Chị Nguyễn Thị Mỹ Phương – Tiếp viên trưởng, Giáo viên, Phó trưởng Khoa Huấn luyện khai thác bay được biết đến là một cán bộ quản lý tài năng, một “bông hồng gai góc” của bộ môn an toàn khai thác. Không những thế, chị còn là biểu tượng cho bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tâm của người phụ nữ hàng không hiện đại.
30 năm cống hiến không ngừng nghỉ
Nhắc đến chị Mỹ Phương là nhắc đến một “nữ cường” đích thực của bộ môn an toàn khai thác. Môi trường huấn luyện đòi hỏi kỷ luật và sự tỉnh táo tuyệt đối, chị luôn giữ vững phong thái sắc sảo, kiên định và quyết đoán.
Trải qua hơn 30 năm cống hiến miệt mài cho Tổng công ty, chị Phương sở hữu bề dày kinh nghiệm thực chiến đáng nể. Thế nhưng, điều làm nên thương hiệu của chị không chỉ nằm ở thâm niên, mà là tinh thần không ngừng học hỏi. Giữa một ngành hàng không luôn biến động, chị luôn là người đi đầu trong việc cập nhật những xu hướng huấn luyện và đào tạo tiên tiến nhất trên thế giới.

Thầy của các thầy
Trong lĩnh vực đào tạo, chị Mỹ Phương được tôn vinh là “thầy của các thầy”. Hầu hết các thế hệ giáo viên, tiếp viên trưởng hiện nay đều từng là học trò của chị. Điều khiến mọi người kính trọng nhất ở chị chính là kho tàng kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng sự hào sảng trong việc sẵn sàng chia sẻ tri thức. Chị chưa bao giờ giữ lại cho riêng mình bất kỳ kinh nghiệm quý báu nào. Thay vào đó, chị truyền ngọn lửa nghề cho đàn em bằng tất cả sự chân thành và tâm huyết.
An toàn khai thác, quy trình khẩn nguy hay luật lệ hàng không vốn dĩ là những môn học khô khan, ngập tràn các con số và điều luật cứng nhắc. Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của chị Phương, lớp học bỗng trở nên sinh động và hấp dẫn lạ kỳ.
Mỗi khi bước lên bục giảng, đứng trước học viên, ánh mắt chị lại bừng lên một thứ năng lượng mãnh liệt của tình yêu nghề. Chị biết cách biến những tình huống nguy hiểm giả định thành các bài học thực chiến thấu đáo, biến lý thuyết vĩ mô thành phản xạ tự nhiên của người làm nghề bay.

Người phụ nữ hoàn thành xuất sắc nhiều vai trò
Đằng sau một người quản lý sắc sảo, một giáo viên quyền uy và nghiêm khắc trên giảng đường, chị Mỹ Phương trở về vẹn nguyên là một người vợ, người mẹ dịu dàng và đảm đang phía sau cánh cửa nhà. Chị cân đối hoàn hảo giữa hai thế giới: một bên là bầu trời rộng lớn với những chuyến bay và trách nhiệm nặng nề, một bên là tổ ấm ngập tràn hương vị gia đình.
Sự chu đáo của chị không chỉ dừng lại ở học viên mà còn lan tỏa đến từng đồng nghiệp tại cơ quan. Đã thành quen thuộc, thỉnh thoảng mọi người lại trầm trồ và ấm lòng trước những món ăn ngon do chính tay chị nấu, được gói ghém cẩn thận mang đến cơ quan để mời đồng nghiệp. Chính sự ấm áp, tinh tế và từng trải ấy đã biến chị thành một điểm tựa tinh thần vững chắc, một người chị cả luôn được mọi người yêu mến và tin tưởng tuyệt đối.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Phương chính là định nghĩa hoàn hảo về bản lĩnh của người phụ nữ hàng không hiện đại: cứng cỏi, sắc bén trên bục giảng và tràn đầy yêu thương trong cuộc sống. Hơn ba thập kỷ gắn bó với màu áo ngành, chị không chỉ đào tạo nên những thế hệ tiếp viên trưởng xuất sắc, mà còn để lại bài học lớn về lòng tận tụy, sự tự hào nghề nghiệp và phong thái sống trọn vẹn với đam mê.

















