạnh và anh Tiệp không có gì gọi là bí quyết để giữ niềm hạnh phúc ngoài hai từ “tôn trọng”. 

alt text
Điều tuyệt vời nhất là công việc và gia đình có thể đồng hành và song song với nhau. (Ảnh: NVCC). 

Người ta thường nói vui “nhà phải có nóc” thì “nóc nhà” trong gia đình chị Hạnh chính là anh xã. “Anh là nóc nhà là trụ cột và cả là chỗ dựa cho vợ, kiêm nhiều nhiệm vụ trong nhà nên chị Hạnh xem anh chồng là nóc nhà của mình. Thật ra 2 vợ chồng tôn trọng nhau, nhường nhịn nhau một xíu cũng là bí quyết để gìn giữ gia đình trong ấm ngoài êm” – chị Hạnh bày tỏ. Với cô tiếp viên trẻ, mọi thứ cho đến hiện tại là quá hoàn hảo, nên hai đứa chỉ mong sớm có thành viên mới để cả nhà cùng vui hơn. 

alt text
alt text

Vì là yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày tình yêu, là ngày đặc biệt cả. (Ảnh: NVCC).

Nhân ngày Valentine, chị Hạnh không quên bày tỏ nhắn nhủ đến một nửa yêu thương – Cơ phó  Nguyễn Ngọc Tiệp:“Mình hay nói với chồng, anh là cả thanh xuân của em đó, còn chồng bảo vậy thì em là cả cuộc đời của anh. Cảm ơn anh đã đến, yêu thương và xem em là cả cuộc đời của mình.”

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.