Từ ga tàu điện ngầm bước lên quảng trường Piazza del Duomo, khung cảnh hiện ra khiến bất kỳ ai cũng phải ngước nhìn. Hàng trăm ngọn tháp nhọn vươn cao, hàng nghìn bức tượng được chạm khắc tinh xảo phủ kín mặt tiền nhà thờ. Dưới ánh nắng, lớp đá cẩm thạch Candoglia mang sắc trắng pha hồng ánh lên một vẻ đẹp vừa mềm mại vừa uy nghiêm.
Đó không chỉ là một công trình kiến trúc. Đó là biểu tượng của Milan suốt nhiều thế kỷ.
Nhà thờ được khởi công từ năm 1386 theo ý nguyện của Công tước Gian Galeazzo Visconti. Điều đặc biệt là phải mất hơn sáu thế kỷ, qua nhiều thế hệ nghệ nhân, kiến trúc sư và điêu khắc gia đến từ khắp châu Âu, công trình mới hoàn thiện như ngày nay. Chính vì vậy, Duomo không chỉ mang đậm dấu ấn của kiến trúc Gothic mà còn phản chiếu sự chuyển mình của nghệ thuật qua nhiều thời kỳ.

Bước qua cánh cửa đồng đồ sộ, thế giới bên ngoài dường như lùi lại phía sau. Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng bước chân khẽ vang trên nền đá.
Những cột đá khổng lồ nâng đỡ mái vòm cao vút. Ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính màu hàng trăm năm tuổi, nhuộm cả không gian bằng những gam màu đỏ, xanh và tím huyền ảo. Người ta có thể ngồi hàng giờ trên những hàng ghế gỗ, không nhất thiết để cầu nguyện, mà đơn giản chỉ để cảm nhận sự bình yên. Có lẽ, đó cũng là điều kỳ diệu của Duomo. Giữa một thành phố luôn chuyển động, nơi đây vẫn giữ được khoảng lặng hiếm hoi.

Một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ là lên sân thượng của nhà thờ. Thang máy hoặc những bậc cầu thang đá sẽ đưa du khách đến gần hơn với hàng trăm ngọn tháp Gothic được chạm khắc tinh xảo. Từ đây, Milan hiện ra dưới một góc nhìn hoàn toàn khác. Những mái nhà cổ kính xen lẫn các tòa nhà hiện đại, quảng trường Piazza del Duomo đông đúc phía dưới và vào những ngày trời quang, dãy Alps hiện lên mờ ảo ở phía xa.
Đứng giữa “khu rừng đá” ấy, bạn mới cảm nhận được sự kỳ công của những người thợ đã dành cả đời để hoàn thiện từng chi tiết nhỏ.
Nổi bật nhất trên đỉnh nhà thờ là bức tượng Madonnina – Đức Mẹ Đồng Trinh dát vàng cao hơn 4 mét, từ lâu đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của Milan. Người dân nơi đây vẫn tin rằng, chừng nào Madonnina còn hướng ánh nhìn bao dung xuống thành phố, Milan vẫn sẽ luôn được che chở.

Khi hoàng hôn buông xuống, Duomo khoác lên mình một vẻ đẹp rất khác. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng lớp đá cẩm thạch. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa quảng trường, những đàn bồ câu sải cánh bay lên, còn dòng người vẫn lặng lẽ dừng lại để ngắm nhìn công trình đã đứng đó hơn sáu thế kỷ.
Có những người đến Milan vì thời trang. Có người đến để xem một trận bóng. Nhưng rồi tất cả đều dành ít nhất vài giờ trước Duomo. Bởi nơi ấy không chỉ là một điểm tham quan. Đó là trái tim của thành phố.
Từ Việt Nam đến Milan – Cánh cửa dẫn vào nước Ý
Hành trình đến Milan – thành phố được xem là cửa ngõ của miền Bắc nước Ý, giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với mạng bay của Vietnam Airlines.
Hiện Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Milan với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Sáu và thứ Bảy. Từ Việt Nam, du khách có thể bay thẳng đến kinh đô thời trang của nước Ý, tiết kiệm thời gian và thuận tiện bắt đầu hành trình khám phá những điểm đến nổi tiếng như hồ Como, Cinque Terre, Venice hay dãy Alps hùng vĩ.
Từ sân bay Milan Malpensa, chỉ mất khoảng 50 phút đi tàu Malpensa Express để vào trung tâm thành phố. Còn nếu hạ cánh tại Milan Linate, bạn chỉ mất khoảng 20–30 phút bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt để đến quảng trường Piazza del Duomo – nơi nhà thờ sừng sững hiện ra ngay trước mắt.
Rời ga tàu, chỉ cần vài bước chân, Duomo hiện ra với những đỉnh tháp trắng vươn lên bầu trời, nổi bật giữa quảng trường luôn nhộn nhịp người qua lại. Từ đây, bạn có thể thong thả dạo bộ qua Galleria Vittorio Emanuele II, ghé Nhà hát La Scala, hay đơn giản là ngồi bên một quán cà phê nhỏ, nhấp ngụm espresso và cảm nhận nhịp sống rất riêng của thành phố.
Có lẽ, điều khiến Duomo lưu lại trong ký ức không chỉ là vẻ tráng lệ của công trình bằng đá cẩm thạch, mà còn là cảm giác bình yên khi đứng giữa quảng trường rộng lớn, ngước nhìn những ngọn tháp vươn lên nền trời xanh. Đó là khoảnh khắc để mỗi người chậm lại, lặng ngắm một kiệt tác đã trường tồn hơn 600 năm và mang theo một phần ký ức đẹp về nước Ý khi rời Milan.

















