“Tôi không biết đây có phải là châm ngôn hay không, có lẽ tôi đã vô tình đọc ở đâu đó nhưng tôi rất thích “Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường”.
Tùng Anh tại buổi giao lưu tặng quà cho các em học sinh tại Mù Cang Chải. (Ảnh: NVCC)
Trước khi đến với VNA, Tùng Anh hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Anh cho biết mình luôn mong muốn được có cơ hội làm việc tại môi trường hàng không chuyên nghiệp như VNA và thật may mắn khi biết được CNMB có đợt thi tuyển chuyên viên thương mại năm 2011, ngay lập tức anh đã nộp hồ sơ ứng tuyển. Và rồi, Tùng Anh cũng đã thoả ước nguyện và gắn bó với VNA, với CNMB từ đó đến nay.
Hiện tại, anh đảm nhận nhiệm vụ Chuyên viên bán phụ trách thị trường nội địa tại Phòng Thương mại Hàng hoá CNMB. Bên cạnh đó, anh gắn bó với công tác đoàn từ những ngày đầu mới gia nhập đại gia đình VNA từ năm 2011 đến nay và hiện đang là Uỷ viên Thường vụ BCH ĐCS CNMB.
Công tác đoàn luôn là niềm đam mê với Tùng Anh. (Ảnh: NVCC)
Tùng Anh chia sẻ, trong quá trình làm việc có những khó khăn nhất định về phân bổ thời gian khi vừa làm công tác chuyên môn vừa kiêm nhiệm công tác đoàn. Nhưng anh không chỉ hoạt động đoàn một mình mà luôn có sự sẻ chia của các cán bộ đoàn trong BCH và đặc biệt là sự ủng hộ và tạo điều kiện của Lãnh đạo CNMB, lãnh đạo phòng và sự đồng hành của các đoàn viên trong chi đoàn.
“Mà trước khi nói đến khó khăn thì phải khẳng định rằng công tác Đoàn thực sự đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Đó là những nhiệt huyệt của tuổi trẻ qua các hoạt động tập thể, những sự sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn qua các hoạt động xã hội, những sự gắn kết mối quan hệ với những người trẻ ở khắp các đơn vị trong Tổng công ty và cả những đơn vị đoàn cùng làm việc.”

Trong khoảng thời gắn bó với VNA, anh luôn ấn tượng với những chuyến đi “hành trình thanh niên – chắp cánh ước mơ” của Đoàn Cơ sở CNMB đến với trẻ em miền núi như Mù Cang Chải, Y Tý…, để mang đến những món quà hỗ trợ giúp các em có điều kiện tốt hơn để học tập và phát triển. Có thể là những chiếc áo ấm, cặp sách, những bộ bàn ăn hay mái che sân trường… tuy nhỏ bé nhưng những nụ cười rạng rỡ của các em và các thầy cô đã giúp chúng tôi có động lực để tiếp tục mang “lan toả yêu thương” đến nhiều người hơn nữa.
“Điều làm tôi tự hào nhất đó chính là một thành viên của đại gia đình Vietnam Airlines và sẽ luôn như vậy. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, khi chúng ta vẫn đang đối mặt với nhiều ảnh hưởng từ đại dịch toàn cầu Covid-19. Tôi tự hào khi biết rằng có những đồng nghiệp của tôi ở tuyến trước – những người đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ dù cho có thể bị cách ly bất cứ lúc nào. Một tập thể với những con người như vậy thì tôi tin sẽ luôn vững mạnh và vượt qua mọi khó khăn.”
Sau gần một thập kỷ hoạt động công tác đoàn, rồi sẽ đến lúc anh phải “về hưu đoàn” để nhường chỗ cho các bạn trẻ nhiệt huyết và đầy sức sáng tạo. Nhưng chắc chắn rằng, anh sẽ luôn đồng hành và sẵn sàng ủng hộ các hoạt động đoàn. Đối với cá nhân, mục tiêu trong công việc của Tùng Anh luôn là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mở rộng mạng bán nội địa hơn nữa. Anh thực sự yêu thích công việc hiện tại của mình và mong muốn mỗi ngày sẽ làm tốt hơn ngày đã qua.
Đón Tết tại Nội Bài với các đồng nghiệp. (Ảnh: NVCC)
Bùi Thảo – CNMB









